Cuộc sống đời thường của trùm phát xít Adolf Hitler - Kỳ cuối

Hitler là con người đầy mâu thuẫn, vừa cổ vũ lối sống hiện đại vừa gieo rắc bạo lực tột cùng. Những phân tích tâm lý sau này hé lộ bản chất hoang tưởng và tàn bạo của hắn.

Kỳ cuối: Những mâu thuẫn và bóng tối tâm lý

Những điều trên khiến mọi người cảm thấy bối rối về Hitler. Một mặt, hắn là một người hiện đại trong tư duy, mang trong mình những phẩm chất mà xã hội ngày nay coi trọng như ăn chay, chống thuốc lá, phản đối phóng xạ, lập viện nghiên cứu độc hại của thuốc lá đầu tiên trên thế giới (tại Đại học Jena); là một người sử dụng bộ máy nhà nước và cơ sở nghiên cứu để bảo vệ “nguồn giống” quốc gia, tiền thân của khái niệm di truyền học hiện đại.

Trẻ em thời Đức quốc xã. Ảnh: warfarehistorynetwork

Trẻ em thời Đức quốc xã. Ảnh: warfarehistorynetwork

Mặt khác, cũng chính con người đó đã châm ngòi một cuộc đại chiến ở châu Âu khiến khoảng 30 triệu người thiệt mạng. Chính người đàn ông yêu chó và trẻ con tóc vàng này lại có thể khởi xướng làn sóng bài Do Thái dẫn tới thảm họa diệt chủng Holocaust. Một người ghét săn bắn và chỉ trích chính thuộc hạ của mình, cụ thể là chỉ huy không quân Hermann Göring, vì thú vui săn chim, giết lợn rừng lại có thể ra lệnh đưa hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn đàn ông, phụ nữ, trẻ em tới lò thiêu trong các trại tập trung.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chủ nghĩa hiện đại nhân đạo đó có thể song hành với sự tàn ác trung cổ gần như bệnh hoạn? Với Adolf Hitler, người nắm quyền ở Đức từ năm 1933, câu trả lời là có. Điều này thực ra không khó hiểu. Hitler, như nhiều người cùng thế hệ, đã bị tàn phá tinh thần sau bốn năm chiến hào Thế chiến I. Bị thương và mù tạm thời trong chiến tranh, Hitler rời quân đội Đức bại trận, nơi duy nhất từng là mái nhà thật sự của hắn, để bước vào một nền cộng hòa hỗn loạn. Giống như nhiều người thuộc “thế hệ mặt trận”, Hitler tin rằng mình đã bị phản bội bởi những người xã hội chủ nghĩa và tài phiệt Do Thái mà hắn cho rằng đang điều hành nước Đức suy đồi này.

Chính trong bối cảnh tiếp nhận những tư tưởng mới mẻ của thập niên 1920 - khi nước Đức lúc đó đi đầu về hiện đại hóa trong gần như mọi lĩnh vực, Hitler và nhiều người khác lại quay về nền văn hóa tàn bạo của nước Đức cũ. Khi Hitler và thuộc hạ lên nắm quyền, nước Đức trở thành tổng hòa của hai thái cực mà người nước ngoài thấy hoang mang, rồi ghê sợ. Lính canh trong trại tập trung vừa có thể tổ chức Giáng sinh kiểu Đức vui vẻ cho lũ trẻ, vừa có thể đưa chúng vào lò thiêu chỉ vài ngày sau.

Câu chuyện không khác khi Hitler xây biệt thự nghỉ dưỡng ở dãy Alps vùng Bavaria, nơi sau này trở thành “triều đình” của hắn. Nhà Wachenfeld, sau đổi tên thành Berghof khi được Hitler cải tạo, là sự pha trộn kỳ quái giữa hoành tráng và tầm thường. Những cửa sổ lớn nhìn ra phong cảnh ngoạn mục với những ngọn núi xung quanh. Nhưng kiến trúc lại mang hơi hướng nông thôn Bavaria: khăn trải bàn caro, ghế gỗ khắc hình trái tim, đĩa thiếc, cốc sành xếp đầy trên kệ. Bề ngoài có thể xa hoa, nhưng tổng thể vẫn toát lên chất tiểu tư sản.

Tại Berghof, nơi Hitler thường xuyên ở lại cùng thuộc hạ, lối sống của hắn cũng đầy mâu thuẫn. Hitler có thể tiếp các chính khách nổi tiếng, nguyên thủ quốc gia, thậm chí cả cựu vương Anh; nhưng xen giữa những công vụ đó là những chuỗi ngày đơn điệu với các bữa ăn tẻ nhạt, phim Hollywood nhảm nhí và những lần độc thoại nhàm chán kéo dài hàng giờ.

Tuy nhiên, năm 2003 người ta phát hiện một mặt khác bí mật của Hitler. Năm 1943, Tướng William “Wild Bill” Donovan, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Chiến lược (OSS), tiền thân của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã ra lệnh thực hiện một báo cáo tuyệt mật về Hitler. Gần 60 năm sau, 30 bản sao của báo cáo do Tiến sĩ Henry Murray biên soạn được tìm thấy tại Đại học Cornell ở Ithaca, New York.

Tựa đề báo cáo là “Phân tích tính cách Adolf Hitler”. Ông Murray vẽ nên chân dung Hitler hoàn toàn khác biệt với hình ảnh người yêu chó mà Hitler cố tạo dựng trước chiến tranh. Dựa trên phân tích tâm lý và lời khai của những người thân cận cũ như “Putzi” Hanfstaengl và Otto Strasser, ông Murray cho rằng Hitler mắc chứng rối loạn thần kinh, cuồng loạn, hoang tưởng, khuynh hướng loạn luân và tâm thần phân liệt.

Hitler thư giãn trên sân thượng tại Berchtesgaden với chú chó cưng nổi tiếng nhất Blondi. Ảnh: warfarehistorynetwork

Hitler thư giãn trên sân thượng tại Berchtesgaden với chú chó cưng nổi tiếng nhất Blondi. Ảnh: warfarehistorynetwork

Hai năm trước khi Hitler tự sát, ông Murray đã tiên đoán đáng kinh ngạc: “Có một thôi thúc mạnh mẽ trong hắn là muốn hy sinh chính mình và cả nước Đức cho sự hủy diệt đầy căm thù đối với văn minh phương Tây, muốn chết rồi kéo theo cả châu Âu xuống vực thẳm”.

Ông Murray suy đoán Hitler có thể sắp đặt một vụ ám sát hoặc sẽ tự sát trong hầm ngầm. Âm mưu ám sát Hitler của các tướng Đức vào tháng 7/1944 thất bại. Cuối cùng, như ai cũng biết, Hitler tự sát năm 1945. Nhiệm vụ của ông Murray cũng là đưa ra các đề xuất nhằm “biến người Đức thành dân tộc yêu chuộng hòa bình” sau chiến tranh. Ông không giấu quan điểm rằng nhân dân Đức cũng chịu chung tội lỗi với Hitler. Ông Murray viết: “Hitler gần như đáp ứng hoàn hảo nhu cầu, khao khát và cảm xúc của đa số người Đức”.

Nói tóm lại, Hitler đã tập hợp quanh mình một nhóm giống như mafia Quốc xã trên núi. Về sau, họ chinh phục phần lớn châu Âu, từ eo biển Manche đến dãy Ural. Binh lính của họ giành được vô số chiến thắng trước Anh, Mỹ, Liên Xô và hàng chục quốc gia nhỏ. Một cách gián tiếp, họ làm tan rã các đế quốc Anh, Pháp, Hà Lan và khơi mào Chiến tranh Lạnh, từ đó Mỹ vươn lên thành siêu cường thế giới. Tuy nhiên, nhóm mafia Quốc xã này vốn tự gọi mình là “Những người trên núi”, dưới trướng Hitler hoang tưởng, thật ra chỉ là các nịnh thần hạng hai. Khi Hitler chết, bè lũ này cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/cuoc-song-doi-thuong-cua-trum-phat-xit-adolf-hitler-ky-cuoi-20250706144657817.htm