Công trình nước sạch - gắn kết tình quân dân

Ở thôn Trại Cá, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, mỗi giọt nước được ví như một giọt vàng. Bởi vậy, công trình nước giếng khoan do cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Ba Nang, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ban Nữ công thuộc Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tài trợ và đào, khoan, như cơn mưa rào 'giải khát' giữa những ngày nắng hạ đối với cô và trò nơi vùng cao nhọc nhằn gian khó.

Đồn Biên phòng Ba Nang, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ban Nữ công thuộc Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức bàn giao công trình giếng khoan nước sạch cho điểm trường mầm non thôn Trại Cá, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Mai Thắng

Đồn Biên phòng Ba Nang, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ban Nữ công thuộc Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức bàn giao công trình giếng khoan nước sạch cho điểm trường mầm non thôn Trại Cá, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Mai Thắng

Giọt nước giọt vàng

Theo chân Ban Nữ công thuộc Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, chúng tôi về tỉnh Quảng Trị để khánh thành và bàn giao công trình giếng khoan nước ngọt cho cô trò tại điểm trường mầm non thôn Trại Cá, xã Tà Long, huyện Đakrông. Đây là công trình nhân ái nghĩa tình do CBCS Ðồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với Ban Nữ công thuộc Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tặng với tổng kinh phí trên 35 triệu đồng.

Sau bao nhiêu năm mơ ước, cô trò điểm trường mầm non thôn Trại Cá và người dân quanh vùng đã có nước sạch sử dụng hằng ngày. Giấc mơ nước sạch về thôn đã thành hiện thực. Bà con Pa Cô không còn đi xa mua nước cõng về nhà như trước đây nữa.

Cuối tháng 3, trời Quảng Trị nắng như đổ lửa, cô trò tại điểm trường mầm non thôn Trại Cá đón chúng tôi trong khấp khởi niềm vui. Còn CBCS Ðồn Biên phòng Ba Nang không khỏi xúc động khi biết chúng tôi vượt hơn nửa ngàn cây số từ Vũng Tàu đến vùng cao Quảng Trị giữa thời tiết nắng nóng, khô hanh.

Trong niềm vui ngày khánh thành và bàn giao giếng khoan nước ngọt, Thượng tá Bùi Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Nang nhớ lại: Khi CBCS Đồn Biên phòng Ba Nang đặt những mũi khoan đầu tiên rất khó khăn, bởi liên tục vướng phải đá đồi cứng. Cứ hết giờ học, lũ trẻ lại lon ton theo các cô giáo xem khoan giếng. Đứa nào cũng tròn xoe mắt lạ lẫm nhìn máy khoan hoạt động. Cô, trò không giấu được vẻ hồi hộp, bởi trước đó, các giếng khác trong xã đều phải khoan đi khoan lại mấy lần nhưng không có nước.

Khi dòng nước được đẩy lên lẫn đất đá, các cô giáo trẻ cùng nhóm thợ vỡ òa sung sướng. Lúc dòng nước ào ào chảy, các cô hào hứng nghịch nước như những đứa trẻ. Thôn Trại Cá được ví như “miền cát trắng” quanh năm gió Lào, thời tiết hanh khô, bốn bề đồi trọc. Bà con dân tộc Pa Cô nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Ở đây, mỗi giọt nước được ví như một giọt vàng quý giá. CBCS Đồn Biên phòng Ba Nang khoan giếng giúp đỡ cô trò điểm trường mầm non Trại Cá, vừa thể hiện trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp, vừa thể hiện tình quân dân thắm thiết bền chặt như cá với nước.

Sung sướng bởi từ nay, 84 cô trò tại điểm trường mầm non và gần 80 em học sinh tiểu học ở thôn Trại Cá cũng như người dân quanh vùng đã có nước ngọt sinh hoạt, không còn phải đi xa “cõng” nước về thôn. Hiệu trưởng Trường Mầm non Trại Cá mừng rơi nước mắt. Cô nói với chúng tôi bằng tất cả sự chân thành: Nếu không có các anh BĐBP và Ban Nữ công của Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tài trợ và khoan giếng, cô trò điểm trường mầm non thôn Trại Cá không biết đến bao giờ mới có nước ngọt. Vậy là từ hôm nay, cô trò chúng em không phải đi “cõng” nước nữa. Bà con quang vùng cũng có nước ngọt dùng rồi, không còn nhọc nhằn như xưa nữa. Từ những ngày đầu tiên khi các anh BĐBP về khoan giếng, thực lòng tôi nhiều đêm mơ về một ngày nào đó có dòng nước sạch. Có tối khuya, bà con đến chỗ khoan nước để xem như sự mong đợi. Giấc mơ nước sạch giờ đã thành hiện thực rồi.

Hiện thực giấc mơ nước sạch

Thôn Trại Cá nằm bên quốc lộ 14 trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cách cầu treo Đakrông chừng gần 20 cây số về phía Nam của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Đây là xã rẻo cao rất đẹp, rất điển hình với những mái nhà sàn nhỏ xinh dựa vào núi, những thung lũng ruộng lúa nếp xanh rì. Sâu phía trong một chút là rừng nguyên sinh, quanh năm mây phủ. Các bản làng của người Pa Cô ở đây luôn giữ gìn nếp sống văn hóa của riêng mình, đồng bào tự chăn nuôi trồng trọt, cuộc sống bình dị an yên giữa thiên nhiên sạch sẽ trong lành. Ấy thế nhưng, ở thôn Trại Cá, vẫn có những điểm người dân thiếu nước sạch, đặc biệt là những em nhỏ học sinh và mầm non.

Những đứa trẻ ở điểm trường mầm non thôn Trại Cá rửa mặt bằng nước sạch. Ảnh: Mai Thắng

Những đứa trẻ ở điểm trường mầm non thôn Trại Cá rửa mặt bằng nước sạch. Ảnh: Mai Thắng

Nằm trong lưu vực sông Đakrông chảy qua, nhưng đã nhiều năm liền, người dân sống ngay bên dòng sông này lại phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm bởi chất độc hóa học dioxin. Hơn nữa, dọc dòng sông này, người dân hay thai thác vàng trái phép nên việc bị ô nhiễm kim loại nặng, thủy ngân ngày càng nặng nề. Trong khi đó, trên triền sông, bà con làm nương rẫy thường phun thuốc diệt cỏ, rồi thói quen phóng uế bừa bãi càng khiến dòng sông trở nên ô nhiễm trầm trọng. Nhiều năm qua, bà con Pa Cô ở xã Tà Long luôn ước mơ có nước sạch để ăn uống, sinh hoạt. Nhưng ước mơ đó mãi đến khi Ban Nữ công của Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro kết nối với CBCS Đồn Biên phòng Ba Nang, cùng phối hợp thực hiện công trình khoan giếng tìm nước ngọt mới trở thành hiện thực.

Sau thời gian tích cực lao động, ngày 25/3/2024, công trình giếng khoan cho điểm trường mầm non thôn Trại Cá được khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng trong sự vỡ òa vui mừng xúc động của các cô giáo, học sinh cũng như người dân Pa Cô nơi miền cát trắng gió Lào này.

Anh Hồ Huy (47 tuổi), ở thôn Trại Cá không giấu nổi xúc động khi lần đầu tiên anh và vợ - chị Hồ Thị Thẻo (23 tuổi) đem xô, chậu đến hứng nước ngọt: “Vợ chồng tui bao năm nay phải đi mua nước ngọt xa lắm. Nay có nước rồi, các con tui không còn nhịn tắm nữa. Ước mơ nước sạch giờ đã có thật rồi, sướng rồi”.

Trưởng ban Nữ công thuộc Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro chia sẻ, công trình nước sạch cho bà con Pa Cô ở Trại Cá có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp bà con, các cô giáo và học sinh có nước ngọt, vơi bớt nhọc nhằn; mà còn thể hiện sự chung tay, góp sức hỗ trợ đồng bào dân tộc ít người bớt một phần gánh nặng mưu sinh cuộc sống mỗi ngày.

Mai Thắng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cong-trinh-nuoc-sach-gan-ket-tinh-quan-dan-post474280.html