Con đường chia sẻ yêu thương

Từ Nha Trang muốn đến Khánh Sơn phải đi ngang qua phường Ba Ngòi, bắt đầu từ nút đèn giao thông trên đường Hùng Vương, cũng chính là một đoạn của Quốc lộ 1. Ngay tại ngã ba ấy, rẽ phải là vào Tỉnh lộ 9 - con đường nhỏ nằm xen giữa dãy nhà phố.

Tỉnh lộ 9 thoạt nhìn không giống đường phố, dù hai bên là những ngôi nhà khang trang cùng đủ loại cửa hàng, cửa hiệu. Con đường không có lề, cứ men theo hàng rào của các ngôi nhà; có đoạn hẹp hơn khi đi ngang qua một khu chợ chồm hổm. Đi tiếp cho đến khi gặp một đường ray tàu hỏa sẽ thấy thêm con đường nhỏ thứ hai. Con đường đi tiếp chếch về bên trái sẽ thấy nhà cửa liền nhau nhiều hơn, đường phố có sôi động hơn chút, dường như mọi sinh hoạt dân sinh đều tập trung ở nơi này.

Con đường rực rỡ những hàng hoa giấy. . Ảnh: KHÁNH VĨNH

Con đường rực rỡ những hàng hoa giấy. . Ảnh: KHÁNH VĨNH

Nhà cửa ở khu vực này nằm san sát nên phải chú ý một tiệm thuốc tây làm dấu; cạnh đó có con đường nhỏ rẽ vào bên trái. Con đường đi vào khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho chiếc xe ô tô 16 chỗ thỉnh thoảng đi qua, không tên đường, không số nhà, cũng chẳng có lề đường. Đường đi nhỏ nhưng sạch sẽ, đi qua những ngôi nhà ngói đỏ nhỏ xinh nằm trong những vườn hoa nhỏ, đi qua những khúc ngoặt. Vào mùa hè, người đi đường sẽ bất ngờ ngẩn ngơ trước những ao sen với đám lá to xanh mượt mà ẩn hiện những cánh hoa màu hồng rất đẹp. Mùa hè ở đây nắng gay gắt, bỏng rát nhưng cũng vì thế mà bầu trời trở nên đẹp đến nao lòng, xanh ngọc bích sâu thăm thẳm, cao lồng lộng cùng những làn mây trắng lững lờ.

Tôi cũng không nhớ có mùa nào đi ngang nơi ấy mà không gặp những ao sen hồng. Khi sen tàn, thay vào đó là những cánh đồng xanh mướt màu lá mạ lúc lúa đang thì con gái. Có khi lại gặp mùa lúa chín, đồng ruộng đầy ắp những bông lúa vàng nặng trĩu. Con đường dẫn đi vào vài buôn làng của đồng bào dân tộc dưới chân núi. Chúng tôi biết đến con đường này một cách tình cờ trong những chuyến đi về các xã miền núi, tìm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để gặp gỡ, sẻ chia chút quà vào mùa giáp hạt. Phía ngoài rìa của con đường đi qua là xã Cam Phước Đông trước đây (nay là phường Ba Ngòi) và Cam Phước Tây (nay là xã Cam An), vùng đất mùa này nắng nhiều hơn mưa. Mùa nắng ở đây chỉ cần bước ra đường là cảm nhận rõ cái nóng đổ lửa. Thế nhưng, cũng vào thời điểm ấy, người ta có thể thong thả đi từ đầu này đến đầu kia con đường, giữa sắc màu rực rỡ của những hàng hoa giấy nở kín ven đường.

Trụ đèn xanh, đèn đỏ đầu Tỉnh lộ 9 kết nối với Quốc lộ 1.

Trụ đèn xanh, đèn đỏ đầu Tỉnh lộ 9 kết nối với Quốc lộ 1.

Nhiều năm trước, con đường này từng là kiểu "nắng bụi, mưa bùn", cứ mỗi đợt mưa kéo dài, mặt đường lại nhão nhoẹt bùn đất, đi lại vô cùng khó khăn. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai, cuộc sống dựa vào nương rẫy, phụ thuộc vào vòng tuần hoàn của mưa nắng nên đời sống còn nhiều khó khăn. Đó cũng là lý do các đoàn thiện nguyện thường tìm đến để sẻ chia phần nào khó khăn với người dân nơi đây.

Mới đây, tuyến cao tốc hoàn thành đã giúp việc đi vào khu vực Cam Phước Đông và Cam Phước Tây cũ trở nên thuận lợi hơn. Từ con đường vượt dẫn vào xã, bạn sẽ nhìn thấy ở phía xa xa, nhiều con đường mới khác và có thể thấy vài mái trường khang trang được xây mới, đẹp đẽ. Nhìn những đổi thay ấy, ai cũng mong rằng chỉ cần thêm chút thời gian và nỗ lực, trẻ em miền núi sẽ đến trường thuận tiện hơn, những ánh mắt trẻ thơ sẽ thêm trong trẻo và rạng rỡ tiếng cười. Con đường kết nối làm cho các khu dân cư xích lại gần nhau, việc đi lại thuận lợi hơn kể cả vào mùa mưa, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Khi giao thông đã thuận lợi, những con đường mới sẽ dần được mở ra, thêm nhiều người tìm đến nơi này; không phải chỉ làm công việc thiện nguyện mà còn có những nhà đầu tư mang theo cơ hội làm ăn, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào miền núi.

Mai sau, con đường này có thể sẽ được mở rộng; hai bên đường sẽ hiện lên thêm nhiều vườn cây, thêm những ao sen đẹp. Rồi sẽ có nhiều khách du lịch tìm đến ngắm hoa, ngắm những cánh đồng lúa và thưởng thức nhiều loại cây ăn trái mới được trồng. Cuộc sống nơi đây rồi sẽ no ấm hơn, vui vẻ hơn. Đó không chỉ là một giấc mơ, mà đang dần trở thành định hướng phát triển cho những vùng đất mà con đường đi qua.

LƯU CẨM VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202606/con-duong-chia-se-yeu-thuong-b66306f/