Dành 2 năm để viết cuốn sách Ma quỷ trong tâm ta, tác giả Phan Đăng chia sẻ chuyện từng xóa bản thảo

Chiều 6/7, tại Hà Nội, diễn giả, tác giả Phan Đăng đã chính thức ra mắt cuốn sách mới nhất của mình mang tên 'Ma quỷ trong tâm ta - 9 thực nghiệm, 5 bức thư làm lành tâm trí'. Đây là tác phẩm duy nhất của anh trong năm 2025 và là cuốn sách được anh ấp ủ, viết trong thời gian lâu nhất từ trước đến nay. Tại buổi ra mắt sách, tác giả Phan Đăng đã chia sẻ câu chuyện từng xóa bản thảo 'Ma quỷ trong tâm ta' sau 6 tháng hoàn thành phiên bản đầu tiên.

Lý giải về cái tên sách Ma quỷ trong tâm ta gây tò mò, tác giả Phan Đăng chia sẻ "ma" và "quỷ" là một cách biểu tượng hóa những cảm xúc và ham muốn tiêu cực bên trong mỗi người. Anh giải thích: "Khi một nỗi sợ hay một cơn nóng giận xuất hiện, tôi biểu tượng hóa đó là những con ma đang nhô ra. Ví dụ, khi bị một người đánh, con ma nóng giận của mình lập tức trỗi dậy và có xu hướng đánh lại. Người đó lúc này chính là nguồn thức ăn của con ma."

Lý giải về cái tên sách Ma quỷ trong tâm ta gây tò mò, tác giả Phan Đăng chia sẻ "ma" và "quỷ" là một cách biểu tượng hóa những cảm xúc và ham muốn tiêu cực bên trong mỗi người. Anh giải thích: "Khi một nỗi sợ hay một cơn nóng giận xuất hiện, tôi biểu tượng hóa đó là những con ma đang nhô ra. Ví dụ, khi bị một người đánh, con ma nóng giận của mình lập tức trỗi dậy và có xu hướng đánh lại. Người đó lúc này chính là nguồn thức ăn của con ma."

Chìa khóa để chuyển hóa, theo tác giả Phan Đăng, là nhận diện được "con ma" và "cắt nguồn thức ăn của nó". "Tức là chúng ta đừng nhìn người đó nữa, ta quay vào bên trong, quan sát những phản ứng trong ta, có người tim đập nhanh hoặc có người thì dày co thắt... rồi gửi hơi thở đến những vùng đó. Ngay lập tức, con ma trong mình sẽ dịu lại và có thể được chuyển hóa." - Anh nói. Bên cạnh "ma" (cảm xúc tiêu cực), "quỷ" trong tên sách biểu hiện cho những ham muốn, mà đáng sợ nhất là ham muốn sở hữu và bắt người khác làm theo ý mình. Khi ham muốn không được thỏa mãn, ta cảm thấy mình là nạn nhân, và "con ma" giận dữ lại bùng lên. "Đó là lúc ma quỷ trong mình gặp nhau, và mình không còn là mình nữa." - Tác giả chia sẻ.

Chìa khóa để chuyển hóa, theo tác giả Phan Đăng, là nhận diện được "con ma" và "cắt nguồn thức ăn của nó". "Tức là chúng ta đừng nhìn người đó nữa, ta quay vào bên trong, quan sát những phản ứng trong ta, có người tim đập nhanh hoặc có người thì dày co thắt... rồi gửi hơi thở đến những vùng đó. Ngay lập tức, con ma trong mình sẽ dịu lại và có thể được chuyển hóa." - Anh nói. Bên cạnh "ma" (cảm xúc tiêu cực), "quỷ" trong tên sách biểu hiện cho những ham muốn, mà đáng sợ nhất là ham muốn sở hữu và bắt người khác làm theo ý mình. Khi ham muốn không được thỏa mãn, ta cảm thấy mình là nạn nhân, và "con ma" giận dữ lại bùng lên. "Đó là lúc ma quỷ trong mình gặp nhau, và mình không còn là mình nữa." - Tác giả chia sẻ.

Bên cạnh việc nhận diện "ma" và "quỷ", tác giả Phan Đăng còn mở rộng bức tranh tâm trí bằng cách giới thiệu thêm ba hình ảnh ẩn dụ khác. Anh ví von những lúc tâm trí ta không ngừng nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, vừa nghĩ điều này đã "chuyền cành" sang điều khác, giống như một "con khỉ" không bao giờ chịu ngồi yên. Lại có những khi tâm trí rơi vào trạng thái hỗn loạn, mơ hồ, "ong ong ve ve" không rõ mình đang nghĩ gì, đó chính là hình ảnh của "con ong". Nhưng trong tâm ta không chỉ có bóng tối, mà còn có cả ánh sáng. Phan Đăng gọi những khoảnh khắc tâm ta khởi lên lòng từ bi, muốn làm điều thiện lành và trao đi sự tử tế đến cuộc đời là lúc "thiên thần" bước ra. Anh tổng kết: "Ma, quỷ, ong, khỉ và thiên thần chính là năm yếu tố của tâm trí mà tôi muốn nói đến trong tác phẩm này."

Bên cạnh việc nhận diện "ma" và "quỷ", tác giả Phan Đăng còn mở rộng bức tranh tâm trí bằng cách giới thiệu thêm ba hình ảnh ẩn dụ khác. Anh ví von những lúc tâm trí ta không ngừng nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, vừa nghĩ điều này đã "chuyền cành" sang điều khác, giống như một "con khỉ" không bao giờ chịu ngồi yên. Lại có những khi tâm trí rơi vào trạng thái hỗn loạn, mơ hồ, "ong ong ve ve" không rõ mình đang nghĩ gì, đó chính là hình ảnh của "con ong". Nhưng trong tâm ta không chỉ có bóng tối, mà còn có cả ánh sáng. Phan Đăng gọi những khoảnh khắc tâm ta khởi lên lòng từ bi, muốn làm điều thiện lành và trao đi sự tử tế đến cuộc đời là lúc "thiên thần" bước ra. Anh tổng kết: "Ma, quỷ, ong, khỉ và thiên thần chính là năm yếu tố của tâm trí mà tôi muốn nói đến trong tác phẩm này."

Chia sẻ về quá trình sáng tác kéo dài 2 năm, tác giả Phan Đăng bật mí một câu chuyện thú vị. Ban đầu, anh đã hoàn thành bản thảo đầu tiên chỉ trong 6 tháng. Tuy nhiên, khi đọc lại, anh nhận thấy nó "quá hàn lâm, quá nhiều lý thuyết, trường phái, trích dẫn... từ kinh điển phương Đông đến tâm lý học phương Tây." Nhận ra rằng mình muốn viết một cuốn sách "bình dân, bình dị để mọi người đọc đều hiểu", anh đã phải trải qua một cuộc chiến đấu với nội tâm và quyết định xóa bỏ toàn bộ bản thảo cũ để viết lại từ đầu. Chính quá trình này đã giúp tác phẩm có được sự gần gũi, chân thực và tính ứng dụng cao như hiện tại, trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình làm lành tâm trí.

Chia sẻ về quá trình sáng tác kéo dài 2 năm, tác giả Phan Đăng bật mí một câu chuyện thú vị. Ban đầu, anh đã hoàn thành bản thảo đầu tiên chỉ trong 6 tháng. Tuy nhiên, khi đọc lại, anh nhận thấy nó "quá hàn lâm, quá nhiều lý thuyết, trường phái, trích dẫn... từ kinh điển phương Đông đến tâm lý học phương Tây." Nhận ra rằng mình muốn viết một cuốn sách "bình dân, bình dị để mọi người đọc đều hiểu", anh đã phải trải qua một cuộc chiến đấu với nội tâm và quyết định xóa bỏ toàn bộ bản thảo cũ để viết lại từ đầu. Chính quá trình này đã giúp tác phẩm có được sự gần gũi, chân thực và tính ứng dụng cao như hiện tại, trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình làm lành tâm trí.

Nhận định về cuốn sách trong lời giới thiệu, TSKH, nhà báo Vũ Công Lập đánh giá cao tính ứng dụng của tác phẩm: "Thuộc loại sách chữa lành mang tính thực chiến cao, Ma quỷ trong tâm ta trình bày một cách tiếp cận đơn giản nhưng sâu sắc, đa chiều, thông qua cách nhìn của sinh học, triết học và Phật học. Do đó, sách còn mở ra cho ta nhiều suy nghĩ, so sánh, gợi mở những con đường mới, phù hợp với cá nhân ta."

Ông cũng nhấn mạnh rằng cuốn sách sẽ là công cụ hữu ích cho những ai đang vật lộn với lo lắng, sợ hãi hay giận dữ. "Sách có rất nhiều trải nghiệm thực tế, khiến bạn cảm thấy gần gũi, và bị thuyết phục, và bạn sẽ có thêm động lực để bắt đầu quá trình chăm sóc sức khỏe, tâm trí của chính mình."

Cuốn sách được cấu trúc gồm 4 chương chính: Nhận diện tâm trí; Những vùng tối của tâm trí; Làm lành tâm tríMời gọi thiên thần tâm trí, cùng phần phụ lục về Đạo Phật.

Ảnh: Lê Vượng

Lê Vượng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/danh-2-nam-de-viet-cuon-sach-ma-quy-trong-tam-ta-tac-gia-phan-dang-chia-se-chuyen-tung-xoa-ban-thao-post1757951.tpo