'Cười vỡ bụng' với loạt ảnh những con vật bị 'thần heo nhập', béo ục ịch lăn nhanh hơn đi mà đáng yêu hết nấc khiến ai cũng muốn ôm

Kỳ lạ thay, những hình ảnh béo phì của các con vật luôn đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người.

Với nhiều người béo là xấu, là không khỏe nhưng khổ nỗi "biết bao lần dặn lòng đừng ăn nữa, mà có miệng không thể kìm được lâu" và thế là béo lại vẫn hoàn béo. Người có "this" có "that" thì loài vật cũng vậy. Thế nên, béo phì không chỉ là vấn nạn của con người mà còn ở nhiều loài động vật. Chỉ khác ở chỗ người béo thì bị chê mà những con vật béo phì thì lại trông vô cùng đáng yêu, hài hước.

Cùng ngắm những bức ảnh các con vật bị "thần heo nhập" khiến chúng lăn nhanh hơn đi. Nhiều bức ảnh được chụp ở những góc chụp "thần sầu" khiến chúng càng trở nên ngộ nghĩnh.

Đừng có giơ máy ảnh chụp tôi nữa, đã béo rồi còn bị trêu chọc, hờn cả thế giới!

Đừng có giơ máy ảnh chụp tôi nữa, đã béo rồi còn bị trêu chọc, hờn cả thế giới!

Ngải heo quật không trừ một ai, cả chó biển cũng "dính đòn".

Ngải heo quật không trừ một ai, cả chó biển cũng "dính đòn".

Em nói thật, ngày em chỉ ăn có 2 bát cơm mà không hiểu sao nó cứ tăng cân vù vù, mà béo chỗ nào không béo, cứ mông là lên.

Em nói thật, ngày em chỉ ăn có 2 bát cơm mà không hiểu sao nó cứ tăng cân vù vù, mà béo chỗ nào không béo, cứ mông là lên.

Biết vậy đã chăm thể dục hơn, giờ thì chỉ biết nằm một chỗ.

Biết vậy đã chăm thể dục hơn, giờ thì chỉ biết nằm một chỗ.

Có lẽ nhà lắm muỗi nên anh bạn thạch sùng này hôm nào cũng được bữa no.

Có lẽ nhà lắm muỗi nên anh bạn thạch sùng này hôm nào cũng được bữa no.

Cuộc đời em là một chuỗi xoay vòng, ngủ xong dậy kiếm cái ăn, ăn xong lại kiếm chỗ nằm lăn quay.

Cuộc đời em là một chuỗi xoay vòng, ngủ xong dậy kiếm cái ăn, ăn xong lại kiếm chỗ nằm lăn quay.

Có bao nhiêu mỡ trên cơ thể em, tất cả là tại thằng Sen, đã bảo không ăn rồi mà cứ ép.

Có bao nhiêu mỡ trên cơ thể em, tất cả là tại thằng Sen, đã bảo không ăn rồi mà cứ ép.

Đừng nhìn em nữa, em hứa sẽ chăm tập thể dục.

Đừng nhìn em nữa, em hứa sẽ chăm tập thể dục.

Em có một ước ao, em có một khát khao, làn da nâu...

Em có một ước ao, em có một khát khao, làn da nâu...

Đúng là "thần heo" không nương tay với bất kỳ ai, ếch cũng không có ngoại lệ.

Đúng là "thần heo" không nương tay với bất kỳ ai, ếch cũng không có ngoại lệ.

Béo không đi nổi nữa đây này, thế có khổ tôi không cơ chứ?

Béo không đi nổi nữa đây này, thế có khổ tôi không cơ chứ?

Để yên cho tôi ngủ, dậy tôi còn ăn tiếp.

Để yên cho tôi ngủ, dậy tôi còn ăn tiếp.

Chưa thấy mèo béo quay béo cút hay sao mà nhìn?!

Chưa thấy mèo béo quay béo cút hay sao mà nhìn?!

Đợi lát, em đang bị thần Trư bát giới nhập, chứ bình thường em ăn uống "heo thì" lắm.

Đợi lát, em đang bị thần Trư bát giới nhập, chứ bình thường em ăn uống "heo thì" lắm.

Em thề lông của em dày quá thôi mà, chứ em không béo.

Em thề lông của em dày quá thôi mà, chứ em không béo.

Đợi tí, để em lăn vài vòng cho các xem, được thì để em mở gánh xiếc.

Đợi tí, để em lăn vài vòng cho các xem, được thì để em mở gánh xiếc.

Người ta bảo em: Đã béo lại còn lùn!

Người ta bảo em: Đã béo lại còn lùn!

Chúa tể rừng xanh oai phong lẫm liệt của tôi đâu rồi...

Chúa tể rừng xanh oai phong lẫm liệt của tôi đâu rồi...

Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai béo bao giờ hay sao?

Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai béo bao giờ hay sao?

Nhìn cái mặt nó kìa, ú na ú nần.

Nhìn cái mặt nó kìa, ú na ú nần.

Em bị thần heo nhập rồi các bác ạ, không cất nổi cánh mà bay nữa...

Em bị thần heo nhập rồi các bác ạ, không cất nổi cánh mà bay nữa...

Theo L.T/Báo Tổ quốc Copy link

Link bài gốc Lấy link

http://nhipsongviet.toquoc.vn/cuoi-vo-bung-voi-loat-anh-nhung-con-vat-bi-than-heo-nhap-beo-uc-ich-lan-nhanh-hon-di-ma-dang-yeu-het-nac-khien-ai-cung-muon-om-22202016812525582.htm

Theo L.T/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-cuoi-vo-bung-voi-loat-anh-nhung-con-vat-bi-than-heo-nhap-beo-uc-ich-lan-nhanh-hon-di-ma-dang-yeu-het-nac-khien-ai-cung-muon-om/20200816110901873