Chùm ảnh: Ngư dân bội thu sau biển động
Sau nhiều ngày neo đậu tránh trú bão số 3, ngư dân Hà Tĩnh đã ra khơi mang về những mẻ lưới bội thu.
Sau những ngày neo đậu tránh trú bão số 3, từ tờ mờ sáng, các cảng cá lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn vang tiếng máy tàu, tiếng ngã giá vui mừng của ngư dân, báo hiệu một mùa "lộc biển" bội thu sau bão.
Theo ngư dân địa phương, sau những đợt biển động mạnh, nguồn lợi thủy sản thường di chuyển về gần bờ nhiều hơn để tìm kiếm thức ăn và tránh dòng chảy xiết ngoài khơi.
Điều này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các tàu thuyền đánh bắt gần bờ, vốn không thể ra khơi xa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, sau những ngày biển "nghỉ ngơi", lượng cá tôm cũng có thời gian phục hồi và phát triển, góp phần làm tăng sản lượng đánh bắt.

Sau bão, các cảng cá ở Hà Tĩnh tấp nập, hải sản liên tục cập bờ
Ông Trần Văn Hoàng (chủ thuyền tại xã Lộc Hà) cho biết, chuyến này tàu tôi đánh được gần 2 tấn cá nục, cá chim, rồi cả yến ghẹ nữa. Giá cả thì cũng đang tốt, bà con ai cũng phấn khởi vì có tiền trang trải cuộc sống sau những ngày phải nghỉ bão.
"Sau bão, những chuyến đi biển thường cho thu nhập cao nên chúng tôi tranh thủ đưa hải sản vào bờ là lại tiếp tục ra khơi. Hải sản chủ yếu là cá nục, cá chim, cua ghẹ, tôm tít….Bình quân mỗi tàu nhỏ có thể kiếm được từ 2-4 triệu đồng, còn tàu lớn thì hàng chục triệu tùy vào may mắn. Hiện tại, giá hải sản tại bờ cũng đang tốt, bà con ai cũng phấn khởi vì có tiền trang trải cuộc sống sau những ngày phải bão", ông Hoàng phấn khởi chia sẻ.

Hải sản tươi rói được người dân đánh bắt sau những ngày dài nằm bờ nghỉ bão
Ngay khi tàu cập bến, hải sản được bốc dỡ lên bờ một cách hối hả, đội ngũ tiểu thương, thương lái và người dân địa phương đã túc trực sẵn để thu mua.
Hải sản tươi rói nhanh chóng được phân loại, đóng thùng xốp cùng đá lạnh, rồi theo chân các thương lái tỏa đi khắp nơi, từ các chợ đầu mối lớn của tỉnh đến các chợ dân sinh nhỏ lẻ, thậm chí là đưa đi các tỉnh lân cận.
Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương chuyên thu mua hải sản tại cảng Cồn Gò, hồ hởi chia sẻ, sau những ngày giông bão không có tàu thuyền ra khơi thì mấy ngày nay chợ tấp nập hẳn. Hàng về nhiều, tươi ngon, chất lượng đảm bảo nên bán rất chạy, khách hàng ai cũng ưng ý. “Bà con ngư dân thì được mùa, chúng tôi cũng được lời, ai cũng phấn khởi" – chị Hòa nói.
Niềm vui được mùa không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp bà con ngư dân nhanh chóng bù đắp những chi phí sinh hoạt và đầu tư cho những chuyến biển tiếp theo, mà còn góp phần sôi động hóa thị trường hải sản địa phương.
Các loại hải sản tươi sống từ Hà Tĩnh đang trở thành mặt hàng "nóng", được người tiêu dùng săn đón. Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ và khởi sắc của ngành khai thác thủy sản Hà Tĩnh, khẳng định sức sống bền bỉ và sự kiên cường của bà con ngư dân nơi đây trước những thử thách của thiên tai, sóng gió biển khơi.
Những hình ảnh nhộp nhịp tại cảng Cửa Sót được phóng viên Báo Công Thương ghi nhận:

Những con tàu đầy ắp hải sản cập bờ sau đêm dài rẽ sóng

Không khí trên các bến cảng trở nên vô cùng náo nhiệt và sôi động hơn bao giờ hết

Trên bờ, thương lái và người dân đã chờ sẵn để chọn mua những mẻ hải sản tươi ngon

Hải sản chủ yếu là các loại cá, tôm...

Hàng tấn cá chim biển được ngư dân đánh bắt sau ngày dài biển động

Hải sản tươi rói nhanh chóng được phân loại, đóng thùng xốp cùng đá lạnh

Những mẻ cá, tôm tươi rói vừa đánh bắt được tiểu thương bốc dỡ lên bờ

Mùa "lộc biển" sau bão đang mang lại những thành quả ngọt ngào, xua tan đi những lo âu, nhọc nhằn, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho những người con của biển cả Hà Tĩnh
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-ngu-dan-boi-thu-sau-bien-dong-412738.html