Chợ mai Mỹ Lợi
HNN - Đó là buổi chợ sớm mai của làng Mỹ Lợi, xã Vinh Lộc. Trước khi là một phần của xã Vinh Lộc hôm nay, Mỹ Lợi thuộc xã Vinh Mỹ - dải đất đồng bằng duyên hải một bên là biển, một bên là phá và duy nhất trên đất Huế có chất giọng kỳ lạ giống xứ Quảng.
Cố nhà văn Ngô Minh khi viết “Cổ tích làng Mỹ Lợi”, ông kể: Người dân Mỹ Lợi lập làng từ thế kỷ XVII do các ngài khai canh có nguồn gốc xuất phát từ xứ Thanh Hóa, vốn trong đoàn quân sĩ theo phò chúa tiên Nguyễn Hoàng. Làng có diện tích tự nhiên 9km2, nhưng có nhiều sản phẩm địa phương nức tiếng, như: nghề vườn có cau, nghề rú có khoai mài, nghề tằm tơ có vải, đũi, lụa, thao; nghề chằm nón lá; nghề biển, đầm thì sẵn các loại đặc sản cá dìa, cá mú, tôm sú, tôm rằn, cá hanh, cá buôi...
Khám phá buổi chợ Mỹ Lợi trong một sáng yên bình, tác giả Bảo Châu trải nghiệm: Bà con ở đây vẫn có thói quen dùng nón lá để che nắng, che mưa nên nón lá Mỹ Lợi bày bán nhiều ở trong chợ để phục vụ nhu cầu này. Các mệ già vẫn còn thói quen hút thuốc lá tự trồng, nhưng tay lại lướt điện thoại thông minh hiện đại. Đặc biệt, chợ có một khu bán ẩm thực riêng với nhiều món bánh rất lạ, em chưa hề được thấy bán ở các chỗ khác trong thành phố mình, nhưng cách ăn thì rất quen thuộc với tuổi thơ em đã từng là ăn bằng chèo tre…
Huế ngày nay Cuối tuần mời bạn đọc về thăm phiên chợ làng Mỹ Lợi cùng những góc ảnh của Bảo Châu.


Đặc sản từ thiên nhiên

Hàng cá mời chào

Thuốc lá Mỹ Lợi

Góc ẩm thực hấp dẫn
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/goc-anh-hue/cho-mai-my-loi-155535.html