Cuộc sống khó khăn ở xã nhỏ nhất Thanh Hóa
Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) có diện tích 0,46km2 nhưng dân số lên tới 19.000 người. Nhiều năm qua, người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh chật chội, lo lắng về nơi ở và nơi an táng.
Đến Ngư Lộc lần đầu, nhiều người sẽ choáng trước cảnh tượng "chật như nêm" khi những căn nhà nhỏ nằm san sát nhau. Tại bờ đê ven biển thôn Thắng Lộc, căn nhà cấp 4 rộng 6m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Lộc (59 tuổi, trú thôn Thắng Lộc) nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà lớn. Bà Lộc cho biết, ngôi nhà bà đang ở gần như nhỏ nhất xã.

Giao thông chật hẹp bên trong xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Đình Minh
Để tiện sinh hoạt, bà Lộc thiết kế một gác xép phía trên làm nơi nằm nghỉ, sàn phía dưới mắc võng, đồng thời mua thêm ít bánh kẹo để bán. Không có nhà vệ sinh, nhà tắm và nơi nấu ăn nên mọi sinh hoạt hàng ngày, bà Lộc phải nhờ vào hàng xóm. Hiện tại, công việc chính của bà là bóc vỏ tôm thuê, ngày kiếm được 70.000 đồng, chỉ đủ ăn. "Ở đây đất ít, người nhiều, có tiền chưa chắc đã mua được đất, huống gì thu nhập mình còn chẳng có" - bà Lộc nói.
Cuộc sống khá hơn bà Lộc, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Hải (trú thôn Thắng Lộc) lại có tới 6 nhân khẩu sống trong căn nhà hơn 60m2. Chị Hải cho biết, phần đất này được mua từ 14 năm trước, giá 12 triệu đồng/m2. Theo chị Hải, người dân thường sinh đẻ nhiều, có nhà tới 8 - 9 con. Những gia đình khó khăn, đông con mà đất lại chật nên 3 - 4 thế hệ phải chen chúc trong một ngôi nhà.
Với dân số đông đúc, sau nhiều năm, nghĩa trang Ngư Lộc đã rơi vào tình trạng "quá tải". Để có suất chôn cất, nhiều gia đình đã mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng, mua đất ở nghĩa trang để dành cho sau này. “Vì lo không còn đất nên ông nội tôi muốn mua một khu đất ở nghĩa trang để dành cho gia đình và con cháu, nhưng hiện nay đất dư gần như không còn" - chị Hải chia sẻ.
Ông Hoàng Văn Ninh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thắng Lộc cho biết: Giá đất ở Ngư Lộc có thời điểm đắt như trung tâm TP Thanh Hóa, lên đến 70 - 80 triệu đồng/m2. Về đất nghĩa trang, theo ông Ninh, do người mất mỗi năm một nhiều nên nhu cầu “đặt chỗ” trước rất lớn, nhưng thực tế không còn đất để mua.
Do dân đông, đất ít nên sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Theo khảo sát của phóng viên, hiện các nhà văn hóa thôn tại Ngư Lộc chỉ rộng từ 70 - 100m2, trong khi dân số mỗi thôn lên tới 2.000 - 3.000 người. “Mỗi lần tổ chức hội thi hay Tết Trung thu, chúng tôi phải trải chiếu xuống sàn nhà cho các cháu ngồi, vì nếu kê ghế sẽ không đủ chỗ. Đối với thanh niên trong xóm, cũng rất thiệt thòi vì xã không có sân vận động để chơi thể thao" - ông Ninh chia sẻ.
Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: Toàn xã có diện tích 0,46km2 với 3.585 hộ, dân số khoảng 19.000 người, mật độ dân số 40.000 người/km2. Giai đoạn 2016 - 2017, địa phương từng đề xuất phương án lấn biển để mở rộng địa giới hành chính nhưng không thể thực hiện do ảnh hưởng đến dòng chảy, tác động tiêu cực đến huyện Hoằng Hóa và TP Sầm Sơn.
Sau khi phương án trên bị bác bỏ, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng quy hoạch chung đô thị ven biển Diêm Phố tại huyện Hậu Lộc tầm nhìn đến năm 2045. Theo đồ án được duyệt, khu đô thị sẽ bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Ngư Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc và Minh Lộc khoảng 2.503ha, trong đó, sẽ nghiên cứu thêm 250ha mặt nước biển. Sau khi hoàn thiện, đô thị Diêm Phố dự kiến đạt tiêu chí loại V với dân số ước tính khoảng 60.000 người vào năm 2030 và khoảng 70.000 người vào năm 2045. Khi hình thành, mật độ dân cư tại các xã, đặc biệt là tại Ngư Lộc sẽ giảm đáng kể.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cuoc-song-kho-khan-o-xa-nho-nhat-thanh-hoa-10303743.html