Chuyển nhầm 35 triệu, cô gái không ngờ tìm được tình yêu đời mình

Người đàn ông còn nhầm lẫn chuyển hẳn 350 triệu cho cô, sau đó một mối quan hệ bất ngờ đã nảy nở giữa họ.

Một cô gái sống ở Thượng Hải, Trung Quốc tạm gọi là Mỹ Mỹ, nhận được cuộc gọi từ một người bạn, người này cần gấp 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) để xoay sở. Cô liền lấy điện thoại ra chuyển tiền ngay lập tức cho bạn. 2 tiếng sau, người bạn gọi lại hỏi liệu Mỹ Mỹ đã chuyển tiền chưa. Cô khẳng định đã gửi từ lâu và thậm chí còn nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thành công, tài khoản đã bị trừ 10.000 tệ.

Tuy nhiên, người này nói rằng anh ta chưa nhận được tiền. Với tốc độ giao dịch hiện nay, tiền thường về ngay lập tức hoặc chậm nhất chỉ một vài phút, kể cả khi chuyển khoản liên ngân hàng. Sau đó, anh bạn hỏi: "Cậu có chắc là không nhập nhầm tài khoản không?".

Chuyển nhầm tiền, cô gái không ngờ tìm được bạn trai ưng ý. (Ảnh minh họa)

Mỹ Mỹ lập tức kiểm tra lại tài khoản ngân hàng và phát hiện ra cô đã chuyển nhầm vào một tài khoản khác. Cô vội vàng gọi điện đến ngân hàng để hỏi xem có thể chặn giao dịch này hay không.

Ngân hàng thông báo rằng, tài khoản của cô được cài đặt chế độ chuyển khoản tức thì, nếu trong vòng 1 giờ có thể ngăn chặn nhưng đã quá 2 tiếng, không thể làm gì khác ngoài việc liên hệ với người nhận để yêu cầu hoàn tiền.

Ngân hàng cung cấp số điện thoại của người nhận cho Mỹ Mỹ. Cô nhanh chóng gọi điện cho người này.

Người bắt máy là một chàng trai trẻ họ Ngô. Sau khi nghe Mỹ Mỹ giải thích đầu đuôi sự việc, anh ngay lập tức trấn an cô, bảo cô đừng lo lắng, để anh kiểm tra lại. Nếu đúng là cô đã chuyển nhầm, anh chắc chắn sẽ hoàn tiền.

Nhưng vì sao tiền đã vào tài khoản của anh Ngô mà vẫn cần xác minh lại?

Bởi vì hiện nay ở Trung Quốc có một kiểu lừa đảo, đó là kẻ gian giả vờ chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác rồi yêu cầu họ hoàn lại. Tuy nhiên, thực chất bọn chúng đã cài đặt giao dịch theo chế độ "chuyển vào ngày hôm sau". Nếu nạn nhân hoàn tiền ngay, kẻ gian sẽ lập tức hủy giao dịch gốc, khiến nạn nhân bị mất tiền oan.

Anh Ngô đã gọi cho ngân hàng để xác nhận xem tài khoản gửi tiền có hợp lệ không, liệu đây có phải là một giao dịch nhầm lẫn thật sự không. Sau khi chắc chắn đó là giao dịch hợp pháp, anh lập tức chuyển lại tiền cho Mỹ Mỹ.

Nhưng không ngờ rằng, anh Ngô cũng hậu đậu chẳng kém gì Mỹ Mỹ. Nếu như Mỹ Mỹ nhập nhầm số tài khoản, anh Ngô lại nhập nhầm số tiền. Thay vì chuyển lại 10.000 tệ, anh vô ý nhập thêm một số 0, thành ra chuyển đến 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng).

Lúc này, đến lượt anh Ngô lo lắng, sợ rằng Mỹ Mỹ sẽ không trả lại số tiền dư 90.000 tệ, anh sẽ bị mất số tiền lớn. Nhưng không ngờ, khi nhận được tiền, Mỹ Mỹ chỉ trêu chọc anh: "Xem ra chúng ta đúng là một cặp hậu đậu rồi", sau đó lập tức hoàn trả lại số tiền dư.

Điều bất ngờ hơn nữa là nhờ sự nhầm lẫn này, giữa Mỹ Mỹ và anh Ngô đã nảy sinh một mối quan hệ kỳ diệu. Sau sự cố này, cả hai kết bạn trên mạng xã hội.

Mỹ Mỹ đã phát hiện ra rằng anh Ngô cũng đang sinh sống và làm việc tại Hàng Châu. Qua trang cá nhân của Mỹ Mỹ, anh Ngô biết được cô là một người đam mê ẩm thực, dễ thương và rất yêu đời. Từ đó, hai người thường xuyên trò chuyện trên mạng, nhận ra có rất nhiều sở thích chung và quan điểm sống tương đồng, họ ngày càng có cảm tình với nhau.

3 tháng sau, anh Ngô chính thức trở thành bạn trai của Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ không thể ngờ rằng một lần nhầm lẫn lại giúp cô "câu" được một anh bạn trai chất lượng cao như vậy.

Tuy nhiên, mọi người vẫn nên cẩn trọng khi chuyển tiền, nhất định phải kiểm tra lại số tài khoản thật kỹ. Những trường hợp may mắn như Mỹ Mỹ thực sự rất hiếm gặp.

Phan Hằng - Sohu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-nham-35-trieu-co-gai-khong-ngo-tim-duoc-tinh-yeu-doi-minh-20425020214511328.htm