Cơ hội mới với ngành y tế

'Nhất y nhì dược, tạm được bách khoa…', đó là câu cửa miệng 'có tính định hướng' thời chúng tôi thi đại học của gần bốn chục năm trước.

Phẫu thuật nội soi 3D trong điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Thượng Hiển

Phẫu thuật nội soi 3D trong điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Thượng Hiển

Thời ấy, thi đại học đã khó, đậu cho được y, dược, bách khoa lại càng khó hơn. Nhớ lớp chúng tôi thi năm đầu chỉ có duy nhất 1 người đậu y. Thi lại năm thứ 2 có thêm 2 người. Rồi năm 3, năm 4… trì chí “chiến đấu” tổng kết lại cũng chỉ có 5 vị. Chúng tôi phục lăn. Đi bệnh viện, thấy bạn mặc blouse trắng đi thực tập cũng chỉ dám “kính nhi viễn chi”, vừa phục mà cũng vừa có chút ghen tị trong lòng…

Đậu y đã khó, học thấy càng vất vả hơn. Tôi học tổng hợp, chương trình nói chung là thư thả. Tối tranh thủ đến nhà bạn chơi, thấy bạn đang xoay trần đánh vật với cả chồng sách vở. Rồi trong lúc mình ra trường đi làm đã được 2 năm thì bạn vẫn đang còn phải ôn thi tốt nghiệp, bởi chương trình y phải học đến tận 6 năm, gấp 1,5 lần với đa số các ngành học khác.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, nhân một chuyến công tác tôi bất chợt gặp lại người bạn lúc đó là bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện ở huyện miền núi. Bạn rủ tôi về phòng chơi, một căn phòng tập thể nhỏ xíu, không điện đóm và bừa bộn đủ thứ, nhìn rất ái ngại. Hàn huyên mới biết lương khởi điểm của bạn cũng chẳng hơn gì mình, công việc thì vất vả, sinh hoạt khó khăn, cơ hội thăng tiến mịt mù. “Bọn mình ở đây, muốn học thêm chút vi tính, chút ngoại ngữ cũng chịu. Cả tháng, hoặc đôi khi vài tháng mới được về nhà, thấy mình đúng là trên núi xuống…” - Bạn tâm sự giọng hơi tủi. Trách gì bạn tôi và một số đồng nghiệp sau hơn chục năm bám trụ đã tìm đường ra làm ngoài, hoặc vào nam, hoặc về làm không lương ở các bệnh viện lớn, trường kỳ “phục kích” chờ cơ hội…

Khám, điều trị cho bệnh nhân tại Trung tâm Mắt - BVTW Huế

Khám, điều trị cho bệnh nhân tại Trung tâm Mắt - BVTW Huế

Nhận ra điều này, nên đã có không ít ý kiến đề nghị phải xem xét lại chế độ đãi ngộ, lương tiền cho sinh viên ngành y sau ra trường. Nhưng rồi hình như ý kiến vẫn chỉ là ý kiến, dẫu thế nó vẫn truyền đi cảm hứng cảm thông, chia sẻ, và cả sự háo hức, mong chờ...

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, Tổng Bí thư (TBT) Tô Lâm đã thăm và làm việc với Bộ Y tế. Tại cuộc làm việc này, người đứng đầu Đảng ta đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu, những đóng góp to lớn của ngành y tế, của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Phát biểu tại cuộc làm việc, bên cạnh khẳng định những thành tựu to lớn, truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của ngành y tế…, TBT Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế, những thách thức mà ngành đang phải đối mặt và nhấn mạnh đến 12 nội dung cần phải quan tâm để y tế đất nước tiếp tục phát triển ngang tầm nhiệm vụ. Một trong những nội dung đó là “Cải thiện chính sách đãi ngộ và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao”. TBT yêu cầu “Bộ Y tế cần sớm có đề xuất cụ thể để cải thiện mức lương và chế độ phụ cấp cho bác sĩ, y tá, đặc biệt tại vùng khó khăn; hỗ trợ tài chính cho sinh viên y khoa cam kết làm việc tại y tế cơ sở sau khi tốt nghiệp. Chú trọng thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tạo điều kiện để bác sĩ tham gia hội nghị khoa học, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia nước ngoài để không ngừng nâng cao trình độ, kinh nghiệm”.

Không dừng lại ở kiến nghị nữa, mà đây là quan điểm, là sự quan tâm, là tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta. Đặc biệt, khi mà quan điểm, chỉ đạo đó được người đứng đầu Đảng ta nêu ra trong bối cảnh hiện nay, bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tăng tốc chuyển động về phía trước để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực sự đó là niềm khích lệ, là động lực to lớn cho ngành, cho đội ngũ y tế nước nhà.

Song, cùng với nội dung trên, một nội dung quan trọng khác cũng được TBT Tô Lâm đề cập trong bài phát biểu của mình, đó là vấn đề y đức. “Nâng cao y đức trong cán bộ y tế. Đối xử công bằng, không phân biệt “nhân thân” người bệnh; tôn trọng quyền và nhân phẩm của bệnh nhân; trung thực, khách quan trong thực hành công việc; luôn học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn; thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, để thực sự là “Mẹ hiền” trong mắt bệnh nhân và gia đình người bệnh” - Nội dung được TBT nhấn mạnh cũng là mong muốn của người dân, và cả của những thầy thuốc tâm huyết, lương tri và trách nhiệm.

Bảy mươi năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, bài phát biểu của TBT Tô Lâm không chỉ khiến đội ngũ những người công tác trong ngành y tế phấn chấn mà khiến cả những người “ngoại đạo” như chúng tôi cũng mừng vui. Mừng cho cơ hội mới mở ra với y tế nước nhà, để y tế Việt Nam ta có thể sánh vai cùng y tế các nước tiên tiến, để sức khỏe người dân ngày mỗi được chăm sóc tốt hơn trong vòng tay dịu dàng của các “Từ mẫu”.

Huy Khánh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/y-te-suc-khoe/co-hoi-moi-voi-nganh-y-te-151139.html