Cô gái gây sốc khi tiết lộ động cơ xả súng vào trường tiểu học

Sau khi bắn chết 2 người và làm bị thương 9 người khác, cô gái 17 tuổi ở Mỹ vẫn tiếp tục bắn 30 phát đạn vào khu vực cổng trường.

Gần 8h ngày 29/1/1979, học sinh xếp hàng bên ngoài trường Tiểu học Grover Cleveland ở San Diego, California (Mỹ) chờ hiệu trưởng mở cổng.

Lúc này, trong căn nhà xiêu vẹo chứa đầy những chai rượu rỗng và một tấm nệm duy nhất ở bên kia đường, Brenda Ann Spencer (17 tuổi) chăm chú theo dõi họ. Ngay sau đó, cô gái lấy khẩu súng trường bán tự động Ruger 22 ly bắt đầu xả đạn điên cuồng qua cửa sổ.

Nữ sát thủ xả súng điên cuồng vào trường học chỉ vì “không thích thứ hai”. Ảnh: StMU History Media.

Nữ sát thủ xả súng điên cuồng vào trường học chỉ vì “không thích thứ hai”. Ảnh: StMU History Media.

"Tôi không thích thứ hai"

Tiếng súng phát ra khiến đám học sinh vô cùng hoảng loạn. Chúng nháo nhào bỏ chạy, tìm nơi trú ẩn.

Hiệu trưởng 53 tuổi, Burton Wragg bị bắn chết khi đang cố gắng giúp những đứa trẻ thoát khỏi làn đạn. Mike Suchar (56 tuổi) bảo vệ trường học, cũng tử vong tại chỗ khi đang kéo một học sinh đến nơi an toàn.

Không có học sinh nào tử vong, ngoài 9 nạn nhân bị thương, trong đó có một cảnh sát. Nạn nhân lớn tuổi này bị thương vào cổ khi liều mình đẩy xe chở rác chặn giữa cổng trường để chặn tầm nhìn của Spencer.

Cảnh sát cung cấp dù đã giết 2 người, gần chục người bị thương nhưng nữ sát thủ vẫn nổ súng liên tiếp vào đám đông. Xong việc, cô ta khóa tất cả các cửa ra vào rồi cố thủ trong đó.

Cảnh sát được cử đến hiện trường đàm phán nhưng Spencer từ chối hợp tác. Cô ta cảnh báo rằng vũ khí của mình vẫn còn dự trữ nhiều đạn dược. Nếu buộc phải ra ngoài, Spencer sẽ tiếp tục xả súng.

Trong thời gian cố thủ trong nhà, Spencer đã trả lời một vài cuộc phỏng vấn với các phóng viên qua điện thoại. Theo đó, khi tờ The San Diego Union Tribune hỏi về động cơ của vụ xả súng, Spencer cho biết: "Tôi không thích thứ hai. Điều này (vụ xả súng) sẽ làm cho ngày hôm nay sống động hơn".

Cô ta cũng cho biết học sinh và giáo viên trường tiểu học là mục tiêu tấn công dễ dàng.

Sau hơn 6 giờ cố thủ, Spencer ra đầu hàng. Khám xét ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy những chai bia và rượu whisky rỗng nằm rải rác trên sàn. Spencer nói rằng cô ta say rượu khi thực hiện vụ xả súng.

Spencer cố thủ trong nhà hơn 6 giờ trước khi đầu hàng. Ảnh: Pinterest.

Spencer cố thủ trong nhà hơn 6 giờ trước khi đầu hàng. Ảnh: Pinterest.

Bị xét xử như người trưởng thành

17 tuổi ở thời điểm đó nhưng Brenda Ann Spencer vẫn bị xét xử như một người trưởng thành vì mức độ nghiêm trọng của tội ác mà cô ta gây ra.

Nữ sát thủ bị buộc hai tội: Giết người và tấn công bằng vũ khí chết người. Thủ phạm bị kết án 25 năm tù.

Trong tù, Spencer được chẩn đoán mắc chứng động kinh và được phát thuốc chữa trị.

Thông thường, rất ít người bị kết án về tội giết người được tạm tha ở California trước năm 2011. Tuy nhiên, theo các điều khoản trong bản án, Spencer đủ điều kiện để được xem xét tạm tha vào năm 1993.

Tính đến tháng 12/2015, Spencer rất nhiều lần đệ đơn xin tạm tha và đã tham gia bốn phiên điều trần về yêu cầu này.

Tại phiên điều trần đầu tiên, nữ sát thủ nói rằng cô ta có ý định tự tử nên đã bắn vào trường học với hy vọng cảnh sát sẽ đến và bắn cô ta. Ngoài ra cô ta nói đã sử dụng rượu và ma túy tại thời điểm gây án.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ma túy được thực hiện khi Spencer bị giam giữ cho thấy cô ta không hề uống rượu và sử dụng ma túy trước vụ xả súng điên cuồng.

Trong phiên điều trần năm 2001, Spencer tuyên bố rằng đã bị cha cô đánh đập và lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, lời tố cáo trên đã bị người đàn ông phủ nhận.

Cũng trong phiên điều trần này, Spencer nói rằng cô ta cảm thấy có trách nhiệm với những vụ nổ súng vào trường học xảy ra sau năm 1979 vì cho rằng những sát thủ đó có thể đã bắt chước tội ác của mình. "Chuyện gì xảy ra nếu họ lấy ý tưởng từ những gì tôi đã làm", Spencer nói.

Trong hai phiên điều trần tiếp theo, HĐXX vẫn bác bỏ đơn xin tạm tha của Spencer và cho đến tháng 2 năm nay, cô ta vẫn bị giam giữ tại nhà tù nữ ở California.

Nữ sát nhân bị xét xử như một người trưởng thành mặc dù mới 17 tuổi. Ảnh: Boredom Therapy.

Nữ sát nhân bị xét xử như một người trưởng thành mặc dù mới 17 tuổi. Ảnh: Boredom Therapy.

Nhiều sự thật gây sốc trong quá trình điều tra

Trước thông tin đây không phải lần đầu Spence xả súng vào trường Tiểu học Grover Cleveland đã gây sốc trong dư luận.

Một năm trước đó, Spencer từng dùng một khẩu súng ngắn bắn vào cửa sổ của ngôi trường này. Mặc dù không ai bị thương nhưng Spencer phải chịu sự quản chế của pháp luật.

Một nhân viên quản chế đã đề nghị đưa Spencer vào bệnh viện tâm thần vì cô ta có biểu hiện trầm cảm và muốn tự tử. Tuy nhiên, cha của Spencer từ chối đề nghị này và tuyên bố mình có thể giúp con gái khắc phục chứng trầm cảm và những suy nghĩ về tự tử.

Sau khi bị bắt, Spencer khai rằng chính bố là người đã tặng khẩu súng trường bán tự động cùng với 400 viên đạn cho cô ta nhân dịp Giáng sinh. "Tôi xin ông ấy mua một chiếc radio, ông lại đưa tôi một khẩu súng. Tôi cảm giác như ông ấy muốn tôi dùng súng tự kết liễu đời mình", Spencer nói.

Một người quen của Spencer cho biết nữ sát thủ thường xuyên thể hiện thái độ thù địch với cảnh sát, và đã nói về việc bắn người hoặc làm một điều gì đó lớn lao để được lên truyền hình.

Lấy cảm hứng từ vụ xả súng kinh hoàng, Bob Geldof, ca sĩ chính của Boomtown Rats (ban nhạc rock của Ireland), đã viết một bài hát có tựa đề I don’t like Mondays (Tôi không thích thứ hai). Bài hát đã đứng đầu các bảng xếp hạng của Mỹ trong bốn tuần sau khi được phát hành.

Mặc dù trong 39 năm qua, Spencer luôn nói rằng cô ta hối hận về hành động của mình, Geldof vẫn không tin điều đó.

“Cô ta đã viết thư cho tôi và nói rằng rất vui khi đã làm điều đó bởi vì tôi đã làm cho cô ta nổi tiếng”, Geldof nói trong một cuộc phỏng vấn vài năm sau vụ nổ súng.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-gay-soc-khi-tiet-lo-dong-co-xa-sung-vao-truong-tieu-hoc-post927042.html