Chung tay chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hoạt động này được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị duy trì và thực hiện hơn 20 năm nay. Việc làm này thể hiện lòng tri ân của toàn lực lượng Công an Quảng Trị nói chung và cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh nói riêng đối với những đóng góp hy sinh to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

 Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng -Ảnh: D.T

Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng -Ảnh: D.T

Đã hơn 5 năm nay, cứ đều đặn vào các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, hội viên phụ nữ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Trị đến thăm Mẹ Trần Thị Liền - Mẹ Việt Nam anh hùng do Hội Phụ nữ nhận chăm sóc, phụng dưỡng. Mẹ Trần Thị Liền có chồng và con trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện sống cùng người con trai út ở thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Mỗi dịp về thăm, các chị em thường may cho Mẹ bộ quần áo mới, giúp Mẹ chăm sóc mảnh vườn và chuẩn bị những bữa cơm đầm ấm. “Mẹ nhớ hết tên của chị em phụ nữ Phòng Tham mưu và luôn kể những câu chuyện vui với giọng cười sảng khoái mỗi dịp chúng tôi về thăm. Chúng tôi mong Mẹ luôn khỏe mạnh để được về thăm Mẹ nhiều lần hơn nữa…”, Thiếu tá Hoàng Thị Lê, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an tỉnh chia sẻ.

Hội Phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân I nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Đặng Thị Thỉ ở xã Hải Định, huyện Hải Lăng. Mẹ năm nay tròn 100 tuổi. Mẹ Thỉ có một người con trai duy nhất là liệt sĩ Lê Tuấn Anh, đã hy sinh trong một trận đánh năm 1975 tại chiến trường Quảng Trị. “Qua những câu chuyện được kể lại trong mỗi dịp về thăm Mẹ, chị em hội viên phụ nữ càng hiểu và trân trọng hơn nỗi mất mát và sự hy sinh của Mẹ dành cho Tổ quốc. Bởi thế, việc nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện sự biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Loan, Chủ tịch Hội phụ nữ An ninh nhân dân I cho biết.

Từ năm 1995 đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh được giao chăm sóc, phụng dưỡng 15 Mẹ VNAH trên địa bàn và hiện có 5 Mẹ còn sống. Để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ, Ban chấp hành hội đã đề ra nhiều chương trình và nội dung hoạt động phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh của các Mẹ. Trong đó, ngoài số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/người do Công an tỉnh trích từ nguồn quỹ tình nghĩa, Ban Chấp hành hội đã tổ chức các đợt thăm hỏi, động viên thường xuyên các Mẹ dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7. Hội còn phối hợp với Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức các đợt thăm khám bệnh, phát thuốc cho các Mẹ. Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội hằng năm. Cùng với việc chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt việc chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng quà để góp phần chia sẻ, động viên các Mẹ và gia đình.

Việc nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH không chỉ thể hiện sự tri ân của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng đối với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Những hoạt động này còn góp phần giáo dục truyền thống cho chị em hội viên phụ nữ Công an, đồng thời bồi đắp, tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=155875