Cô gái Việt nên duyên với chàng trai Ấn Độ sau cú ngã ở Hà Giang
Hương quyết định đặt tên con gái đầu lòng là Hà Giang, ghi dấu kỷ niệm nơi lần đầu gặp gỡ và bắt đầu mối tình vượt 10.000 km của cô và chàng trai Ấn Độ.

Năm 2022, Nguyễn Hương, quê TP.HCM, đang làm trưởng phòng Marketing tại một công ty ở thành phố. Cùng thời điểm, Amit Sambreka, người Ấn Độ, kém Hương 3 tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin, sinh sống và làm việc tại Ireland.
Trong một lần lên kế hoạch du lịch Việt Nam, Amit được một người bạn chung giới thiệu với Hương để nhờ tư vấn lịch trình. Những cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh chuyện ăn uống, điểm đến và kế hoạch di chuyển, nhưng sự đồng điệu trong suy nghĩ và tính cách nhanh chóng khiến hai người trở nên thân thiết.
Khoảng hai tháng sau, Amit ngỏ lời mời Hương đồng hành trong chuyến du lịch kéo dài hai tuần qua Hà Giang, Hà Nội và vịnh Hạ Long. Hương không ngờ hành trình ấy lại trở thành cột mốc thay đổi cuộc đời mình.
Cú trượt chân ở Hà Giang
Trong chuyến đi, Hương không may trượt chân và bị bong gân chân trái. Chấn thương khiến cô không thể tự đi lại bình thường. “Tôi lúc đó rất lo vì sợ mình làm ảnh hưởng đến chuyến đi của anh ấy”, Hương nhớ lại.
Nhận ra sự phân vân của người bạn đồng hành, Amit quyết định không thay đổi lịch trình. Anh cõng Hương trong suốt một tuần còn lại của chuyến đi. Với Hương, hành động ấy khiến cô bắt đầu nhìn người đàn ông trước mặt bằng một ánh mắt khác.
“Hành động của anh ấy khiến tôi vừa xúc động, vừa tin rằng người đàn ông trước mặt thật sự lịch thiệp và tinh tế”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Sau khi kết thúc hành trình, Hương trở về TP.HCM, còn Amit quay lại Ireland tiếp tục công việc. Trước khi về Ấn Độ, anh quyết định bày tỏ tình cảm với Hương.


Đám cưới của cặp đôi tại Ấn Độ.
Sau nhiều tháng trò chuyện và cùng trải qua chuyến đi, Amit nhận ra mình muốn tiến xa hơn với cô gái Việt. Anh thậm chí nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tuy nhiên, Hương chưa lập tức đồng ý. Khoảng cách địa lý hơn 10.000 km, khác biệt về tuổi tác và việc cả hai sống ở hai quốc gia khiến cô lo lắng về tương lai của mối quan hệ. Amit khuyên Hương thử xin visa sang Ireland để hai người có thêm thời gian ở bên nhau. Hương chuẩn bị hồ sơ nhưng cả hai lần nộp đơn đều không thành công.
“Sau hai lần bị từ chối, chúng tôi gần như tuyệt vọng. Thấy hai đứa khó có tương lai nên tôi quyết định dừng liên lạc”, Hương kể.
Dù Amit nhiều lần tìm cách kết nối trở lại, Hương vẫn giữ khoảng cách vì sợ một mối quan hệ yêu xa không thể đi đến đâu.
Trong thời gian ở Ireland, Amit không từ bỏ. Anh quyết định nói với gia đình về Hương. Ban đầu, bố mẹ Amit phản đối chuyện tình cảm của con trai. Khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và việc cả hai chưa có nhiều thời gian ở bên nhau khiến gia đình anh lo lắng.
Amit kiên trì trò chuyện với bố mẹ mỗi ngày, kể về Hương, công việc, học vấn và cuộc sống của cô tại Việt Nam. Anh cũng nhấn mạnh Hương là người độc lập về tài chính và đang giữ vị trí quản lý tại một công ty.
Sự kiên trì của con trai dần khiến bố mẹ Amit thay đổi. Khi nhận được sự đồng ý từ gia đình, Amit tiếp tục tìm cách thuyết phục Hương. Đến năm 2023, Hương quyết định mở lòng. Hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu xa giữa Việt Nam và Ireland.


Amit và Hương yêu và cưới nhau sau chuyến du lịch ở Việt Nam.
Hai đám cưới, một cuộc sống mới
Thời gian yêu xa, Amit nhiều lần bay qua lại giữa Ireland và Việt Nam để gặp Hương. Tết Nguyên đán 2024, anh sang Việt Nam đón năm mới cùng bạn gái và lần đầu chính thức ra mắt gia đình cô. Cách giao tiếp lịch sự và tính cách hiền lành giúp Amit nhanh chóng tạo thiện cảm với bố mẹ Hương.
Nửa năm sau, Hương sang Ấn Độ lần đầu tiên để gặp gia đình Amit. Trái với những lo lắng ban đầu, cô nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ người thân của bạn trai.
Được sự ủng hộ của cả hai gia đình, tháng 11/2024, Hương và Amit tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Sau đó khoảng nửa năm, cặp đôi sang Ấn Độ tổ chức thêm một hôn lễ kéo dài 5 ngày với khoảng 600 khách mời.
Hai đám cưới cũng đánh dấu việc Hương bước vào một môi trường văn hóa hoàn toàn khác. Sau khi hoàn tất các thủ tục kết hôn, cô chuẩn bị cho cuộc sống mới cùng chồng tại Ireland. Đến tháng 5, Hương chính thức sang Ireland định cư.


Hương quyết định đặt tên con gái là Hà Giang để ghi dấu nơi đầu tiên cô gặp chồng.
Cuộc sống hôn nhân khiến cả hai phải làm quen với những khác biệt trong sinh hoạt, đặc biệt là chuyện ăn uống. Amit theo đạo Hindu và không ăn thịt bò. Hương vì thế thường nấu riêng món cho mình và chồng, trong khi Amit tôn trọng sở thích ăn uống của vợ.
Khi Hương mang thai, Amit cũng chủ động điều chỉnh việc nấu nướng. Biết các món Ấn Độ thường sử dụng nhiều gia vị và có mùi đặc trưng, anh thường vào bếp chuẩn bị những món phù hợp với vợ. Những lúc rảnh, Hương lại nấu các món Việt Nam cho chồng thưởng thức.
Tháng 8, gia đình nhỏ đón con gái đầu lòng. Hương quyết định đặt tên con là Hà Giang - nơi cô và Amit lần đầu gặp nhau và cũng là nơi chuyện tình của họ bắt đầu.
“Chuyến đi ấy không chỉ cho tôi một kỷ niệm vô giá mà còn giúp tôi tìm thấy người đàn ông của đời mình”, Hương chia sẻ.

