Cuộc sống 'không chạm đất' của những nữ thần ở 'vương quốc bí ẩn nhất thế giới'

Nepal, vùng đất huyền bí nằm trên dãy Himalaya, nổi tiếng với những di sản văn hóa lâu đời, trong đó có truyền thống tôn thờ Kumari – những bé gái được coi là nữ thần sống.

Được lựa chọn khi mới 3-4 tuổi qua một quy trình nghiêm ngặt, Kumari đảm nhận vai trò thiêng liêng trong đời sống tâm linh của người Nepal. Nổi bật nhất là Kumari Hoàng gia, hiện đang sống tại Quảng trường Durbar, nơi cô chỉ rời đi trong các dịp lễ lớn như Indra Jatra, được kiệu diễu hành qua các con phố để ban phước lành. Các Kumari được coi là sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng khi đến tuổi dậy thì, Kumari buộc phải rời bỏ vị trí thiêng liêng của mình và quay về với cuộc sống của một người dân bình thường. Quá trình này không hề dễ dàng, khi nhiều cựu Kumari gặp khó khăn trong việc hòa nhập xã hội do bị tách biệt quá lâu và thiếu nền tảng học vấn.

Theo NHK, Asia Featured | Video: NHK, Asia Featured, Vice

Hạ Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-than-o-nepal-vat-lon-voi-thach-thuc-va-cuoc-song-sau-khi-het-nhiem-ky-2370072.html