Chiến sự Trung Đông ngày 17-3: Thêm đòn ám sát của Israel; động tĩnh của lính thủy đánh bộ Mỹ

Israel vừa ám sát lãnh đạo an ninh hàng đầu của Iran là ông Ali Larijani trong khi eo biển Hormuz trở thành chướng ngại mới giữa Mỹ và các đồng minh.

Chiều 17-3, tức ngày thứ 18 của cuộc xung đột, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã bị giết chết. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Iran.

Nếu được xác nhận, ông Larijani sẽ là nhân vật cấp cao nhất bị sát hại kể từ sau cái chết của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei hôm 28-2.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Al Jazeera

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Al Jazeera

Đồng minh "quay lưng" với Mỹ

Theo ông Arsenio Dominguez, người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) trực thuộc Liên hợp quốc, việc triển khai lực lượng quân sự hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz không phải là một chiến lược an ninh mang tính "bền vững".

Chia sẻ với tờ Financial Times, ông Dominguez cho biết các lực lượng hộ tống sẽ không thể "đảm bảo 100%" an toàn cho tàu thuyền lưu thông qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Sự thất vọng đang ngày càng gia tăng tại Nhà Trắng và giữa các đồng minh của Mỹ, trong bối cảnh các quốc gia phản đối chiến dịch gây áp lực của Tổng thống Donald Trump nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz.

Tòa nhà bị hư hại trong cuộc không kích tại Tehran - Iran. Ảnh: AP

Tòa nhà bị hư hại trong cuộc không kích tại Tehran - Iran. Ảnh: AP

Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định không mở rộng hoạt động hải quân quanh eo biển Hormuz, ngay cả khi ông Donald Trump chỉ trích các đồng minh.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ sớm công bố danh sách các quốc gia đồng ý giúp đỡ, đồng thời thừa nhận nhiều nước đã cự tuyệt đề nghị của mình. Hôm 16-3, người phát ngôn của thủ tướng Đức tuyên bố: "Đây không phải là cuộc chiến của NATO".

Ngoại giao bế tắc

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa ra mốc thời gian mơ hồ về thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran, khi tuyên bố rằng xung đột sẽ "sớm khép lại". Ông dường như cũng khước từ đàm phán cùng Iran với phát biểu "không biết đàm phán với ai ở đó".

Hai quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ với đài CNN rằng giới chức Iran đã tiếp cận đặc phái viên Trung Đông của Mỹ nhằm nỗ lực mở lại kênh ngoại giao nhưng ông Donald Trump khẳng định hiện tại không muốn đàm phán.

Theo một trong hai quan chức trên, một phần nguyên nhân là do chính quyền ông Donald Trump không tin tưởng rằng tân Lãnh tụ tối cao của Iran Mojtaba Khamenei thực sự là người nắm quyền.

Tuy nhiên, bộ trưởng ngoại giao Iran đã phủ nhận việc có bất kỳ liên hệ nào với đặc phái viên của tổng thống Mỹ trong những ngày gần đây như lời giới chức Nhà Trắng khẳng định.

Lực ượng Israel hoạt động gần biên giới Lebanon hôm 16-3. Ảnh: AP

Lực ượng Israel hoạt động gần biên giới Lebanon hôm 16-3. Ảnh: AP

Tấn công trả đũa

Israel, Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiếp tục có các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau. 4 người đã bị thương ở miền Bắc Israel sau khi Hezbollah phóng hàng loạt đạn pháo và máy bay không người lái.

Về phía Israel, nước này tuyên bố không kích vào thủ đô Tehran - Iran. Các cuộc không kích của Israel cũng nhắm vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut, một thành trì của Hezbollah.

Trong khi đó, việc Israel đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn trên bộ vào Lebanon khiến các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại về hậu quả nhân đạo "tàn khốc"

Động thái của quân đội Mỹ

Dữ liệu theo dõi hàng hải hôm 17-3 cho thấy một tàu chiến của Hải quân Mỹ, được cho là chở theo hàng ngàn lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới Trung Đông, đang tiến gần eo biển Malacca.

Các quan chức xác nhận với CNN rằng đơn vị này đang được điều động đến Trung Đông nhưng không tiết lộ chính xác vị trí triển khai cũng như nhiệm vụ cụ thể.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chien-su-trung-dong-ngay-17-3-them-don-am-sat-cua-israel-dong-tinh-cua-linh-thuy-danh-bo-my-196260317172228552.htm