Cô giáo, cán bộ Đoàn 9X 'truyền lửa' từ những điều giản dị
Niềm vui được chứng kiến sự trưởng thành của học sinh qua từng ngày, với cô giáo 9X Nguyễn Thị Hạnh (Trường THCS Cao Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội), Bí thư Đoàn trường, Tổng phụ trách Đội không chỉ là cảm xúc mà còn trở thành động lực bền bỉ để cô gắn bó, cống hiến suốt nhiều năm qua.
Để Đoàn thực sự “chạm” đến trái tim học sinh…
Sinh ra và lớn lên tại địa phương, từng là học sinh của chính Trường THCS Cao Dương, cô Hạnh mang trong mình một tình cảm đặc biệt với mái trường quê hương. Trở lại đây với vai trò người giáo viên, người cán bộ Đoàn, cô luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục và dìu dắt thế hệ trẻ.
“Công tác Đoàn - Đội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm rất đặc biệt. Tôi luôn mong muốn góp một phần nhỏ bé để chăm lo, giáo dục các em học sinh cũng như các thầy cô trước đây đã từng dìu dắt mình”, cô chia sẻ.

Cô giáo 9X Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: PV
Chính tình yêu quê hương, sự gắn bó với ngôi trường cũ và niềm vui khi thấy học sinh trưởng thành từng ngày đã trở thành động lực để cô không ngừng nỗ lực trong công việc.
Trong quá trình tổ chức các hoạt động Đoàn - Đội, cô Hạnh đặc biệt chú trọng đến những chương trình trải nghiệm gắn với giáo dục truyền thống và định hướng lý tưởng sống. Theo cô, đây là cách hiệu quả nhất để các em học sinh không chỉ “tham gia” mà còn “hiểu” và “cảm”.
Cô kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong buổi học lớp cảm tình Đoàn dành cho học sinh lớp 9, khi một em học sinh hồn nhiên hỏi: “Vào Đoàn để làm gì?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cô trăn trở rất nhiều.
“Tôi nói với các em rằng, vào Đoàn không phải chỉ để có một tấm thẻ hay danh hiệu, mà quan trọng hơn là để học cách sống có trách nhiệm, biết cống hiến, biết giúp đỡ mọi người và trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động”, cô chia sẻ.
Sau buổi sinh hoạt ấy, nhiều học sinh đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc phấn đấu trở thành đoàn viên. Với cô Hạnh, đó chính là khoảnh khắc công tác Đoàn - Đội thực sự chạm đến trái tim học sinh.
Khi được trao cơ hội tham gia tổ chức hoạt động, học sinh không chỉ tích cực hơn mà còn phát huy được năng lực của bản thân. “Chính sự đồng hành của tập thể đã giúp tôi hoàn thành tốt cả nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn - Đội”, cô cho biết.
Trong bối cảnh hiện nay, khi học sinh không chỉ cần kiến thức mà còn cần kỹ năng sống và định hướng giá trị, các hoạt động Đoàn - Đội càng trở nên quan trọng. Theo cô Hạnh, thông qua các phong trào, hoạt động tập thể hay chương trình thiện nguyện, học sinh sẽ học được tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Những trải nghiệm này có ý nghĩa lâu dài, góp phần hình thành nhân cách và giúp các em trở thành những công dân có ích.

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh nhận được nhiều khen thưởng. Ảnh: PV
Người “truyền lửa” trên bục giảng và phong trào
Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một giáo viên trẻ đầy năng lượng là hành trình trưởng thành với nhiều nỗ lực. Sau khi tốt nghiệp THPT, do hoàn cảnh gia đình, cô theo bố mẹ lên Sơn La vừa học vừa phụ giúp kinh tế, theo học tại Đại học Tây Bắc. Quãng thời gian vừa học vừa làm đã giúp cô rèn luyện ý chí, sự kiên trì và thêm trân trọng con đường mình lựa chọn.
Sau khi tốt nghiệp, cô trở về công tác tại chính ngôi trường cũ và gắn bó đến nay đã 10 năm. “Được trở về cống hiến tại ngôi trường quê hương là niềm tự hào và cũng là động lực để tôi luôn cố gắng hết mình”, cô giáo trẻ bày tỏ.

Nữ cán bộ Đoàn - Đội nhiệt huyết, hết lòng vì học sinh và phong trào. Ảnh: PV
Là một giáo viên trẻ tràn đầy năng lượng, trên bục giảng, cô mang đến những bài học Lịch sử - Địa lí sinh động, gần gũi, kết hợp thực tế và ứng dụng công nghệ, giúp môn học trở nên hấp dẫn hơn. Nhiều năm liền, học sinh do cô giảng dạy đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cô cũng liên tục đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố và giải Nhì bài giảng E-learning cấp huyện (cũ), minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo.
Trong vai trò cán bộ Đoàn - Đội, cô là “đầu tàu” của các phong trào thanh thiếu nhi trong nhà trường và địa phương. Từ hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt Đội đến các chương trình kỹ năng sống, cô đều trực tiếp xây dựng nội dung, tổ chức và đồng hành cùng học sinh.
Đánh giá về cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Dân Hòa Chu Hồng Minh cho biết: “Cô Hạnh là một trong những cán bộ Đoàn của địa phương, luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại nhà trường, cô còn tích cực phối hợp với Đoàn xã trong nhiều chương trình, đặc biệt là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chăm lo cho thiếu nhi, học sinh”.

Cô Hạnh vừa là giáo viên chuyên môn, vừa là cán bộ Đoàn - Đội năng động, sáng tạo. Ảnh: PV
Chị Lê Ngọc Hương, phụ huynh có con theo học tại Trường THCS Cao Dương chia sẻ: “Chúng tôi rất yên tâm khi con em mình được học với cô Hạnh... Điều tôi thấy quý ở cô là sự tận tâm và gần gũi. Cô luôn lắng nghe học sinh, đồng hành cùng các cháu cả trong học tập lẫn cuộc sống. Với phụ huynh chúng tôi, một người giáo viên như vậy thực sự rất đáng trân trọng”.
Tháng Ba - tháng của tuổi trẻ với khí thế sôi nổi trên khắp mọi miền. Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh như một “bông hoa đẹp” lặng lẽ tỏa hương. Từ bục giảng đến phong trào, từ nhà trường đến cộng đồng, cô đang từng ngày góp phần gieo mầm lý tưởng, thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ hôm nay.
Sự cống hiến không ngừng đã mang lại cho cô giáo Hạnh nhiều thành tích đáng ghi nhận như: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương năm học 2024-2025, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025...












