Con đường đẹp nhất xứ hoa vàng
Xứ hoa vàng, tên bà con tự hào gọi đất Đạ Tẻh cũng là niềm tự hào của thôn 4. Dù thôn nhỏ, nhưng được đánh giá là đẹp nhất, nhì xã, khi người dân nơi đây dồn sức cho vẻ đẹp đầy sức sống của quê hương.

Con đường được cư dân thôn 4 chăm sóc đều hằng tuần
Khi con đường là niềm tự hào
“Không chỉ là con đường đẹp của xã Đạ Tẻh 2 đâu, con đường chính thôn 4 chúng tôi tự hào là con đường đẹp của cả vùng đất mới này. Năm 2024, con đường của chúng tôi đã được huyện Đạ Tẻh khi ấy bình chọn Con đường đẹp nhất, được giải thưởng 40 triệu đồng”, ông Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ thôn 4 tự hào. Với ông Nguyễn Quốc Hùng và 180 hộ trong thôn, dồn sức cho con đường thật đẹp, thật nổi bật là niềm tự hào chung của toàn thể cư dân.
Người dân chọn trồng hoa hoàng anh, thứ hoa vàng nổi tiếng phù hợp với đất mới, cư dân thôn 4 đã gầy dựng một đường hoa nhiều tầng. Con đường nổi bật với hàng cau cao chạy dọc đường thôn, tới tầng thấp hơn là hàng cây lá đỏ, xen lẫn hoàng anh hoa vàng. Tầng thấp sát đất được phủ kín bằng cây rau đắng, thứ cây phục vụ bữa ăn gia đình, nhưng cũng cho những lớp hoa trắng nhỏ xinh. Khúc không trồng rau đắng, người dân thôn 4 trồng cỏ lá lạc, thứ cỏ lan cho hoa vàng rực, càng có nắng càng ra hoa nhiều. Con đường thẳng tắp dài 2 km, với những tầng cây - hoa xen kẽ nhau cho cảm giác đẹp tới ngạc nhiên.
“Khách hay bà con xung quanh tới thôn 4 chúng tôi đều thích lắm, đường sạch, đẹp, hoa mùa nào cũng có. Hàng cau cao khiến đường đẹp hẳn, chúng tôi tự hào về con đường đẹp của thôn”, bà Vũ Thị Mến, cư dân thôn 4, người tích cực tham gia trồng hoa, trồng cây làm đẹp con đường cho biết. Bà Mến bảo, năm 2024, giải thưởng cao nhất được trao cho đường thôn 4 là niềm tự hào chung của bà con toàn thôn, khuyến khích bà con quan tâm chăm đường đẹp, hoa xinh thêm.
Đẹp từ tình đoàn kết
“Tôi tự nhân giống cau tứ quý để tiếp tục trồng dọc con đường thôn 4 chúng tôi. Cau được nhân giống từ trái, ủ ra mầm, nuôi trong bầu, đến khi lớn, tôi sẽ mang ra ngoài trồng tiếp tục, để con đường ngày càng đẹp”, bà Vũ Thị Mến cười chia sẻ kế hoạch nhân rộng đường cau của mình. Bà Mến là một trong những cư dân của thôn 4 sẵn sàng cống hiến công sức cho vẻ đẹp của đường quê.
“Bà con từ lâu đã chăm lo cho con đường, cho vẻ đẹp chung của thôn. Ngay khi nhà nước và Nhân dân cùng mở rộng, đổ bê tông cho con đường, nhà ai hiến đất đều rất tình nguyện dịch rào, bỏ cổng để có con đường thật to, thật đẹp”, ông Lê Quang Trưởng - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 4 cho biết. Ngay khi đường làm xong, chi bộ, Mặt trận thôn đã tích cực vận động bà con trồng hoa, cây xanh cho con đường. Bởi vậy, thôn 4 có bao nhiêu con đường thì đều được làm thật đẹp.
Nếu tại các thôn, bà con ra quân làm vệ sinh môi trường theo tuần, “Ngày Chủ nhật Xanh” thứ 3 của tháng, thì tại thôn 4, bà con chăm đường thôn không cần đến kế hoạch. Hằng tuần, bà con tưới hoa, cắt cành, nhặt sạch rác, khiến con đường lúc nào cũng sạch bóng, cây cối được chăm xanh mướt. “Thôn đã xác định mục tiêu vườn xanh - ngõ sạch - đường đẹp”, Bí thư Chi bộ Nguyễn Quốc Hùng khẳng định.
“Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp là ưu tiên của chúng tôi. Từng thôn đẹp, toàn xã đẹp, nhất là con đường hoa nổi tiếng của thôn 4. Tự hào nhất là chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ những người dân nông thôn gắn bó, yêu quý và xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp”, ông Phan Văn Đương - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 tự hào về mảnh đất quê mới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/con-duong-dep-nhat-xu-hoa-vang-438893.html











