Cuộc gặp gỡ xúc động
Có những cuộc gặp gỡ không xôn xao nhưng như nói rất nhiều, qua cái bắt tay thật chặt, ánh nhìn thật lâu và thật sâu, rồi những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Ðó là niềm thương nhớ về một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi chiến trường.
Lễ khởi công Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10, Sư đoàn 4, Quân khu 9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cái Nước diễn ra vào ngày 27/7 vừa qua, không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của công trình mang ý nghĩa lịch sử, mà còn trở thành ngày hội ngộ của những người lính năm xưa, của thân nhân liệt sĩ và những người luôn nặng lòng với đồng đội.

Biểu tượng 3 nén hương Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cái Nước, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về những hy sinh to lớn của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Giữa không gian trang nghiêm, nơi có 578 liệt sĩ Trung đoàn 10 đang yên nghỉ, những câu chuyện kháng chiến được kể lại, ánh mắt trao nhau, cái ôm nghẹn ngào bên nén hương thành kính. Khoảnh khắc ấy như nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình đã được đánh đổi bằng biết bao xương máu, hy sinh.

Nén hương thành kính, vẹn nghĩa tri ân được thắp lên bên phần mộ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cái ôm của các cựu chiến binh Trung đoàn 10 trong ngày trở lại chiến trường xưa sau nhiều năm xa cách.

Khoảnh khắc lắng đọng của những nữ cựu chiến binh khi nhớ về đồng đội năm xưa.

Cuộc hội ngộ, cái nắm tay thật chặt của những người lính năm xưa gợi lại bao ký ức về một thời chiến đấu gian khổ trên vùng đất Cà Mau.

Cựu chiến binh Trung đoàn 10 chụp ảnh kỷ niệm trong ngày công trình được khởi công.
Trúc Linh thực hiện
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cuoc-gap-go-xuc-dong-a131085.html











