Chiến sĩ CSGT giúp đỡ cụ ông đi lạc đoàn tụ gia đình

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ một cụ ông đi lạc đoàn tụ gia đình.

Sáng 17/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT gồm Đại úy Đặng Việt Cường (tổ trưởng) và Đại úy An Đức Phi làm nhiệm vụ tại tuyến Lạc Trung – Thanh Nhàn – Kim Ngưu.

Đại úy An Đức Phi đã tận tình đưa cụ ông về nhà an toàn

Đại úy An Đức Phi đã tận tình đưa cụ ông về nhà an toàn

Khoảng 7h30 tổ công tác phát hiện một cụ ông khoảng 80 tuổi đang đi xe đạp, có biểu hiện không minh mẫn, nói không nhớ đường về nhà. Đại úy An Đức Phi đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị có ý kiến chỉ đạo. Đồng thời thăm hỏi nói chuyện với cụ, nắm bắt các thông tin và đưa cụ ông về nhà.

Chị Cao Quỳnh Anh (SN 1979, HKTT: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) con gái cụ cho biết, cụ ông tên Cao Minh Tiến (SN 1946, HKTT: Hoàng Mai, Hà Nội), đi lạc khỏi nhà từ 7h sáng, trí nhớ kém, hay bị lẫn. Gia đình cũng đang lo lắng đi tìm thì bất ngờ thấy cụ được chiến sĩ CSGT đưa về nhà.

Trong niềm vui mừng, xúc động, chị Cao Quỳnh Anh đã viết thư cảm ơn tổ công tác, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã nhiệt tình, trách nhiệm giúp đỡ gia đình.

K.H

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chien-si-csgt-giup-do-cu-ong-di-lac-doan-tu-gia-dinh-post583219.antd