Chớm thu ở Tràng An

Danh thắng Tràng An (Ninh Bình) những ngày tháng 8 mang một vẻ đẹp thật khác với những hình ảnh náo nhiệt thường thấy trong mùa lễ hội xuân. Tiết chớm thu, những chuyến đi đò trên dòng sông Sào Khê, Ngô Đồng... sẽ đưa du khách vào một không gian trong xanh, yên bình, thơ mộng.

Khu du lịch sinh thái Tràng An cách Thủ đô Hà Nội khoảng 100km, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Đây cũng là một trong số những điểm đến nổi tiếng hàng đầu đối với du khách trong nước và quốc tế, hầu như bất kỳ ai đến với miền bắc cũng có lịch trình ghé thăm nơi này.

Tràng An lúc giao mùa tràn ngập sắc xanh tươi mát. Đã qua mùa cao điểm du lịch, song mỗi dịp cuối tuần khu du lịch này vẫn đón hàng trăm lượt khách.

Tràng An lúc giao mùa tràn ngập sắc xanh tươi mát. Đã qua mùa cao điểm du lịch, song mỗi dịp cuối tuần khu du lịch này vẫn đón hàng trăm lượt khách.

Mỗi tuyến đò kéo dài từ 2-3 giờ đồng hồ, đưa du khách len lỏi khám phá các hang động sâu thẳm của Tràng An rồi dạo quanh các hòn đảo đá vôi sừng sững, nhiều hình thù ngoạn mục.

Mỗi tuyến đò kéo dài từ 2-3 giờ đồng hồ, đưa du khách len lỏi khám phá các hang động sâu thẳm của Tràng An rồi dạo quanh các hòn đảo đá vôi sừng sững, nhiều hình thù ngoạn mục.

Lãng du trên dòng nước xanh như ngọc, nhìn rõ rong tảo dưới hồ sum suê và đôi khi cả những đàn cá nhỏ.

Lãng du trên dòng nước xanh như ngọc, nhìn rõ rong tảo dưới hồ sum suê và đôi khi cả những đàn cá nhỏ.

Những cành rong đuôi chồn dài cả mét, mọc dày đặc, khẽ lay động khi mái chèo khua tạo nên hình ảnh ấn tượng.

Những cành rong đuôi chồn dài cả mét, mọc dày đặc, khẽ lay động khi mái chèo khua tạo nên hình ảnh ấn tượng.

Những bụi súng tím ngát nở dọc bên bờ sông.

Những bụi súng tím ngát nở dọc bên bờ sông.

Hoa lộc vừng - một dấu hiệu nữa của mùa thu, rụng đầy mặt sông và lấp lánh trong nắng.

Hoa lộc vừng - một dấu hiệu nữa của mùa thu, rụng đầy mặt sông và lấp lánh trong nắng.

Trời xanh, mây trắng, hoa súng tím rộ nở quanh Thủy Đình, đến Tràng An như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Trời xanh, mây trắng, hoa súng tím rộ nở quanh Thủy Đình, đến Tràng An như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Mỹ Hạnh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chom-thu-o-trang-an-post823573.html