Cô gái người Tày bỏ phố lên Hà Giang làm video triệu views 'Olala Đồ Vùng Cao'

Từ những video chân thật về cuộc sống vùng cao, Lý Thị Thủy đã gây dựng nên thương hiệu 'Ôlala Đồ Vùng Cao' - nơi đặc sản sạch, văn hóa bản địa và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa đến hàng trăm nghìn người theo dõi.

Chị Thủy Ôlala sinh năm 1995, từng có một công việc ổn định nơi phố thị, nhưng bởi tiếng gọi của tình yêu, chị rời bỏ đô thị phồn hoa để định cư ở quê chồng - mảnh đất địa đầu Tổ quốc - huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Đó là khởi đầu cho một hành trình xây dựng thương hiệu nhiều thử thách nhưng đầy cảm hứng - Ôlala Đồ Vùng Cao.

Lý Thị Thủy trong một khuôn hình của Fanpage “Ôlala Đồ Vùng Cao”. Ảnh: FBNV

Lý Thị Thủy trong một khuôn hình của Fanpage “Ôlala Đồ Vùng Cao”. Ảnh: FBNV

"Wow - Người vùng cao cũng làm được!"

Khi mới trở về lập nghiệp, chị Thủy quay lại bằng điện thoại những điều giản dị trong đời sống miền núi: phong tục, nếp nhà, cách hái chè, cảnh đun bếp… rồi đăng tải lên mạng xã hội. Nét đẹp vùng cao mộc mạc, chân thực và cảm xúc ấy đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ hàng trăm nghìn người xem.

Cái tên Ôlala Đồ Vùng Cao cũng ra đời từ những ký ức thời thơ ấu - khi những đứa trẻ vùng cao hay bị gọi trêu là “Ô đồ vùng cao!”. Từ mặc cảm ấy, chị Thủy biến nó thành năng lượng tích cực: “Mình đặt tên Ôlala như một cái “Wow” -nhắc nhở người vùng cao cũng có thể tự tin, cố gắng học tập, làm việc, làm thương hiệu như bao người miền xuôi khác”.

Khi trà Shan Tuyết kể chuyện núi rừng

Từ những búp chè Shan Tuyết cổ thụ nằm sâu trong rừng Tây Côn Lĩnh, chị Thủy và bà con bắt đầu hành trình tìm cách làm ra sản phẩm mang tính thương mại.

Chị Thủy cùng bà con hái búp trà non trên đỉnh núi cao. Ảnh: FBNV

Chị Thủy cùng bà con hái búp trà non trên đỉnh núi cao. Ảnh: FBNV

Cô gái người Tày chia sẻ: “Ban đầu mình nghĩ đơn giản, hái chè, sao lên rồi bán. Nhưng để chè đi xa hơn bản làng, tụi mình phải mất hai năm xây dựng quy trình chuẩn: từ hái, sao, đóng gói, thử nghiệm vị và kiểm nghiệm an toàn”.

Một trong những video nổi bật nhất của Ôlala Đồ Vùng Cao là hành trình sao chè thủ công, trèo leo trên những cây trà cổ thụ. Rồi chế biến trà trên những chiếc chảo gang đốt lửa nóng ran, vò những búp trà xoăn lại sao tới khi ra thành phẩm. Những công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm làm trà từ các cô gái đã được sinh ra nơi núi rừng và được bố mẹ, ông bà rèn dũa từ khi còn nhỏ.

Chị Thủy cho biết: “Người Tây Côn Lĩnh xem trà như linh hồn của núi rừng. Trà thường được dùng trong các dịp lễ quan trọng. Cách pha truyền thống là cho trà vào ấm đất hơ cạnh lửa cho tới khi trà có hương thơm lừng, rồi bắt đầu châm nước vào ủ khoảng vài chục giây. Nước trà đắng nhẹ, hậu ngọt êm sâu không dùng thêm đường mà dùng thêm vài hạt lạc nhâm nhi cùng”.

Từ đó mà chị Thủy muốn Ôlala Đồ Vùng Cao sẽ trở thành cầu nối văn hóa: nơi khách thành thị được biết đến nét đẹp của miền núi qua từng thước phim, từng ngụm trà, từng câu chuyện chân thành, giản dị.

Chị Olala cùng bà con đi thu hoạch trái cây rừng. Ảnh: FBNV

Chị Olala cùng bà con đi thu hoạch trái cây rừng. Ảnh: FBNV

Một mình không thể làm tất cả, nhưng cộng đồng sẽ cùng lan tỏa

Ban đầu, chị Thủy tự mình làm tất cả - từ lên ý tưởng video đến đóng gói đơn hàng. Nhưng càng về sau, chị nhận ra cần nhiều hơn những người đồng hành để giữ vững chất lượng sản phẩm và nội dung.

“Mình không chỉ làm video để bán hàng. Mỗi video là một lời kể - về một nếp sống, một con người, một hương vị. Đó là cách để người vùng cao chúng mình không bị lãng quên trong thời đại số”, cô gái người Tày tâm sự.

Ôlala chăm chỉ làm nội dung và bán những đặc sản vùng cao chất lượng tới mọi người. Ảnh:FBNV

Ôlala chăm chỉ làm nội dung và bán những đặc sản vùng cao chất lượng tới mọi người. Ảnh:FBNV

Với Lý Thị Thủy, lập nghiệp nơi vùng cao không dễ, nhưng mỗi khó khăn đều là phép thử. Và vị ngọt sau những thử thách luôn xứng đáng với hành trình đã chọn.

Hiện tại, các câu chuyện và sản phẩm của chị Thủy được chia sẻ đều đặn trên fanpage “Ôlala Đồ Vùng Cao” - nơi chị kết nối với hơn 400.000 người theo dõi.

Từ một cô gái Tày rời phố về bản với những bỡ ngỡ, Lý Thị Thủy đã lan tỏa hình ảnh vùng cao bằng chính nỗ lực của mình. Câu chuyện của chị không chỉ là hành trình khởi nghiệp, mà còn là một lát cắt đẹp của sự trở về - bền bỉ, tử tế và đầy cảm hứng.

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-gai-nguoi-tay-bo-pho-len-ha-giang-lam-video-trieu-views-olala-do-vung-cao-2411483.html