'Công lý và Trái tim': Gieo mầm xanh, gửi trọn lòng biết ơn
Hưởng ứng Tết trồng cây và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), hai cây Săng Lẻ được Báotrân trọng vun trồng tại các 'địa chỉ đỏ' như những mầm xanh ký thác niềm tin, thể hiện sự tri ân và lời hứa tiếp nối của thế hệ hôm nay trước anh linh những người con bất tử của dân tộc.
Nghĩa trang Việt – Lào: Bản hùng ca tình hữu nghị
Không chỉ mang theo những món quà Tết ấm áp, hành trình “Công lý và Trái tim” của đoàn công tác Báo Công lý trong những ngày đầu xuân năm 2026 còn là một cuộc hành hương về miền tâm linh trên đất Nghệ An.


Tổng biên tập Trần Đức Vinh cùng đoàn thỉnh chuông, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào.

Đoàn công tác Báo Công lý dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào.
Sáng 1/ 2, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào là điểm dừng chân tiếp theo của đoàn công tác Báo Công lý do Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh làm Trưởng đoàn. Đây là nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sĩ – những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tham gia chiến đấu, anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào. Họ đã dành trọn tuổi trẻ để thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời góp phần bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam.


Lãnh đạo Báo Công lý cùng lãnh đạo Tòa án Khu vực 9, Khu vực 10 thỉnh chuông, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào.


Tại đây, bên cạnh nghi thức dâng hương thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác cùng lãnh đạo, cán bộ Tòa án nhân dân Khu vực 9, Khu vực 10 – Nghệ An đã thực hiện một hoạt động giàu ý nghĩa: trồng cây Săng Lẻ trong khuôn viên nghĩa trang, như một lời tri ân sâu sắc, gửi gắm thông điệp “Gieo mầm xanh – gửi trọn lòng biết ơn”.
Hơn mười nghìn bát hương là hơn mười nghìn câu chuyện về lòng quả cảm. Có những người lính đã ngã xuống nơi rừng sâu xứ lạ, thân xác gửi lại đất bạn để đổi lấy tình hữu nghị đời đời bền vững.

Tri ân các anh hùng đã ngã xuống để đổi lấy tình hữu nghị đời đời bền vững...
Trong giây phút đoàn công tác dâng nén tâm nhang, không gian nghĩa trang lặng đi trước sự mênh mông của những hàng mộ trắng, khiến lòng mỗi người không khỏi se lại. Cây Săng Lẻ được trồng xuống nơi đây, để rễ bám sâu vào lòng đất, như sợi dây gắn kết bền chặt tình cảm hai dân tộc, đồng thời là lời hứa lặng thầm của những người làm báo: sẽ không để bất kỳ sự hy sinh nào bị lãng quên, dù là nhỏ nhất. Sắc xanh của mầm cây giữa những hàng mộ trắng không chỉ mang ý nghĩa xoa dịu, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ, trường tồn của tình hữu nghị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Báo Công lý trồng cây Săng Lẻ trong khuôn viên nghĩa trang Việt Lào như một lời tri ân sâu sắc “Gieo mầm xanh, gửi trọn lòng biết ơn!”.

Đoàn công tác Báo Công lý và lãnh đạo Tòa án Khu vực 9, Khu vực 10 chụp hình lưu niệm bên cây Săng Lẻ trong khuôn viên nghĩa trang Việt Lào
Truông Bồn – Nơi máu đổ hóa thành hoa
Rời Nghĩa trang Việt – Lào, đoàn công tác tiếp tục hành trình về Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Đất trời Nghệ An đón bước chân đoàn bằng cái rét ngọt đặc trưng của miền Trung. Song, trong lòng những người làm báo Công lý, ngọn lửa tri ân và hơi ấm của sự sẻ chia vẫn âm thầm lan tỏa, xua đi cái lạnh của đất trời cuối đông.


Chiều 1/2, trong không gian linh thiêng, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Chiều 1 /2, trong không gian linh thiêng, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Truông Bồn là "tọa độ lửa" huyền thoại, nơi 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống, tiêu biểu là 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc "Tiểu đội thép" đã hy sinh vào rạng sáng ngày 31/10/1968.


Giữa làn gió lạnh của đất trời Nghệ An, ai nấy trong đoàn công tác đều xúc động nhớ đến những vần thơ về 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc "Tiểu đội thép" (Tiểu đội 2 - Đại đội 317) - các anh, các chị - những người đã ngã xuống vào rạng sáng ngày 31/10/1968, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng ném bom miền Bắc có hiệu lực:
"Truông Bồn ơi, máu đổ xuống thành hoa
Mười ba nhành hoa xuân, giữa mùa đông lạnh giá
Các chị, các anh nằm lại trong lòng đá
Cho mạch máu giao thông thông suốt tới chiến trường."
Đứng trước nấm mồ chung của 13 chiến sĩ Truông Bồn, không gian như lắng lại. Nơi từng được gọi là “tọa độ lửa” hôm nay hiện lên như “tọa độ của những đóa hoa bất tử”, nơi những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ đời thường còn dang dở về một ngày hòa bình.
Sự hy sinh của các anh, các chị không khép lại ở mất mát, mà hóa thân vào từng tấc đất, từng con đường, từng mạch nguồn giao thông bền bỉ của đất nước. Đứng giữa không gian ấy, đoàn công tác càng thấm thía rằng mỗi bước chân hôm nay được nâng đỡ bởi xương máu cha anh, và mỗi nhịp sống bình yên là sự tiếp nối từ những tuổi hai mươi đã dừng lại để Tổ quốc được trường tồn.

Trong không khí trang nghiêm của những ngày đầu xuân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, tại Nhà truyền thống Khu di tích, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh đã xúc động ghi lại những dòng cảm tưởng thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc.
Mầm xanh Săng Lẻ – Khí tiết giữa đất trời vùng biên
Tại mảnh đất Truông Bồn huyền thoại, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đoàn công tác Báo Công lý đã thành kính trồng thêm cây Săng Lẻ mới. Trong văn hóa tâm linh người Việt, cây Săng Lẻ được xem là “cầu nối”, thể hiện sự tưởng nhớ sâu sắc của người sống đối với thế hệ đi trước.

Ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý và ông Đào Văn Đạt, Chánh án TAND Khu vực 10 – Nghệ An trồng cây Săng lẻ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Đoàn công tác cùng lãnh đạo Tòa án nhân dân Khu vực 5, Khu vực 10 – Nghệ An trồng cây Săng lẻ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Dáng cây vươn thẳng, cao vút giữa đất trời như biểu trưng cho khí tiết lẫm liệt và tâm hồn cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ. Từng bầu đất được vun trồng cẩn trọng, như sự nâng niu, vỗ về giấc ngủ ngàn thu của những người anh hùng đã ngã xuống. Cây Săng Lẻ, loài cây đặc trưng của đại ngàn xứ Nghệ, nổi tiếng với sức sống bền bỉ, dù qua mưa bão vẫn hiên ngang vươn mình đón nắng.
Việc gieo mầm xanh hôm nay không chỉ để phủ thêm bóng mát, mà còn là cách “gieo” vào lòng thế hệ trẻ niềm tin bền bỉ: sự hy sinh có thể hòa thân xác vào cát bụi, nhưng lý tưởng và lòng yêu nước thì luôn tiếp nối, đâm chồi nảy lộc. Những mầm xanh ấy, khi lớn lên, sẽ lặng lẽ kể lại câu chuyện về một thế hệ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” cho muôn đời sau.
Chuyến đi càng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2). Với mỗi cán bộ, phóng viên Báo Công lý, đây là dịp để tự soi chiếu, nhắc nhớ và củng cố trách nhiệm của người cầm bút trong bối cảnh, yêu cầu mới của thời đại.

Đoàn công tác Báo Công lý bên gốc cây Săng lẻ đươc trồng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Những “địa chỉ đỏ” mà đoàn công tác dừng chân chính là không gian bồi đắp lý tưởng cách mạng một cách sống động và bền bỉ nhất.
Rời những mảnh đất thiêng khi nắng chiều buông trên cánh đồng xứ Nghệ, hành trình “Công lý và Trái tim” khép lại nhưng dư âm vẫn lắng sâu trong mỗi người làm báo. Những mầm xanh Săng Lẻ bắt đầu vươn mình như lời cam kết bền bỉ của tập thể Báo Công lý: gìn giữ truyền thống cách mạng, kiên định bảo vệ công lý và công bằng xã hội.
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách và học sinh nghèo vượt khó, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 30/1 – 1/2/2026, Báo Công lý tiếp tục hành trình “Công lý và Trái tim”: Gieo mầm xanh nơi "địa chỉ đỏ" và trao tặng quà Tết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Yên Hòa, Mường Xén và TAND Khu vực 10, tỉnh Nghệ An.
Báo Công lý trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị:
1. Công ty Cổ phần Hòa Việt
2. Công ty Cổ phần quốc tế Bảo Hưng
3. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt
4. Ngân hàng TMCP Bắc Á
5. Tập đoàn TH
6. Công ty TNHH Fastech Asia - Coolmate
7. Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An
8. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost).
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-ly-va-trai-tim-gieo-mam-xanh-gui-tron-long-biet-on-510428.html












