Cô giáo Hà giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái

Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Long Biên (Hà Nội) đã dành cả thanh xuân của mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Cô là tấm gương tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện của nhà trường và xã hội.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà (ngoài cùng bên trái) trong buổi sơ kết học kì 1, năm học 2024-2025.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà (ngoài cùng bên trái) trong buổi sơ kết học kì 1, năm học 2024-2025.

Cô giáo Thúy Hà có giọng nói dịu dàng, cách nói chuyện nhẹ nhàng và tính cách thẳng thắn. Cô Hà cho biết "Niềm say mê của tôi là được khám phá cái mới mang tính sáng tạo. Trong giảng dạy, tôi luôn muốn khơi gợi những điều mới mẻ, khơi gợi sự sáng tạo, tìm tòi ở học sinh, giúp các em phát huy năng lực, trở thành con người năng động, tích cực, sáng tạo và bản lĩnh, phù hợp với yêu cầu của xã hội trong thời đại ngày nay".

Mong muốn truyền lại những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong quá trình giảng dạy của mình, cô đã viết nhiều đề tài Sáng kiến được công nhận cấp Thành phố, tham gia thi Thiết kế giáo án E-learning.

Nhờ có những sáng kiến cùng tinh thần không ngừng học hỏi sáng tạo, cô Thúy Hà đã đoạt nhiều giải thưởng trong ngành giáo dục như: 5 năm liền là “Giáo viên giỏi cấp quận”, 5 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều giấy khen và bằng khen của quận và nhà trường… Tháng 2/2023, cô Nguyễn Thị Thúy Hà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn.

Bắt nhịp cùng guồng quay công việc, cô luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường, tạo tình thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể Ban Giám hiệu để tập thể nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, trong năm học 2024-2025, cô Hà cùng Ban Giám hiệu đã chỉ đạo cho các giáo viên trong trường tổ chức 3 tiết thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận, trong đó một tiết học được giải Nhất cấp Quận và một tiết học được giải Nhất cấp thành phố.

Không chỉ nhiệt huyết, tận tâm và đầy năng lực trong công việc chuyên môn, cô Hà còn luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức.

Cô chia sẻ “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại, hiến máu tình nguyện là để chia sẻ khó khăn đối với những người bệnh đang cần máu, tôi chỉ mong sức khỏe của mình ổn định để luôn có đủ điều kiện tham gia hiến máu, góp thêm những giọt máu cứu người”.

Cô Thúy Hà (áo cam) trong chuyến thiện nguyện tại tỉnh Điện Biên.

Cô Thúy Hà (áo cam) trong chuyến thiện nguyện tại tỉnh Điện Biên.

Từ năm 2014, cô tham gia nhóm thiện nguyện Áo ấm. Mỗi năm cô đều đóng góp và kêu gọi mọi người giúp đỡ học sinh và người dân vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học này cô còn nhận đỡ đầu, hỗ trợ học sinh Phạm Quỳnh Mai, lớp 3A5 của Trường, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tháng 8/2023, phường Phúc Lợi có hai học sinh bị đuối nước thương tâm, gia đình cả hai em đều rất khó khăn. Sau khi nhận được lời kêu gọi ủng hộ của Hội chữ thập đỏ phường, cô đã tham mưu cho cô Hiệu trưởng của trường xây dựng quỹ hỗ trợ gia đình hai em. Chỉ sau hơn một ngày, nhà trường và phụ huynh đã quyên góp được hơn 43 triệu đồng cùng phần lễ thắp hương cho hai em.

Gác lại công việc ở trường, về nhà cô là người vợ, người mẹ đảm đang, tháo vát, luôn chăm lo, vun vén, hết lòng vì tổ ấm gia đình. Cô đã sắp xếp, phân bổ thời gian cho gia đình và thời gian cho công việc một cách hợp lý, chu toàn để không làm ảnh hưởng công việc riêng của mình và công việc chung của nhà trường.

Dưới bàn tay vun vén, chăm sóc của cô, nhiều năm liền gia đình cô được vinh danh là “Gia đình văn hóa”, ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà không chỉ là một nhà giáo tận tâm, mà còn là một tấm gương sáng để đồng nghiệp và học sinh noi theo. Những cống hiến và đam mê của cô đã góp phần làm cho nền giáo dục Thủ đô ngày càng phát triển.

Tình yêu nghề, lòng nhân ái và sự cống hiến không ngừng nghỉ của cô đã truyền cảm hứng cho những nhà giáo trẻ.

DIỆU THƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/co-giao-ha-gioi-chuyen-mon-giau-long-nhan-ai-post867235.html