Chuyện về 3 'bóng hồng' ở TP.HCM tình nguyện nhập ngũ

Năm 2025, TP.HCM có ba nữ công dân viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Họ nhiệt huyết, yêu màu áo lính nên mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, năm 2025, TP có ba trường hợp là nữ công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ba cô gái trẻ, mỗi người với một câu chuyện riêng biệt nhưng đều chung một quyết tâm là khoác lên mình màu áo lính để phục vụ Tổ quốc.

'Nếu có khả năng, mình cũng muốn đóng góp sức mình'

Đỗ Phương Trang (sinh năm 2001) là một trong ba bóng hồng hiếm hoi tại TP.HCM tình nguyện tham gia nhập ngũ lần này. Đối với Trang, quyết định này không chỉ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà còn là sự tiếp nối của truyền thống gia đình.

Tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình, Khoa Văn học, Trường Đại học (ĐH) KHXH&NV ĐHQG TP.HCM vào tháng 7-2024, Đỗ Phương Trang từng là Đội viên tìm kiếm của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

 Trước thời gian nhập ngũ, Trang và mẹ thường xuyên có những buổi trò chuyện, tâm tình với nhau. Ảnh: HỒNG THẮM

Trước thời gian nhập ngũ, Trang và mẹ thường xuyên có những buổi trò chuyện, tâm tình với nhau. Ảnh: HỒNG THẮM

Trong sáu tháng làm việc (từ tháng 7 đến tháng 12-2024), Trang có cơ hội tiếp xúc với hàng trăm bộ hồ sơ tìm kiếm thân nhân thất lạc. Câu chuyện về những nữ anh hùng từng ra trận, những bà mẹ chiến sĩ hy sinh vì nước khiến cô xúc động và ngưỡng mộ.

“Sống trong thời bình, nếu có khả năng, mình cũng muốn đóng góp sức mình và được đứng vào hàng ngũ quân đội” - Trang bộc bạch và nói quyết định nhập ngũ không chỉ là mong muốn cống hiến mà còn là cách cô tiếp bước truyền thống gia đình.

Ông bà nội, ngoại của Trang đều là những cựu chiến binh, từng lập nhiều chiến công, được trao Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì, đặc biệt bà nội cô từng công tác trong quân y... điều này gieo trong Trang bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh.

Trang cảm thấy môi trường quân đội là nơi cô có thể thử thách bản thân và rèn luyện ý chí.

 Theo bà Phượng (mẹ Trang), từ nhỏ đến lớn Trang luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình, chưa bao giờ đi xa nhà nhiều ngày. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo bà Phượng (mẹ Trang), từ nhỏ đến lớn Trang luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình, chưa bao giờ đi xa nhà nhiều ngày. Ảnh: HỒNG THẮM

Ban đầu, gia đình Trang khá lo lắng bởi cô chưa từng xa nhà lâu. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, Trang đã thuyết phục được người thân. “Mình được phân công đi đâu, mình cũng sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành nghĩa vụ. Đó là lời hứa mình tự đặt ra khi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ"- Trang nói.

Bản thân Trang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về thể chất và tinh thần. Khi quyết định nhập ngũ, cô bắt đầu chạy bộ, tập luyện đều đặn để nâng cao sức bền. Trang cũng dành thời gian tìm hiểu về cuộc sống quân ngũ, làm quen với những kỷ luật nghiêm khắc và thử thách đang chờ đợi phía trước.

Nhận được lệnh nhập ngũ chính thức, Đỗ Phương Trang không giấu nổi niềm tự hào. “Mình cảm thấy rất vui. Đây sẽ là hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng nhiều hy vọng với bản thân mình" - Trang chia sẻ.

Không chỉ vậy, Trang cũng mong muốn đóng góp chuyên môn của mình trong môi trường quân đội. Với nền tảng về biên kịch và chứng chỉ nghiệp vụ báo chí, cô hy vọng có thể tham gia công tác truyền thông, lan tỏa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao nhận thức về quốc phòng toàn dân.

Trang đặt mục tiêu hai năm trong quân ngũ sẽ rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn về tư tưởng chính trị và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm sống.

Chia sẻ với PV, chị Trần Thị Kim Phượng (51 tuổi, mẹ của Trang) nói ban đầu không khỏi bất ngờ khi con gái quyết định nhập ngũ. Từ nhỏ đến lớn, Trang vốn được gia đình bảo bọc, chưa từng đi xa.

 Trong hai năm quân ngũ sắp tới, Trang cho biết sẽ đặt mục tiêu rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn về tư tưởng chính trị và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm sống. Ảnh: HỒNG THẮM

Trong hai năm quân ngũ sắp tới, Trang cho biết sẽ đặt mục tiêu rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn về tư tưởng chính trị và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm sống. Ảnh: HỒNG THẮM

“Hồi học đại học, Trang từng thử ở ký túc xá một tuần nhưng không quen nên về nhà. Vậy mà giờ lại quyết tâm lên đường nhập ngũ, xa nhà hai năm. Lúc đầu, tôi rất lo nhưng thấy con có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, có kế hoạch rèn luyện rõ ràng, tôi yên tâm hơn" - bà Phượng tâm sự.

Mặc dù biết môi trường quân đội có nhiều thử thách, nhất là với nữ giới, nhưng bà vẫn ủng hộ quyết định của con gái. “Tôi tin Trang sẽ vượt qua được những thử thách, sẽ trưởng thành hơn và có nhiều cơ hội phát triển trong môi trường này" - mẹ Trang chia sẻ.

Theo ông Dương Viết Trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 4, quận 5, Trang rất chủ động, hăng hái và có tinh thần trách nhiệm. "Khi biết có đợt tuyển quân, Trang đã lên phường xin làm đơn, hoàn tất các thủ tục nhanh chóng”- ông nói.

Ông Trường cho biết năm trước Ban Chỉ huy quân sự phường 4 cũng có một nữ thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Năm nay, việc Trang trở thành một trong ba nữ tân binh của TP.HCM là điều đáng ghi nhận và là động lực cho nhiều bạn trẻ khác.

Cơ hội để trưởng thành và đóng góp cho đất nước

Tương tự, Nguyễn Phương Huyền (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) cũng mang trong mình quyết tâm mạnh mẽ khi lựa chọn bước vào môi trường quân đội, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.

Vừa tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, Huyền đã suy nghĩ rất nhiều trước khi lựa chọn con đường nhập ngũ.

“Mình muốn thử thách bản thân trong môi trường kỷ luật, rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để mình trưởng thành và đóng góp cho đất nước" - Huyền nói.

 Từ nhỏ, Huyền chịu ảnh hưởng sâu sắc hình ảnh người lính, điều này đã tạo nên một tình yêu lớn đối với quân đội. Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, Huyền chịu ảnh hưởng sâu sắc hình ảnh người lính, điều này đã tạo nên một tình yêu lớn đối với quân đội. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên trong môi trường giàu truyền thống cách mạng, với cha mẹ và người thân đều là bộ đội, từ khi còn nhỏ, Huyền đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hình ảnh của người lính, giúp Huyền tạo nên trong mình một tình yêu lớn với quân đội.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học vào tháng 8-2024, Phương Huyền đã quyết định thực hiện ước mơ của mình bằng cách viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

“Cha mẹ là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc hoàn thành thủ tục và viết đơn tình nguyện. Có nhiều năm phục vụ trong quân đội, cha mẹ luôn ủng hộ tôi tham gia, vì họ tin rằng đây là môi trường sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, có kỷ luật và phát triển hơn” - Huyền chia sẻ.

Mẹ của Huyền - Trung tá chuyên nghiệp Hồ Thị Kim Nhung (54 tuổi, đang phục vụ trong môi trường quân y), cho biết Huyền đã tự lập từ rất sớm. Trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19, khi cha mẹ phải thực hiện chế độ cấm trại, Huyền đã tự chăm sóc bản thân, nấu ăn và ôn thi đại học một cách độc lập.

“Kể từ những năm cấp 2, Huyền đã học bán trú và sống xa nhà. Khi biết Huyền đăng ký nhập ngũ, tôi rất vui và ủng hộ. Tôi hay tâm sự với con về những trải nghiệm trong quân ngũ, những điều đã giúp tôi trưởng thành. Mong rằng Huyền sẽ giữ gìn sức khỏe, tuân thủ nghiêm túc quy định và phấn đấu để đạt được ước mơ của mình” - Trung tá Nhung nhắn nhủ.

Khi tham gia quân đội, Huyền không chỉ mong muốn rèn luyện thể chất mà còn phát triển khả năng tự lập và kỷ luật. Cô cũng hy vọng sẽ có cơ hội học hỏi thêm về lĩnh vực tài chính và kinh tế, một phần trong chuyên ngành của mình và được làm việc ở các vị trí liên quan đến kinh tế hoặc văn thư.

“Tôi sẵn sàng thích nghi và cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao” - cô tâm sự.

Với một tâm thế vững vàng và quyết tâm cao, Huyền đặt mục tiêu không chỉ rèn luyện bản thân mà còn khát khao được đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Nếu có cơ hội, tôi mong muốn được phát triển Đảng, được trở thành một người lính tận tâm và có trách nhiệm” - Huyền chia sẻ thêm.

Ước mơ phục vụ lâu dài trong quân đội

Cùng chung chí hướng với Trang và Huyền, Tạ Đặng Hồng Sang (SN 1999, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), cũng có quyết tâm, mong muốn được thử thách, rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội.

 Tạ Đặng Hồng Sang bày tỏ quyết tâm, mong muốn được thử thách, rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội. Ảnh: NVCC

Tạ Đặng Hồng Sang bày tỏ quyết tâm, mong muốn được thử thách, rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội. Ảnh: NVCC

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày tháng khó khăn của dịch COVID-19, khi nhìn thấy các chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ, Hồng Sang cảm thấy một niềm thôi thúc mãnh liệt muốn góp sức. Trong suốt thời gian đó, Sang đã tham gia công tác hỗ trợ y tế tại địa phương, góp phần vào công cuộc phòng chống dịch bệnh.

“Là một nữ dân quân phường 25, tôi đã có dịp tham gia các công tác dân vận, văn nghệ và vận động người dân. Đặc biệt, tôi muốn mạnh mẽ hơn và tự tin hơn khi được thử thách trong môi trường quân đội" - Sang chia sẻ.

Ngoài việc làm giấy tờ, viết bài, Hồng Sang còn rất tâm huyết với ngành dược của mình. Cô hy vọng có thể đem kiến thức và hiểu biết chuyên môn về dược vào phục vụ trong môi trường của quân đội, đóng góp cho sức khỏe của đồng đội và cộng đồng.

 Với mục tiêu phục vụ lâu dài trong quân đội, Hồng Sang hy vọng có thể đảm nhận vị trí phù hợp với chuyên môn ngành dược mà mình đã học. Ảnh: NVCC

Với mục tiêu phục vụ lâu dài trong quân đội, Hồng Sang hy vọng có thể đảm nhận vị trí phù hợp với chuyên môn ngành dược mà mình đã học. Ảnh: NVCC

Hồng Sang đã chuẩn bị tâm lý cho những thử thách sắp tới, đặc biệt là việc phải xa gia đình, điều mà cô chưa từng trải qua nhiều. “Mong muốn của tôi là không chỉ hòa nhập mà còn có thể phát triển mạnh mẽ trong môi trường quân đội” - cô bộc bạch.

Hồng Sang rất hào hứng và hồi hộp trước ngày lên đường nhập ngũ. Được nhận quyết định nhập ngũ vào tháng 1-2025, cô đã chuẩn bị tinh thần cho chặng đường đầy thử thách phía trước. Với mục tiêu phục vụ lâu dài trong quân đội, cô hy vọng có thể đảm nhận vị trí phù hợp với chuyên môn ngành dược mà mình đã học.

Để chuẩn bị cho hành trình đầy mới mẻ này, Hồng Sang đã tham gia lực lượng dân quân thường trực của phường 25. Sang được giao vai trò Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân Y tế và đã tích lũy được rất nhiều kiến thức bổ ích.

“Quân đội là môi trường lý tưởng để thế hệ trẻ rèn luyện ý chí và có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển tương lai. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đường phía trước và hy vọng sẽ có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội" - Hồng Sang chia sẻ.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã trao 4.197 lệnh gọi nhập ngũ, trong đó 4.003 lệnh chính thức (4.000 nam, 3 nữ) và 194 lệnh dự phòng (4,85% chỉ tiêu).

Năm nay, có 110 đảng viên trúng tuyển (2,75% chỉ tiêu), gồm 97 đảng viên chính thức. Công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 47,51%, sức khỏe loại 1, 2 đạt 83,89%. Công an TP.HCM đã tuyển đủ 987 chỉ tiêu và hỗ trợ 211 trường hợp phẫu thuật mắt.

Các cấp chính quyền quan tâm gia đình có công nhân nhập ngũ với nhiều chính sách thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, hơn 26 tỉ đồng đã được dành để tặng quà, động viên tân binh và gia đình.

Lễ giao quân điểm năm nay sẽ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm hành chính quận 7 và được truyền hình trực tiếp.

HỒNG THẮM

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/chuyen-ve-3-bong-hong-o-tphcm-tinh-nguyen-nhap-ngu-post833473.html