Chồng đưa 100 triệu/tháng vẫn nơm nớp sợ bị vợ bỏ
Ở tuổi 49, khi đã có trong tay một xưởng sản xuất và khối tài sản ổn định, tôi cứ ngỡ mình là người đàn ông có hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, phía sau số tiền 100 triệu tôi đều đặn chuyển khoản cho vợ mỗi tháng là một thực tế đắng chát...

Ảnh minh họa
Vợ tôi - một Thạc sĩ hẳn hoi - lại chọn cách "khép cửa" sự nghiệp để ở nhà tiêu xài hoang phí, và cay đắng hơn, tôi luôn phải sống trong sự thao túng: Hễ khuyên vợ đi làm là nhận ngay lời đe dọa… ly hôn.
Tôi năm nay 49 tuổi, đang quản lý một xưởng sản xuất với 20 nhân công. Công việc áp lực, tôi lăn lộn ngoài xã hội cũng chỉ mong vợ con có cuộc sống đủ đầy nhất. Mỗi tháng, tôi chưa bao giờ để vợ phải thiếu thốn, đều đặn đưa vợ gần trăm triệu đồng để chi tiêu gia đình và lo cho hai con học trường quốc tế.
100 triệu với nhiều người là gia tài, nhưng với vợ tôi, dường như bao nhiêu cũng là "không đủ". Vợ tôi có một học vấn đáng nể, có bằng Thạc sĩ. Tôi đã từng rất tự hào về điều đó, cho đến khi nhận ra tấm bằng ấy giờ đây chỉ để... cất trong ngăn tủ.
Nhiều lần nhìn vợ quanh quẩn trong 4 bức tường, tôi xót xa cho kiến thức của cô ấy nên đã cất công nhờ vả khắp nơi, từ công ty nhà nước đến công ty tư nhân, để xin cho cô ấy một công việc phù hợp. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi luôn là cái lắc đầu nguầy nguậy: "Ở nhà nội trợ đã đủ mệt rồi, anh đừng có đòi hỏi tôi!".
Mỗi khi tôi góp ý về cách chi tiêu hoặc tha thiết khuyên vợ đi làm để có sự giao lưu xã hội, cô ấy lại dùng đến "chiêu bài" tàn nhẫn nhất: Dọa ly hôn. Cô ấy sẵn sàng tuyên bố sẽ dắt con ra khách sạn ở, cắt đứt liên lạc để ép tôi phải im lặng. Sự tự tôn của một người đàn ông 49 tuổi sụp đổ hoàn toàn trước sự thao túng ấy. Tôi đưa tiền để xây tổ ấm, nhưng cô ấy lại dùng số tiền đó để xây một "nhà tù" cảm xúc và nhốt tôi vào trong.
Tôi nhận ra mình chẳng khác nào một "máy cái" để kiếm tiền. Vợ tôi không chịu đi làm mà chỉ ham hưởng thụ. Tôi lo sợ rằng nếu mình không còn đủ khả năng cung phụng 100 triệu mỗi tháng, liệu cô ấy có còn ở đó đợi tôi. Sự thật là tôi đang đơn độc. Trong khi tôi làm việc đến kiệt sức để duy trì mức sống sung túc cho cả nhà thì vợ tôi - người phụ nữ có học thức cao ấy - lại sống như một "ký sinh trùng" tài chính, sẵn sàng vứt bỏ cuộc hôn nhân này bất cứ khi nào không vừa ý.











