Cơ hội viết tiếp ước mơ của người nữ sinh giàu nghị lực

Ý chí mạnh mẽ không bao giờ bỏ cuộc trước hoàn cảnh khó khăn của Nguyễn Ngọc Hoài Phương, học sinh lớp 12 Trường THPT Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người khâm phục. Nhận học bổng toàn phần ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Hoài Phương có cơ hội thực hiện ước mơ trở thành cô giáo mà trước đó tưởng chừng như xa vời.

Gia đình của Nguyễn Ngọc Hoài Phương rất khó khăn. Người cha của nữ sinh này không may mắc bạo bệnh và bị liệt. Ông bà ngoại của em đã già yếu trong khi chị em Phương thì còn quá nhỏ không thể phụ giúp được nhiều về kinh tế cho gia đình. Người mẹ dường như là lao động chính của gia đình. Thấu hiểu được những vất vả, hy sinh của mẹ, Phương luôn phấn đấu học tập tốt. Nhiều năm liền Phương là học sinh giỏi, là cô lớp trưởng gương mẫu được thầy cô yêu quý và bạn bè nể phục. Dẫu vậy, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, sự vất vả, gian khổ của mẹ, đã có lúc Phương muốn nghỉ học để đỡ đần cho mẹ.

Chia sẻ về ước mơ học đại học, Hoài Phương tâm sự đó là niềm khao khát rất lớn vì chỉ có con đường học vấn mới giúp Phương vươn lên và giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, điều em suy nghĩ nhiều nhất là gia cảnh khó khăn sẽ không đủ kinh phí cho em đi học đến cuối cùng. Kỳ thi THPT quốc gia 2019 khép lại, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đang chọn trường, chọn ngành, Hoài Phương chỉ nghĩ đến việc nghỉ học, đi làm phụ giúp gia đình. Và cứ ngỡ cánh cổng giảng đường cùng giấc mơ trở thành cô giáo sẽ đóng lại, thì Hoài Phương bất ngờ được nhận học bổng toàn phần ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Suất học bổng trị giá 160 triệu đồng tương đương 100% học phí suốt 4 năm học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính là món quà ý nghĩa giúp Phương viết tiếp ước mơ tưởng chừng bỏ ngỏ.

 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng học bổng toàn phần cho em Hoài Phương.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng học bổng toàn phần cho em Hoài Phương.

Hạnh phúc với niềm vui lớn, Hoài Phương nói, trong lúc tôi và gia đình khó khăn nhất thì Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã hỗ trợ tôi với suất học bổng toàn phần ngành Giáo dục Mầm non. Tôi rất cảm động và gửi lời cảm ơn tới nhà trường. Nay ước mơ được học tập tại môi trường quốc tế của tôi đã thành sự thật. Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, giành kết quả học tập tốt để không phụ lòng của nhà trường và gia đình.

Được biết, năm 2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non theo các phương thức xét tuyển: Thi đánh giá năng lực kết hợp xét kết quả học tập THPT 2019, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019, xét điểm thi SAT và xét tuyển đối với học sinh học chương trình phổ thông quốc tế, học sinh có quốc tịch nước ngoài. Sinh viên trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non có cơ hội nhận học bổng toàn phần, trị giá 160 triệu (tương đương học phí toàn khóa), nếu cam kết sau khi ra trường sẽ vào làm trong hệ thống các trường mầm non trong hệ thống giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng: SNA, SGA, iSchool và UKA…

Nói thêm về học bổng tuyển sinh năm 2019, PGS, TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết: “Nhằm tiếp sức cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi và những học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi học sinh giỏi, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cấp quốc gia và quốc tế. Năm 2019, nhà trường dành 20 tỷ đồng học bổng tuyển sinh gồm học bổng toàn phần và học bổng bán phần để trao tặng cho các tân sinh viên, để giúp đỡ các em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn được học đại học, sau này có thể giúp đỡ bản thân, gia đình và nhiều người hơn nữa”.

Bài, ảnh: HÙNG KHOA – BÍCH NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/co-hoi-viet-tiep-uoc-mo-cua-nguoi-nu-sinh-giau-nghi-luc-582328