Cuộc đời đẹp hơn khi có những trái tim biết yêu thương

Trước khi biết cậu bé Ngô Minh Hiếu suốt 10 năm tình nguyện làm đôi chân, cõng người bạn tật nguyền Nguyễn Tất Minh đến lớp từ tiểu học lên hết THPT, nhiều người vẫn nghĩ điều đó không có trong đời thực, chỉ còn trong truyện cổ tích.

Minh hoạ: BH

Minh hoạ: BH

1. 10 năm - đó là một quãng thời gian rất dài của đời người. Bởi một người có thể làm một việc tốt trong một phút vì xúc động. Nhưng làm một việc tốt suốt 10 năm, thật quá khó, nhất là với một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành. Đó không còn đơn thuần là một hành động, đó là tính cách.

Chuyện của 2 cậu bé đã làm lay động bao trái tim. Bởi thế, khi không đạt kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội, dù Ngô Minh Hiếu đã đạt 28,15 điểm nhưng vẫn thiếu 0,25 điểm để được vào ngành y đa khoa. Thời điểm đó rộ lên “trào lưu” xin đặc cách cho Hiếu vào trường vì cảm động trước câu chuyện mười năm cõng bạn. Đổi lại là người khác, có thể họ sẽ mừng, rất mừng. Nhưng, Hiếu từ chối điều đó. Chàng trai 18 tuổi ấy đã rất thẳng thắn nói: nếu được đặc cách em cũng không nhận, muốn bước vô trường y thì phải bước bằng chính cái sức của mình. ​Và Hiếu tự tin ngồi trên giảng đường Trường Đại học Y dược Thái Bình.

Nét tính cách sẵn sàng hy sinh vì người khác ấy chính là phẩm chất của một lương y. Cuộc đời lựa chọn Hiếu sẽ làm bác sĩ, hay bởi trái tim luôn biết yêu thương của em đã ngân rung những thanh âm tốt đẹp của nghề chữa bệnh cứu người?

Không chỉ biết chia sẻ, Hiếu còn là người không bỏ cuộc. Hiếu đã đi một vòng dài hơn bạn bè mình để bước vào Trường Đại học Y Hà Nội. Việc Ngô Minh Hiếu chính thức đỗ bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, khiến nhiều người mừng vui. Cái lưng năm xưa cõng bạn đi qua bao mùa mưa nắng ở làng quê nghèo, nay đã đủ rộng và đủ vững để gánh vác sứ mệnh cứu người.

2. Nguyễn Tất Minh, không may bị khuyết tật vận động, đôi chân không thể tự đi lại. Nhưng Minh cũng đã vượt qua mọi đớn đau để trúng tuyển ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Việc Tất Minh tốt nghiệp đại học bằng giỏi cho thấy nghị lực có thể giúp con người vượt qua mọi giới hạn. Mỗi người đã có một con đường riêng, nhưng tình bạn của họ thì vẫn mãi đẹp. Ngày Minh nhận bằng giỏi, Ngô Minh Hiếu cũng góp mặt để chúc mừng. Khi tên “Nguyễn Tất Minh” vang lên, Hiếu cõng bạn lên bục nhận bằng, khiến cả hội trường xúc động. Và sau khi tốt nghiệp, Minh đã trở về quê nhà làm lập trình tại Công ty CP ThinkLABs (phường Hạc Thành).

Còn Ngô Minh Hiếu nay đã bước vào cánh cổng nội trú danh giá mà bất cứ sinh viên nào của ngành y cũng mong muốn. Rồi Hiếu sẽ được học từ giải phẫu, sinh lý, bệnh học, dược lý... Rồi học cách khám bệnh, chẩn đoán, điều trị. Học cả đời vẫn chưa hết. Kiến thức có thể học thêm, kỹ năng có thể rèn luyện, kinh nghiệm có thể tích lũy theo năm tháng, nhưng cái tâm luôn rộng mở, sẵn sàng yêu thương, hết lòng vì người khác mới là điều thực sự quý giá, là điều mà người bác sĩ rất cần.

Từ câu chuyện của đôi bạn Hiếu - Minh, chúng ta nhận ra một chân lý sâu sắc: Cuộc đời chỉ thực sự trọn vẹn khi con người biết sống vì nhau. Chính tình yêu thương đã biến một cậu bé khuyết tật tưởng như phải gắn liền cuộc đời với bốn bức tường trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin; biến một cậu học trò nghèo vùng quê thành một vị bác sĩ tương lai đầy triển vọng.

Nếu không có những trái tim biết yêu thương như Ngô Minh Hiếu, cuộc đời của Nguyễn Tất Minh có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Và ngược lại, chính sự kiên cường của Minh cũng là động lực để nuôi dưỡng, làm giàu thêm tâm hồn thiện lương của Hiếu. Nhìn vào hành trình của họ, chúng ta có thêm niềm tin vào những điều tử tế. Trong những lo toan, bộn bề của cuộc sống, câu chuyện đẹp của hai chàng trai trẻ này không khác gì làn gió mát lành, minh chứng rằng cuộc đời sẽ đẹp hơn, đáng sống hơn rất nhiều khi có thêm những bờ vai sẵn sàng sẻ chia, và có thêm thật nhiều những trái tim biết đập những nhịp yêu thương vì cộng đồng.

CHI ANH

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cuoc-doi-dep-hon-khi-co-nhung-trai-tim-biet-yeu-thuong-45231.htm