'Giữ lửa' tuổi trẻ vùng cao: Bài 2 - 'Điểm tựa áo xanh' và những giấc mơ vươn khỏi núi rừng

Rời bản làng để học tập, vượt qua những giới hạn của bản thân, những nữ đoàn viên trẻ đã trưởng thành từng ngày trong vòng tay của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nơi hun đúc lý tưởng, tiếp thêm niềm tin và khát vọng cống hiến.

 Môi trường Đoàn đã góp phần nuôi dưỡng những nữ đoàn viên như Thảo trở nên tự tin, bản lĩnh và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Môi trường Đoàn đã góp phần nuôi dưỡng những nữ đoàn viên như Thảo trở nên tự tin, bản lĩnh và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Từ bản làng vượt lên gian khó

Sinh ra tại xã Nhôn Mai (Nghệ An), Lô Thị Na Ni (SN 2007) lớn lên giữa núi rừng với những thiếu thốn quen thuộc. Tuổi thơ của cô gái dân tộc Thái ấy là những con đường đất quanh co, những mùa mưa trơn trượt và hành trình đi học xa nhà từ rất sớm. Ngay từ bậc tiểu học, em đã phải rời gia đình, học tập cách nhà hơn 100km.

Những ngày đầu sống xa nhà, nỗi nhớ cha mẹ và sự bỡ ngỡ khiến em không ít lần muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, khát vọng được học tập, được thay đổi tương lai đã giữ em lại. “Em luôn nghĩ rằng chỉ có học tập mới mở ra con đường phía trước”, Ni chia sẻ. Chính suy nghĩ giản dị ấy đã giúp em bền bỉ bám trường, bám lớp, từng bước vượt qua hoàn cảnh.

Na Ni (bìa phải) trong trang phục truyền thống dân tộc Thái, nét đẹp văn hóa được gìn giữ song hành cùng khát vọng vươn lên.

Na Ni (bìa phải) trong trang phục truyền thống dân tộc Thái, nét đẹp văn hóa được gìn giữ song hành cùng khát vọng vươn lên.

Lớn lên từ vùng núi Trà My (TP Đà Nẵng), Hồ Thị Như Thảo (SN 2007) mang theo trong mình những ký ức rất quen thuộc của một cô gái vùng cao: những con đường xa, những thiếu thốn và cả những áp lực vô hình.

Hành trình đến với ngôi trường THPT chuyên hằng mơ ước của em không hề dễ dàng khi mỗi tuần phải vượt quãng đường hơn 50km, sống xa gia đình và thích nghi với môi trường học tập nhiều thử thách.

Từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà, Thảo (bìa trái) tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ bé.

Từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà, Thảo (bìa trái) tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ bé.

Trước khi bước vào môi trường ấy, Thảo từng là một cô bé nhút nhát, thiếu tự tin. Thế nhưng chính áp lực đã buộc em phải thay đổi. “Những áp lực tưởng chừng khiến em chùn bước lại trở thành động lực để em bước ra khỏi vùng an toàn”, Thảo nói.

Hai cô gái, hai hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một điểm là họ không chọn dừng lại trước khó khăn. Những con đường núi gập ghềnh, những khoảng cách địa lý xa xôi dường như đã trở thành phép thử, rèn cho họ ý chí và sự kiên trì để từ đó mạnh mẽ bước tiếp trên con đường học tập và trưởng thành.

Khi Đoàn trở thành điểm tựa nâng bước

Không chỉ dừng lại ở hành trình vượt khó, cả Na Ni và Như Thảo đều tìm thấy cho mình một “điểm tựa” quan trọng trong những năm tháng tuổi trẻ, đó là tổ chức Đoàn. Với Na Ni, Đoàn đến từ những rung cảm rất tự nhiên.

Từ nhỏ, em đã yêu thích các hoạt động văn nghệ, tập thể và luôn háo hức mỗi khi được tham gia. Khi trở thành đoàn viên, môi trường ấy giúp em thay đổi từng ngày. Từ một cô gái rụt rè, em dần trở nên tự tin hơn, biết làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và chủ động trong mọi nhiệm vụ.

Trong những đợt mưa lũ, Na Ni (bìa trái) cùng tổ chức Đoàn tích cực tham gia hỗ trợ các gia đình bị ngập lụt, sẻ chia khó khăn với bà con địa phương.

Trong những đợt mưa lũ, Na Ni (bìa trái) cùng tổ chức Đoàn tích cực tham gia hỗ trợ các gia đình bị ngập lụt, sẻ chia khó khăn với bà con địa phương.

“Điều khiến em gắn bó với Đoàn là niềm vui khi được đóng góp và nhìn thấy những giá trị tích cực lan tỏa”, Na Ni chia sẻ. Chính môi trường này đã giúp em trưởng thành không chỉ về kỹ năng mà còn về nhận thức, định hình rõ hơn lý tưởng sống và mong muốn đóng góp cho quê hương.

Trong khi đó, với Như Thảo, Đoàn đã xuất hiện từ rất sớm, từ những năm học THCS. Từng bước một, các hoạt động Đoàn đã “nâng bước” em trưởng thành, giúp em vượt qua sự rụt rè ban đầu để trở nên tự tin, năng động hơn.

Từ những năm THCS, Thảo (bìa phải) đã sôi nổi tham gia các hoạt động Đội – Đoàn, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Từ những năm THCS, Thảo (bìa phải) đã sôi nổi tham gia các hoạt động Đội – Đoàn, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Giữa những áp lực học tập ở trường THPT chuyên, Đoàn cũng trở thành nơi giúp Thảo cân bằng lại cảm xúc. Những hoạt động như “Xuân Tình Nguyện NBK” không chỉ mang đến cho em trải nghiệm mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc.

Đó là những ngày cùng nhau chuẩn bị chương trình, những đêm thức khuya, những khoảnh khắc quây quần bên nồi bánh chưng, và đặc biệt là giây phút trực tiếp trao những phần quà đến những hoàn cảnh khó khăn.

“Em cảm nhận được mình đang góp một phần nhỏ bé để lan tỏa hy vọng”, Thảo bộc bạch. Chính từ những trải nghiệm ấy, em hiểu rằng tuổi trẻ không chỉ là nỗ lực cho bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.

Từ những cô gái vùng cao còn nhiều e dè, cả Na Ni và Như Thảo hôm nay đều đã trưởng thành, tự tin và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Hồ Thị Như Thảo từng đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt cấp tỉnh”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh và toàn quốc; đồng thời giành giải Khuyến khích và giải Ba cấp quốc gia môn Lịch sử. Hiện em đang theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao và tiếp tục hành trình cống hiến cùng phong trào Đoàn.

Hồ Thị Như Thảo được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh Quảng Nam năm 2025, sau đó vinh dự được tuyên dương toàn quốc.

Hồ Thị Như Thảo được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh Quảng Nam năm 2025, sau đó vinh dự được tuyên dương toàn quốc.

Trong khi đó, Lô Thị Na Ni có 12 năm liền là học sinh giỏi, đạt giải Nhì tỉnh môn Ngữ văn, đạt 29,5 điểm khối C00 và được tuyên dương là học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu. Em cũng là thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác, tình nguyện viên xuất sắc trong chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” và đạt giải Nhì cuộc thi “Dự án khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Nghệ An”...

Từ một đoàn viên tiêu biểu trưởng thành từ phong trào, Na Ni vinh dự được kết nạp Đảng từ năm 18 tuổi.

Từ một đoàn viên tiêu biểu trưởng thành từ phong trào, Na Ni vinh dự được kết nạp Đảng từ năm 18 tuổi.

Nhưng hơn tất cả, điều quý giá nhất mà họ có được chính là sự thay đổi trong tư duy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Nếu Na Ni mong muốn nhiều hơn những bạn nữ vùng cao có cơ hội học tập và mạnh dạn tham gia hoạt động xã hội, thì Như Thảo gửi gắm một thông điệp giản dị: “Hãy dấn thân và trải nghiệm khi chúng ta còn trẻ”.

Hai hành trình, một điểm gặp. Màu áo xanh thanh niên không chỉ đồng hành mà còn nâng bước, để từ những bản làng xa xôi, những cô gái trẻ vùng cao có thể tự tin bước ra, viết tiếp ước mơ của chính mình và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

(Còn nữa)

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/giu-lua-tuoi-tre-vung-cao-bai-2-diem-tua-ao-xanh-va-nhung-giac-mo-vuon-khoi-nui-rung-238260325090215192.htm