Cơ thể phồng như bóng hơi suốt 10 năm sau sự cố khi lặn biển

Suốt hơn 10 năm qua, một thợ lặn ở Peru phải sống chung với các bong bóng khí nitơ mắc kẹt dưới da, hậu quả của việc trồi lên mặt nước quá nhanh trong một tai nạn lặn hiếm gặp.

Ông Alejandro “Willy” Ramos Martínez. Ảnh: O.C

Ông Alejandro “Willy” Ramos Martínez. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), Alejandro “Willy” Ramos Martínez mắc chứng bệnh giảm áp – tình trạng xảy ra khi cơ thể đột ngột gặp thay đổi áp suất môi trường. Căn bệnh này thường gặp ở thợ lặn lặn sâu nhưng không tuân thủ quy trình giảm áp an toàn.

Tai nạn của Willy xảy ra vào năm 2013, khi ông đang lặn ở độ sâu hơn 30 mét ngoài khơi thành phố Pisco để bắt hải sản. Một chiếc thuyền chạy ngang đã vô tình cắt đứt ống dẫn khí, buộc ông phải nổi lên khẩn cấp. Cú trồi lên quá nhanh khỏi mặt nước khiến nitrogen trong máu tạo thành các bọt khí lớn tích tụ ở ngực và tay, khiến cơ thể ông sưng phồng bất thường.

Câu chuyện của ông Willy đã thu hút chú ý từ năm 2017 và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Khi đó, các bác sĩ chỉ có thể hỗ trợ ông bằng cách cho thở ôxy trong buồng áp suất nhằm giảm dần lượng khí nitrogen. Họ đã loại bỏ được khoảng 30% số bọt khí và hy vọng theo thời gian cơ thể ông sẽ hồi phục. Nhưng 8 năm trôi qua, người đàn ông Peru này vẫn chưa tìm được phương pháp điều trị dứt điểm.

Tình trạng của ông Martínez được đánh giá là vô cùng hiếm gặp và nguy hiểm, bởi bệnh giảm áp thường gây đau nhức, tổn thương xương khớp hoặc ảnh hưởng thần kinh, thậm chí có thể dẫn đến liệt hoặc tử vong. Tuy nhiên, chưa từng có ai gặp biến dạng cơ thể nghiêm trọng như Willy. Hai bắp tay của ông phình to bất thường, chu vi lên tới khoảng 62 cm và 72 cm.

Do các bong bóng khí nitơ tích tụ trong cơ thể đã bám chặt vào cơ và một số cơ quan, phẫu thuật không phải lựa chọn an toàn. Ông Willy đành sống chung với cơ thể “như quả bóng bơm hơi” và chờ đợi một giải pháp khả thi hơn từ y học.

“Tôi được cứu sống như một phép màu. Dù cơ thể biến dạng, tôi vẫn biết ơn vì mình còn sống”, ông Willy chia sẻ với đài BBC.

Ông cho biết mình từng rơi vào trầm cảm vì ánh nhìn thương hại của mọi người, nhưng cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.

“Ước mơ của tôi là được trở lại với biển cả và lặn xuống biển sâu. Ngoài là một công việc, đó là niềm đam mê của tôi”, ông nói thêm. “Có lẽ vì quá yêu biển mà tôi đã liều lĩnh lặn quá sâu. Biển đẹp, nhưng luôn phải tôn trọng nó”.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/co-the-phong-nhu-bong-hoi-suot-10-nam-sau-su-co-khi-lan-bien-20251204195245540.htm