Chú chó trung thành nhất Long An, suốt 7 năm nằm bên mộ cậu chủ nhỏ

Mino được mệnh danh là chú chó trung thành nhất Long An khi 7 năm vẫn nằm bên mộ chủ.

Ở Tân Thạnh (Long An) có một chú chó tên Mino được mệnh danh là chú chó trung thành nhất vùng khi 7 năm vẫn nằm bên mộ chủ. Theo đó, cách đây 7 năm, bé Kiệt - con trai của anh Thanh Rỡ qua đời do tai nạn đuối nước. Lúc ấy bé được hơn 2 tuổi.

Từ ngày đó, chú chó Mino không chịu ở nhà, thường xuyên ra mộ bé Kiệt nằm. Nó quấn quýt bên mộ phần của bé 7 năm qua, chưa bao giờ “vắng mặt” dù nắng hay mưa.

Chú chó Mino vốn được cha anh Rỡ xin về nuôi khi bé Kiệt vừa tròn 2 tuổi. Lúc đó mẹ anh không đồng ý vì nó trông còi cọc. Nhưng bà thấy cháu nội suốt ngày vuốt ve, ôm ấp nên không đành chia tách. Bà đi mua xà bông về tắm rửa, bồi bổ thức ăn cho nó.

Chú chó nằm trên phần mộ của cậu chủ

Chú chó nằm trên phần mộ của cậu chủ

Chỉ sau một thời gian ngắn, chú chó đã có bộ lông đen nháy, đôi mắt nhanh nhẹn và rất hiểu cậu chủ nhỏ. Vì thế, bé Kiệt càng yêu mến, thích chơi cùng nó. “6 tháng sau khi nó về nhà tôi, bé Kiệt không may gặp tai nạn qua đời.

Ngày mọi người đưa cháu ra đồng mai táng, tôi để ý nó cũng lẽo đẽo đi theo sau dòng người. Nó ứa nước mắt, nằm nguyên một đêm bên ngôi mộ. Sau đó gia đình tôi hoàn tất việc xây mộ phần cho cháu. Ngày tạ mộ, nó bỗng nhiên không ở nhà nữa. Nó ra mộ bé Kiệt nằm từ sáng đến chiều", người đàn ông nói trên kênh YouTube Độc lạ Bình Dương.

Anh Rỡ và gia đình không thể lý giải được lý do vì sao con chó cứ nằm hoài suốt 7 năm. Thậm chí khi gia đình di dời mộ phần của bé Kiệt từ đồng về gần nhà, nó cũng dõi theo từng giây phút một. Hiện tại nó nằm trên mộ từ sáng sớm đến 10h trưa vô nhà ăn cơm. Nó ăn xong lại nằm đến chiều đợi tối ăn cơm rồi ra nằm đến 21h tối mới đi ngủ.

Xưa, Mino vốn là chú chó hiếu động, thích chạy nhảy quanh xóm để vui đùa với đám trẻ nhỏ. Nhưng từ ngày bé Kiệt mất, nó bỗng trở nên trầm ngâm, không còn tinh nghịch như ngày xưa.

Dù nắng hay mưa, Mino đều nằm ở đây

Dù nắng hay mưa, Mino đều nằm ở đây

Anh Rỡ tiết lộ, dù trời nắng hay mưa, chú chó đều ra mộ nằm xuôi chiều với bé Kiệt dưới mộ phần. Đầu của nó hướng về phía bia mộ và không bao giờ thay đổi vị trí. Nó nằm nhiều và thường xuyên đến mức tấm đá hoa cương trên ngôi mộ in hằn dấu vết của nó.

Ban đầu anh không tin Mino yêu thương, nhớ nhung con trai mình. Song theo thời gian, anh tận mắt chứng kiến nó nằm ở mộ con trai mới dám tin là thật. “3 năm sau khi cháu mất, tôi mới tin Mino có tình cảm với con người thật sâu đậm", anh Rỡ bộc bạch.

Hiện anh Rỡ làm nghề gặt lúa thuê cho người ta với mức lương bèo bọt. Còn vợ anh ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ. Cuộc sống dù không khá giả nhưng họ hài lòng với tất cả, chỉ mong các con khỏe mạnh và Mino mãi ở bên gia đình.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chu-cho-trung-thanh-suot-7-nam-nam-ben-mo-cau-chu-nho-202406031405413361.html