Chùa Da - Nơi 555 nhà báo liệt sĩ trở về
Giữa miền quê yên bình của xã Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, có một ngôi chùa cổ mang tên chùa Da, hay còn gọi là Âu Lạc Cổ Tự. Đây là ngôi chùa đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam dành riêng một không gian linh thiêng để tưởng niệm những người cầm bút đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và sự nghiệp báo chí cách mạng.
Nguồn Công Lý: https://media.congly.vn/chua-da-noi-555-nha-bao-liet-si-tro-ve-531863.html
Tin nóng
Giữa đại ngàn Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày người chị gái hy sinh, thương binh Lê Văn Đáo vẫn chưa thôi hành trình đi tìm hài cốt người thân. Mang trong mình nỗi đau của một gia đình có nhiều người ngã xuống vì Tổ quốc, ông còn lặng lẽ trở thành người dẫn đường, giúp đỡ cho hàng trăm thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm lại những cái tên đã nằm lại sau chiến tranh.
Trong nhiều tuần ở Việt Nam, họ gần như không phải bận tâm đến chuyện tìm quán hay cân nhắc giá tiền. Chỉ cần bước ra đường là có thể dễ dàng bắt gặp hàng quán từ sáng sớm đến khuya với nhiều lựa chọn, từ phở, bánh mì, cơm tấm đến bún, mì hay các món ăn đường phố khác....
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Cụm Thủy điện Nho Quế và Cụm Thủy điện Sông Lô (tỉnh Tuyên Quang) thuộc Tập đoàn Bitexco đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa'.
Đêm xuống, giữa mênh mông biển Đông, khi hàng nghìn con tàu tìm đường bằng tín hiệu vệ tinh, vẫn có những người lặng lẽ canh giữ những ngọn đèn biển trên quần đảo Trường Sa. Ánh sáng ấy không chỉ dẫn lối tàu thuyền vượt sóng mà còn thắp lên một dấu mốc chủ quyền chưa bao giờ tắt, được gìn giữ bằng tuổi trẻ, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc của những người lính và 'lính nhà đèn'.
Sau gần sáu thập kỷ mòn mỏi ngóng trông, bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - lần đầu tiên được nhìn ngắm di ảnh phục dựng của chồng. Giây phút tấm ảnh phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được nâng niu trao lại cho bà Nguyễn Thị Lệ khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, dù đó là cuộc hội ngộ muộn màng và đẫm nước mắt.
Tin mới
Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường' diễn ra tại 4 điểm cầu gồm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang); Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội); Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị); Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) và truyền hình trực tiếp vào 19h30 ngày 26/7 trên kênh VTV1.
Những lá thư gói trọn tình yêu, nỗi nhớ và khát khao mong chờ ngày đoàn tụ gia đình, gặp lại con thơ và người chồng yêu thương của Anh hùng LLVTND Lê Thị Riêng vẫn được người con trai của bà lưu giữ, bảo quản trang trọng trong trái tim và ký ức…
Trong các ngày từ 22 đến 24-7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai do ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà 23 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Bên chén trà nóng cùng đĩa hoa quả, trong ngôi nhà nhỏ ở phố Đội Cấn, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc ôn nhớ quá khứ. Từ hành trình của hai cuốn nhật ký, các thành viên trong cuộc gặp cùng suy nghĩ về những việc cần tiếp tục thực hiện hôm nay: gìn giữ ký ức trung thực, khai thác các nguồn tư liệu chiến tranh vì mục đích nhân đạo, tăng cường kết nối giữa các cơ quan lưu trữ của Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời chung tay tìm kiếm những người còn mất tích sau chiến tranh.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), sáng 24-7, Ban CHQS xã Hưng Mỹ (tỉnh Cà Mau) phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Xã đoàn Hưng Mỹ, Ban Trường Sơn Nam (Binh đoàn 12) và Ban quản lý dự án 166 tổ chức Chương trình 'Hành trình giáo dục truyền thống' tại Khu căn cứ Tỉnh đội Xẻo Trê.
Sáng 24-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Giang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hiếu Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Chi hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Hải quan Khu vực VI phối hợp cùng Đoàn cơ sở Thuế tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Thanh niên xã Mẫu Sơn tổ chức chương trình dâng hương, sinh hoạt chuyên đề và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mẫu Sơn.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 24/7, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Lễ khánh thành công trình Bia di tích địa điểm thành lập Chi bộ Thạnh Bình. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Tiên Phước, tiền thân của Đảng bộ huyện Tiên Phước trước đây.












