Chuyện về những học sinh Khmer vượt khó, học giỏi

Vượt lên những khó khăn, thiếu thốn của gia đình, nhiều học sinh là đồng bào Khmer trong tỉnh Kiên Giang luôn nỗ lực đạt kết quả cao trong học tập. Em Danh Trọng - học sinh lớp 7/1, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú, Trung học cơ sở Châu Thành (huyện Châu Thành) và chị em sinh đôi Danh Thị Ái Hiền, Danh Thị Ái Hậu cùng học lớp 9A2 Trường Trung học cơ sở Thủy Liễu (huyện Gò Quao) là điển hình như thế.

Hai em Danh Thị Ái Hiền và Danh Thị Ái Hậu sinh ra trong gia đình nghèo, cha bị mù hai mắt, người ông tuổi cao sức yếu, bị bệnh, đi đứng khó khăn. Mẹ của hai em gồng gánh gia đình, làm nhiều việc để kiếm tiền, buổi sáng bán bún ở chợ, tan chợ lại chạy vỏ khắp các kênh, rạch mua phế liệu, sau đó về nhà trồng giá bán, có khi ai thuê gì làm đó.

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ái Hiền và Ái Hậu luôn nỗ lực, phấn đấu từng ngày, vượt khó trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Hai chị em sinh đôi Danh Thị Ái Hiền, Danh Thị Ái Hậu phụ mẹ làm việc nhà.

Hai chị em sinh đôi Danh Thị Ái Hiền, Danh Thị Ái Hậu phụ mẹ làm việc nhà.

Mỗi ngày đi học, hai chị em Hiền, Hậu chở nhau trên chiếc xe đạp cũ. Tan học hai em tranh thủ về sớm để phụ giúp việc nhà, chăm sóc ông, tưới giá, phân loại ve chai phụ mẹ để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. "Tối đến, hai chị em cùng làm bài, học bài, bài nào không hiểu thì trao đổi với nhau. Hai em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ sự yêu quý, tự hào của cha mẹ và thầy cô, bạn bè”, em Danh Thị Ái Hiền chia sẻ.

Em Danh Thị Ái Hiền và em Danh Thị Ái Hậu - học lớp 9A2 Trường Trung học cơ sở Thủy Liễu cùng nhau làm bài tập.

Để đem đến niềm vui cho cha mẹ và mong muốn cuộc sống sau này tốt hơn, Ái Hiền và Ái Hậu luôn cùng nhau cố gắng, nỗ lực hết mình, chăm ngoan học giỏi. Trên lớp hai em chăm chú nghe thầy cô giảng bài, ở nhà chăm chỉ học bài.

Vượt khó vươn lên, từ năm học lớp 1 đến lớp 9, Hiền và Hậu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Năm học 2022-2023, Hiền thi học sinh giỏi môn địa lý đoạt giải khuyến khích cấp huyện.

Thầy Nguyễn Kim Quy - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thủy Liễu cho biết: “Trên lớp hai chị em Hiền, Hậu vui vẻ, ngoan hiền, lễ phép và nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập nên được bạn bè, thầy cô quý mến. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng hai em không bỏ cuộc, có ý chí phấn đấu vươn lên, vừa biết đỡ đần công việc phụ mẹ, vừa học giỏi đều các môn”.

Thành quả học tập trong 9 năm qua của hai em Danh Thị Ái Hiền, Danh Thị Ái Hậu.

Đến thăm gia đình em Danh Trọng - học sinh lớp 7/1 Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học cơ sở Châu Thành, chúng tôi chạnh lòng với hoàn cảnh gia đình em. Hàng ngày, cha Trọng làm phụ hồ, mẹ làm việc trong công ty thủy sản. Thu nhập hàng tháng chỉ đủ sinh hoạt, lo cho Trọng đi học và tiền thuốc cho ông nội của Trọng đã trên 80 tuổi.

Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trọng luôn tự nhủ rằng chỉ có con đường học tập mới giúp em thay đổi hoàn cảnh. Vì vậy Trọng luôn nỗ lực trong học tập. Điều đáng khen là em học giỏi đều ở tất cả các môn với điểm trung bình môn luôn đạt trên 8.

Trọng chia sẻ: “Những giờ học trên lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, về nhà em dành thời gian cho việc ôn lại bài và làm bài tập. Sau khi hiểu và nắm kiến thức mới, em áp dụng vào làm các dạng bài. Thời gian rảnh, em phụ mẹ làm việc nhà, chăm sóc ông để mẹ và cha có thời gian nghỉ ngơi”.

Em Danh Trọng (bên phải) - học sinh lớp 7/1 Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học cơ sở Châu Thành trao đổi bài với giáo viên.

Không chỉ là học sinh giỏi của trường, Trọng còn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua do trường, lớp tổ chức, phát động. Hiện tại Trọng miệt mài ôn luyện, chăm chỉ học tập để thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường đại học với chuyên ngành y.

“Vợ chồng tôi thống nhất sẽ cố gắng làm việc, tích cóp để chăm lo cho Trọng học đến nơi đến chốn. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng để con hoàn thành ước mơ làm bác sĩ”, anh Danh Cảnh - cha Trọng cho biết.

Ngoài học giỏi, em Danh Trọng (đứng, thứ tư, từ phải qua) còn tham gia các hoạt động do trường phát động.

Chia tay những học sinh vượt khó học giỏi, chúng tôi tin rằng, bằng nghị lực bền bỉ cùng sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và cộng đồng xã hội sẽ là nền tảng vững chắc giúp các em vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ, hoài bão.

Bài và ảnh: DANH THÀNH - TIỂU ĐIỀN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//giao-duc/chuyen-ve-nhung-hoc-sinh-khmer-vuot-kho-hoc-gioi-12521.html