Chờ ngày sông Tô Lịch trở lại thơ mộng
Trong mờ ảo của từng đợt mưa Xuân, Hà Nội những ngày này khiến con người dễ mang tâm trạng hoài niệm nhớ lại những tháng ngày đã qua! Đang Đông dễ khiến người ta lại mong ngóng đến mùa Hè, mỗi ngày đi làm qua con đường quen thuộc, thi thoảng làm tôi nhớ lại những ngày Hè đã qua.

Sông Tô Lịch ngày càng trở nên xanh mát hơn nhờ các dự án cải tạo. Ảnh: Khánh Huy
Tôi còn nhớ ngày ấy những buổi tối mùa Hè, bọn trẻ chúng tôi không có nhiều sân chơi như bây giờ nên hay đi bộ trên đoạn đường Bưởi (làn dưới, ven sông Tô Lịch) nối với đoạn đường Hoàng Quốc Việt ngày đường chưa thông 2 làn, là chỗ để chơi và tập thể dục của người dân. Nếu trên mặt đường là xe cộ đi lại sầm uất thì đoạn đường ven sông lại có sự yên tĩnh với đủ các trải nghiệm khác nhau, với những cơn gió mát vờn qua mặt, một phần ký ức về sân chơi của chúng tôi gắn với một góc đường đang mở ven sông ngày ấy…
Lớn thêm một chút, khi vào đại học, tôi bắt đầu phải di chuyển khá xa từ đường Hoàng Quốc Việt xuống quận Thanh Xuân. Một lần nữa dòng sông Tô Lịch lại gắn bó với mỗi bước đường trưởng thành của tôi. Ngày ấy đường phố còn thưa thớt, chưa có nhiều tòa nhà cao tầng như hiện nay. Bởi vậy ấn tượng nhất trong tôi là cảm giác mỗi ngày đến trường vào những buổi sớm, mặt trời như một quả cầu khổng lồ tỏa ánh sáng vàng rực xuống thành phố, xuyên qua những tán cây, tỏa ra những tia sáng nhấp nhánh rọi xuống dòng sông Tô Lịch đoạn chảy qua đường Láng.
Với tôi mỗi ngày đến trường vào những buổi sớm, được ngắm ánh mặt trời tỏa nắng xuống dòng sông thật đẹp. Tôi không dám kể sở thích, mong muốn của mình với ai, bởi sẽ có người cười cái sự mơ mộng có phần ngây ngô của tôi khi luôn mong ước một ngày nào đó dòng sông được hồi sinh, trở lại xinh đẹp, thơ mộng như nó vốn có, tiếp diễn cảnh trên bến dưới thuyền, với khung cảnh hai bên bờ là những hàng liễu rủ, nước trong xanh, sạch, để người dân có thể ngồi thuyền ngắm nhìn thành phố theo một góc nhìn mới... Sau này qua tìm hiểu tôi được biết, sông Tô Lịch vốn là nhánh của sông Nhĩ Hà, là dòng sông cổ như một đường bao của kinh đô Thăng Long xưa.
Đoạn sông từ Cầu Gỗ đến Bưởi nay đã bị lấp, chỉ còn lại một vài dấu tích ở Thụy Khuê. Do đó, sông Tô Lịch không còn thông với sông Hồng nữa. Sông Tô Lịch ngày nay bắt đầu từ phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy, chảy cùng hướng với đường Bưởi, đường Láng, đường Khương Đình và đường Kim Giang về phía Nam, Tây Nam rồi ngoặt sang phía Đông Nam và đổ ra sông Nhuệ. Thời gian trôi qua, ai rồi cũng trưởng thành và thực tế hơn, bớt mơ mộng nhưng giấc mơ ấy, mong muốn ấy trong tôi mãi như tuổi đôi mươi, cho dù có bao nhiêu năm tháng tôi vẫn mong giấc mộng năm xưa sẽ có ngày trở thành hiện thực. Và dù đã nhiều năm qua đi, cô sinh viên ngày ấy đã trưởng thành nhưng những mong ước về dòng sông vẫn không thay đổi.

Sông Tô Lịch ngày càng trở nên xanh mát hơn nhờ các dự án cải tạo. Ảnh: Khánh Huy
Hà Nội là Thành phố trong sông, gắn với con sông lớn tạo nên khung cảnh một Thành phố đáng yêu, lãng mạn trong tâm tưởng, nơi lưu giữ bao kỷ niệm của mỗi chúng ta, khiến ta thêm yêu từng con đường, ngõ phố đang chuyển mình. Hi vọng Tô Lịch sẽ trở thành biểu tượng của thành phố mang những đặc trưng riêng cho Hà Nội và trở thành điểm đến hấp dẫn.
Sông Tô Lịch vốn gắn với Hà Nội qua nhiều giai đoạn lịch sử, là dòng sông ghi lại biết bao dấu tích của Hà Nội, là một phần không thể thiếu trong ký ức của người dân nơi đây. Dòng sông ấy mỗi thời kỳ đều mang những nhiệm vụ khác nhau và mong rằng trong thời gian không xa, không gian sông Tô Lịch sẽ có nhưng bước chuyển mình thực sự trở thành một điểm nhấn của Thủ đô và tiếp tục những sứ mệnh lịch sử của mình.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cho-ngay-song-to-lich-tro-lai-tho-mong-410433.html