Cô giáo Nguyện với tấm lòng nhân ái

Xuất thân từ gian khó, thấu hiểu trọn vẹn nỗi nhọc nhằn của những đứa trẻ trên con đường tìm con chữ, nhiều năm qua, cô giáo Bùi Thị Nguyện (sinh năm 1982), giáo viên môn Ngữ Văn, Trường Trung học phổ thông (THPT) Tháp Mười, miệt mài làm 'nhịp cầu' nhân ái kết nối, vận động nguồn lực giúp hàng chục học sinh viết tiếp ước mơ đến trường.

THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC TRÒ

Về công tác tại Trường THPT Tháp Mười từ năm 2013, cô Nguyện luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cô Bùi Thị Nguyện.

Cô Bùi Thị Nguyện.

Nhưng điều khiến học trò và đồng nghiệp nhớ đến cô nhiều hơn cả chính là tấm lòng nhân ái dành cho những học sinh nghèo.

Nhớ lại cơ duyên đến với công việc ý nghĩa này, cô Nguyện kể, cách đây 9 năm, khi nghe câu chuyện về hoàn cảnh của em Nguyễn Huỳnh Ngọc Dalin (ngụ xã Đốc Binh Kiều), cô không khỏi chạnh lòng.

Nhà ở xa, mỗi ngày, Dalin phải đạp xe đến lớp, nhiều hôm đi học nhưng em không có tiền ăn cơm.

Câu chuyện đó chạm đến trái tim của cô. Từ đó, cô quyết định trích tiền của mình hỗ trợ Dalin tiền ăn và giúp đỡ hằng tháng để em có điều kiện tiếp tục học tập, hoàn thành chương trình phổ thông.

Phần quà nghĩa tình của cô Nguyện giúp các em học sinh có thêm động lực trong học tập.

Phần quà nghĩa tình của cô Nguyện giúp các em học sinh có thêm động lực trong học tập.

Từ trường hợp đầu tiên ấy, nhận thấy quanh mình vẫn còn nhiều học sinh hiếu học nhưng hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, năm 2018, cô Nguyện bắt đầu vận động nguồn lực từ các mạnh thường quân để hỗ trợ các em.

Hằng ngày, cô sử dụng trang cá nhân trên mạng xã hội như: Facebook, Zalo chia sẻ những câu chuyện về học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó kết nối và kêu gọi các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ các em hằng tháng.

Cứ vào tuần thứ 2 hằng tháng, cô lại tổ chức gặp mặt để trao tiền hỗ trợ (từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng/em tùy hoàn cảnh và nguồn vận động). Không chỉ trao tiền, cô còn ân cần hỏi thăm việc học, động viên các em nỗ lực vươn lên.

Với hành trình thiện nguyện miệt mài của mình, đến nay, cô giáo Bùi Thị Nguyện kết nối trợ giúp cho hơn 69 học sinh nghèo Trường THPT Tháp Mười và nhiều em đang là sinh viên học ở các trường đại học, trong đó, đang trợ cấp hằng tháng cho 7 em (500 ngàn đồng/năm); hỗ trợ gạo hằng tháng cho 33 cụ già neo đơn; phối hợp vận động xây dựng được khoảng 30 căn nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vào đầu năm học mới hay khi học sinh ốm đau đột xuất, cô lại tất bật vận động thêm quần áo, tập sách, thậm chí cả viện phí để kịp thời hỗ trợ.

Cô Nguyện chia sẻ: “Trong quá trình vận động và xét chọn học sinh để hỗ trợ, tôi luôn thực hiện công khai, minh bạch nên nhận được sự tin tưởng của các mạnh thường quân. Nhờ vậy, nhiều người đồng hành, ủng hộ suốt nhiều năm qua, góp phần giúp đỡ thêm nhiều học sinh nghèo vượt khó có điều kiện tiếp tục đến trường”.

Không chỉ hỗ trợ học sinh đang học tại Trường THPT Tháp Mười, với tình yêu thương dành cho học sinh, cô Nguyện còn tiếp tục đồng hành, giúp đỡ một số em của trường và cả học sinh ở các trường khác trên hành trình học đại học.

Sự hỗ trợ nghĩa tình của cô cùng các mạnh thường quân không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp các em vượt qua khó khăn, vững tin tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ.

Kết quả học tập loại tốt trong học kỳ I vừa qua chính là món quà tri ân đầy ý nghĩa mà em Nguyễn Minh Đấu (học sinh lớp 10A1, Trường THPT Tháp Mười) dành tặng cô giáo của mình.

Gia đình em Đấu thuộc diện đặc biệt khó khăn, mẹ bị bệnh, không có khả năng lao động, mọi gánh nặng cơm áo và thuốc trị bệnh cho mẹ đổ dồn lên vai người cha.

Chia sẻ với hoàn cảnh của em Đấu, từ đầu năm học 2025 - 2026 đến nay, cô Nguyện hỗ trợ tiền hằng tháng để em Đấu giảm bớt khó khăn, an tâm học tập.

Em Đấu xúc động chia sẻ: “Cách đây 4 năm, khi chị gái em còn học tại Trường THPT Tháp Mười, cô Nguyện kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ tiền hằng tháng để chị em có điều kiện trang trải việc học. Nay cô tiếp tục giúp đỡ em. Số tiền nhận được mỗi tháng giúp em trang trải chi phí học tập. Em thật sự rất biết ơn cô”.

Còn em Bùi Thị Thanh Ngân (sinh năm 2002, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thanh Mỹ), cựu học sinh Trường THPT Phú Điền, vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ và hiện đã có việc làm.

Ít ai biết rằng, phía sau tấm bằng đại học của Ngân là cả một hành trình vượt khó với sự tiếp sức nghĩa tình từ cô Nguyện và các mạnh thường quân.

Ngân kể, cha mẹ em sống bằng nghề làm thuê. Khi mẹ lâm bệnh, không còn khả năng lao động, mọi gánh nặng kinh tế đè nặng lên người cha.

Thu nhập từ việc mua bán phế liệu của cha chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày nên việc lo chi phí cho Ngân học đại học trở nên vô cùng khó khăn.

Biết được hoàn cảnh của em qua sự giới thiệu của thầy cô trong trường, cô Nguyện tìm hiểu, xác minh và đứng ra kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ Ngân số tiền 1,5 triệu đồng/tháng, bắt đầu từ học kỳ II năm nhất cho đến khi em hoàn thành đại học.

Em Ngân bộc bạch: “Việc lo chi phí cho em học đại học là cả gánh nặng đối với cha mẹ, có lúc tưởng chừng em phải bỏ học giữa chừng. Tuy nhiên, với sự giúp sức của cô Nguyện, em có tiền trang trải việc thuê trọ, sinh hoạt phí trong những tháng ngày học đại học. Em rất biết ơn cô đã hỗ trợ cho em”.

ẤM ÁP NHỮNG PHẦN QUÀ

Không chỉ chăm lo cho học sinh nghèo, tình yêu thương của cô Nguyện còn lan tỏa đến nhiều mảnh đời khó khăn trong cộng đồng.

Từ nguồn vận động được, hằng tháng, cô phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Tháp Mười mang những phần quà, gạo nghĩa tình đến tận nhà trao cho các cụ già neo đơn, bệnh tật trên địa bàn xã.

Cô Nguyện thăm, hỗ trợ gạo cho ông Trần Văn Mười Ba (ngụ ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô Nguyện thăm, hỗ trợ gạo cho ông Trần Văn Mười Ba (ngụ ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, mỗi khi phát hiện trường hợp nào bị bệnh đột xuất thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô Nguyện đều vận động hỗ trợ tiền, quà.

Ngoài ra, cô còn vận động hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Mỗi căn nhà được hỗ trợ khoảng 25 triệu đồng, được làm bằng khung lắp ghép, mái lợp tôn, nền lót gạch, với chiều ngang 4 m, dài 8 m.

"Cô Bùi Thị Nguyện là tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện.

Những việc làm ý nghĩa của cô không chỉ góp phần kéo giảm tình trạng bỏ học vì nghèo khó, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Đây là tấm gương rất đáng trân trọng và biểu dương”.

THẦY LÊ VĂN TUẤN, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THÁP MƯỜI

Như trường hợp của ông Trần Văn Mười Ba (ngụ ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) thuộc diện neo đơn, bị khuyết tật 2 chân, bị lãng tai, mắt phải không nhìn thấy.

Việc đi đứng của ông gặp nhiều khó khăn, phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người cháu.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của ông Mười Ba, cô Nguyện kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ 10 kg gạo/tháng, giúp ông vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Cô còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Tháp Mười vận động xây dựng lại căn nhà cho ông.

Chia sẻ về hành trình làm thiện nguyện của mình, cô Nguyện bộc bạch: “Công việc chuyên môn chiếm khá nhiều thời gian nên tôi phải cố gắng sắp xếp để chu toàn cả hai.

Nhưng mỗi khi trao đi một túi gạo, dựng xong một căn nhà, thấy nụ cười của bà con là mọi mệt mỏi đều tan biến. Hạnh phúc nhất là khi biết tin những học sinh mình từng giúp đỡ nay đã ra trường, có việc làm ổn định”.

Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy yêu thương ấy đã giúp cô giáo Nguyện trở thành “người lái đò” đặc biệt - không chỉ chở tri thức, mà còn thắp sáng những ước mơ trên hành trình đến tương lai.

MỸ XUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/co-giao-nguyen-voi-tam-long-nhan-ai-a238338.html