Con cần ghép xương nhưng cha mẹ không thể lo nổi 400 triệu đồng
Trong thời gian điều trị ung thư xương, Khởi được bác sĩ phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình em lâm vào cảnh khốn đốn chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi.
Nguyễn Mạnh Khởi (SN 2013, quê Hưng Yên) là con trai út của anh Nguyễn Đức Vững (SN 1983) và chị Dương Thị Dung (SN 1984). Tháng 10/2024, thấy con kêu đau nhức, anh Vững đưa con đến bệnh viện tỉnh thăm khám rồi lên Bệnh viện Việt Đức làm xét nghiệm. Tại đây, bác sĩ tìm ra khối u ác tính trong xương.
Bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Khi Khởi được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều điều trị, bác sĩ lại phát hiện em mắc bệnh tim bẩm sinh. Kể từ đó, "cuộc chiến" với bệnh tật của đứa trẻ 12 tuổi càng trở nên khó khăn gấp bội.

Nguyễn Mạnh Khởi bị ung thư xương và tim bẩm sinh.
"Lúc đó vợ chồng tôi hết sức hoang mang. Nhiều đêm dài cả hai không ngủ, lo lắng đến suy sụp", anh Vững kể. Trước mắt, Khởi làm phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Sau ca mổ, em chuyển về Bệnh viện K tiếp tục điều trị ung thư.
Trải qua 3 đợt truyền hóa chất, Khởi đã đủ điều kiện để ghép xương. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật gồm những khoản nằm ngoài danh mục bảo hiểm mà gia đình phải tự trả lên đến hơn 400 triệu đồng. Trong khi đó, anh Vững chỉ làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, có lúc không ai thuê gì thì không có việc. Chị Dung là công nhân may, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng nhưng nay phải theo chăm sóc con bệnh nên không làm ra tiền.

Chi phí ghép xương cho Khởi lên đến 400 triệu đồng.
Hiện tại, gia đình đã trang trải 70 triệu đồng cho ca phẫu thuật tim trước đó và quãng thời gian hóa trị của Khởi. Toàn bộ đều là vay mượn người thân, bạn bè. Đến nay, vợ chồng anh Vững không còn hỏi vay tiếp được nữa. Đứng trước cơ hội sống còn của con trai, họ rơi vào bế tắc.
"Nghe bác sĩ báo con số 400 triệu đồng mà chúng tôi choáng váng. Tôi không nỡ để con phải cắt chân, sống cảnh tàn tật, nhưng nếu ghép xương thì chi phí lớn quá, làm sao lo nổi. Ngày phẫu thuật thì sắp đến gần rồi", người cha cúi đầu, đau khổ. Hàng ngày, vợ chồng anh Vững vẫn gọi điện đến từng người thân, quen, những mong hỏi vay thêm được chút tiền, vớt vát nốt hy vọng cho con quay lại cuộc sống bình thường như trước đây. Thế nhưng hiện thực nghiệt ngã khiến họ nhanh chóng sụp đổ.

Bệnh án của em Nguyễn Mạnh Khởi.
Ông Ngô Quốc Dương, Phó Chủ tịch xã Tân Hưng xác nhận: Gia đình anh Nguyễn Đức Vững, chị Dương Thị Dung là công dân địa phương. Mới đây, con trai út của anh chị là Nguyễn Mạnh Khởi (SN 2012) phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cần điều trị tốn kém. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ thu nhập thấp, rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Vững, đội 2, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. SĐT: 037 3830571.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.060 (Nguyễn Mạnh Khởi)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081