Có một địa chỉ tri ân bên hồ Núi Cốc

Tọa lạc giữa không gian xanh mát bên hồ Núi Cốc, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên từ lâu đã trở thành điểm dừng chân của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Sau những năm tháng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, người có công được đến đây nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, đồng thời cảm nhận sự tri ân bằng những việc làm cụ thể, chân thành.

Người có công được bác sĩ của Trung tâm thăm khám sức khỏe hằng ngày.

Người có công được bác sĩ của Trung tâm thăm khám sức khỏe hằng ngày.

Những ngày tháng Bảy, Trung tâm đón đoàn người có công của tỉnh đến điều dưỡng. Ngay từ khi nhận phòng, mỗi người đều được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp, thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc và theo dõi sát tình trạng bệnh lý.

Với nhiều người đã bước qua tuổi xế chiều, mang trong mình những vết thương chiến tranh hoặc di chứng của bệnh tật, sự chăm sóc chu đáo ấy không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại cảm giác được quan tâm, sẻ chia.

Bà Nguyễn Thị Uyên, thương binh ở xóm An Thái, xã Đồng Hỷ, chia sẻ: Tôi được về đây điều dưỡng 8 lần. Mỗi lần, tôi thấy cơ sở vật chất ngày lại được cải thiện. Điều đáng nhớ nhất là sự quan tâm, nhiệt tình của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Ngoài việc chăm sóc y tế, Trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của người có công. Trong khuôn viên rợp bóng cây, những chiếc máy massage, khu vực ngâm chân, phòng phục hồi chức năng, sân thể thao hay những bàn cờ luôn rộn ràng tiếng cười. Có người thong thả đạp xe rèn luyện sức khỏe, có người quây quần bên bàn cờ, cũng có những đồng đội năm xưa gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách để cùng ôn lại ký ức chiến trường.

Ông Phạm Ngọc Thạch, thương binh, nạn nhân chất độc da cam ở xóm Đồng Niêng, xã Phú Lương, nhiều lần trở lại Trung tâm và lần này được tín nhiệm bầu làm Trưởng đoàn người có công. Theo ông, mỗi lần trở lại đều thấy Trung tâm khang trang hơn.

Không dừng lại ở việc chăm sóc tại chỗ, mỗi đợt điều dưỡng, Trung tâm còn tổ chức cho người có công tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh như: Khu di tích lịch sử 27-7, ATK Định Hóa, Khu di tích 915... Những chuyến đi ấy giúp mỗi người thêm một lần lắng lòng trước những trang sử hào hùng của dân tộc.

Đoàn người có công chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7.

Đoàn người có công chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7, ông Nguyễn Thế Thịnh, thương binh ở xóm Phú Cường, xã Vô Tranh, xúc động chia sẻ rằng, được dâng hương tại nơi ghi dấu Ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc là niềm vinh dự lớn lao. Với ông, đây cũng là dịp nhắc nhở bản thân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ và nối tiếp những giá trị tốt đẹp mà cha anh đã vun đắp bằng máu xương.

Được thành lập năm 2004, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên hiện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ. Sau hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm đã được đầu tư nâng cấp với quy mô gần 100 giường, trở thành địa chỉ điều dưỡng quen thuộc của người có công trong và ngoài tỉnh.

Trung bình mỗi năm, đơn vị đón khoảng 2.500 lượt người đến nghỉ dưỡng, trong đó có hơn 2.000 người của Thái Nguyên và nhiều đoàn đến từ Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội...

Theo ông Bùi Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, cải thiện môi trường điều dưỡng, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới các hoạt động phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tinh thần, để mỗi người có công khi đến đây đều cảm nhận được sự trân trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc sẽ không bao giờ bị lãng quên. Mỗi bữa cơm đủ đầy, mỗi lần thăm khám tận tình, mỗi buổi dạo bước dưới hàng cây xanh bên hồ Núi Cốc hay mỗi cuộc gặp gỡ đồng đội đều là những nghĩa cử bình dị nhưng chứa đựng sự tri ân sâu sắc.

Và chính từ những điều giản dị ấy, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa bằng những việc làm thiết thực đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Quốc Tuân

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202607/co-mot-dia-chi-tri-an-ben-ho-nui-coc-d5800b5/