Chỉ vì ý thức kém...

Sáng 12-9, khi ông Tuấn đi tập thể dục qua khu vực hồ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) thì thấy một thanh niên vứt vỏ bánh xuống hồ. Bất bình với hành động của người này, ông Tuấn lên tiếng:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Tại sao cháu lại vứt rác xuống hồ như thế?

Người thanh niên bình thản trả lời:

- Cháu nhìn quanh không thấy thùng rác đâu, nên tiện tay...

Không để người thanh niên này nói hết, ông Tuấn đã cắt ngang:

- Dù là lý do nào thì hành động này cũng rất không nên. Cháu có biết là ở khu vực này có ông Luyện đã 30 năm tự nguyện vớt rác dưới lòng hồ và khu vực xung quanh hồ để chỗ bác cháu mình đứng hôm nay sạch sẽ như vậy không? Chính vì những người có ý thức kém như cháu nên nhiều sông, hồ ở Thủ đô mới bị ô nhiễm đấy.

Người thanh niên nhận ra lỗi của mình, bối rối xin lỗi và nói rằng mình sẽ không bao giờ tái phạm.

Lương Nguyên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/978606/chi-vi-y-thuc-kem