Ở quê Ngọc Trinh có một món cháo, nghe tên liền thấy 'rùng mình' nhưng thử rồi lại say mê hương vị

Nghe tên đã thấy 'rợn người', nhưng món cháo này ở Trà Vinh – quê của Ngọc Trinh, lại khiến nhiều thực khách bất ngờ vì hương vị đậm đà, ăn một lần là nhớ mãi.

Nhắc đến Ngọc Trinh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh “nữ hoàng nội y” với phong cách quyến rũ, nổi bật trong làng giải trí Việt. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau ánh đèn sân khấu, cô gái sinh năm 1989 lại có xuất thân từ vùng quê Trà Vinh – nơi không chỉ nổi tiếng với văn hóa Khmer đặc sắc mà còn sở hữu nền ẩm thực dân dã, độc đáo. Trong số đó, có một món ăn gây tò mò ngay từ cái tên: cháo ám.

Ngọc Trinh quê ở Trà Vinh - vùng đất có nền ẩm thực vô cùng đặc sắc.

Ngọc Trinh quê ở Trà Vinh - vùng đất có nền ẩm thực vô cùng đặc sắc.

Nghe đến hai chữ “cháo ám”, không ít người lần đầu sẽ cảm thấy… rợn rợn, thậm chí e dè không dám thử. Cái tên gợi liên tưởng đến điều gì đó u tối, khó hiểu. Nhưng thực tế, đây lại là một món đặc sản trứ danh của Trà Vinh, khiến ai đã ăn một lần đều khó quên.

Theo người dân Trà Vinh, “ám” ở đây không mang nghĩa tiêu cực như nhiều người lầm tưởng. Có giả thuyết cho rằng tên gọi này xuất phát từ cách nấu cầu kỳ: các nguyên liệu như cá, tôm, mực được ninh kỹ, hòa quyện vào nhau đến mức “ám” mùi, “ám” vị vào từng hạt cháo.

Một cách lý giải khác lại mang màu sắc dân gian hơn: món cháo này ngon đến mức khiến người ăn “bị ám”, tức là nhớ mãi, thèm mãi không quên. Chính vì vậy, cái tên “cháo ám” dần được truyền miệng, trở thành một nét thú vị trong ẩm thực địa phương.

Cháo ám thường được nấu từ cá lóc – loại cá quen thuộc ở miền Tây, kết hợp cùng tôm khô, mực và đôi khi có cả trứng cá. Điểm đặc biệt nằm ở cách chế biến cầu kỳ: cá được làm sạch, luộc chín rồi gỡ thịt, phần xương tiếp tục ninh để lấy nước dùng ngọt thanh. Gạo nấu cháo phải rang sơ để tạo mùi thơm, sau đó mới cho vào nồi nước dùng, ninh đến khi sánh mịn.

Khi dọn ra, tô cháo ám nóng hổi, bốc khói nghi ngút với lớp cá, tôm, mực phủ đầy bên trên. Vị cháo đậm đà, béo nhẹ, xen lẫn chút ngọt tự nhiên từ hải sản, ăn kèm rau thơm và tiêu xay càng dậy mùi. Chính sự hòa quyện này đã khiến món ăn “tên lạ” trở nên hấp dẫn đến bất ngờ.

Có lẽ vì vậy mà người dân địa phương thường nói vui: “Cháo ám chỉ ám cái tên, còn hương vị thì ‘ám’ cả người ăn”. Một món ăn tưởng chừng khiến người ta e ngại, nhưng lại đủ sức níu chân bất cứ ai khi có dịp ghé thăm quê hương của Ngọc Trinh.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/an-choi-kham-pha/o-que-ngoc-trinh-co-mot-mon-chao-nghe-ten-lien-thay-rung-minh-202603232251071566.html