Chuyện đi học tại huyện đảo

Nhắc đến Cát Bà, chúng ta dễ dàng nghĩ ngay đến một hòn đảo phát triển du lịch mạnh, bờ biển đông đúc, những đoàn khách ùn tắc chờ phà ra đảo,… Sự phát triển nhộn nhịp của một huyện đảo khiến ít ai nghĩ đến chuyện đi học của những đứa trẻ nơi đây. Hãy cùng chúng tôi nhìn vào một góc rất khác của vùng đất này.

Nếu như ở các đô thị lớn, đi học THPT là một cuộc chiến thì ở huyện đảo Cát Bà, nơi chỉ có 1 trường THPT, đôi khi số học sinh đăng kí dự thi còn ít hơn số chỉ tiêu được giao. Kể cả khi học sinh đã đỗ vào trường, việc động viên, giữ chân các em duy trì việc học cũng không đơn giản.

Làn sóng du lịch ập vào Cát Bà mang đến nhiều cơ hội phát triển xong cũng cuốn theo cả những tệ nạn mà người dân nơi đây ít có kinh nghiệm va chạm. Nhớ về một học sinh từng bỏ học khi bố mẹ dính vào vòng lao lý, cô… vẫn không khỏi xúc động.

Giữ chân học sinh đi học vẫn đang là một trong những trăn trở của người giáo viên nơi đây. Thế nhưng cũng có những học sinh vượt lên trên những cám dỗ và khó khăn ấy để đến trường.

Theo chân em Nguyên Phúc, nhóm phóng viên bất ngờ với con đường đi học gần 40 cây số. Đường đi sạch đẹp, đúng như dáng dấp của một vùng du lịch, xong sự hẻo lánh, xa xôi cùng 4 lượt đi đi về về mỗi ngày cũng có lúc khiến cậu học trò mệt mỏi, nhưng không nản chí.

Không chỉ những triền núi chênh vênh mới làm đường đi học thêm khó, mà những con đường trải nhựa mời gọi khách du lịch đôi khi cũng níu lại những bước chân học trò… Làm sao để những đứa trẻ có thời gian lớn lên trong bình tĩnh, được trang bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng là bài toán của cả nhà trường lẫn trách nhiệm xã hội tại những khu vực tăng trưởng nóng.

Phan Hằng -

Đỗ Minh -

Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-di-hoc-tai-huyen-dao-187859.htm