Cuốn hút 'Góc đọc cuối tuần'

'Góc đọc cuối tuần' mà Nxb Kim Đồng duy trì trong suốt thời gian qua được bắt đầu từ 'Góc đọc sách Hè' (khai trương từ 27/5/2023).

Chấn Nam (cầm mic) tự tin tham gia trò chơi tại 'Góc đọc cuối tuần' của Nxb Kim Đồng. Ảnh: Hoàng Anh

Chấn Nam (cầm mic) tự tin tham gia trò chơi tại 'Góc đọc cuối tuần' của Nxb Kim Đồng. Ảnh: Hoàng Anh

“Mùa Hè năm nay, con ưu tiên cho việc đến với góc đọc hơn là đi chơi. Cũng vì, đến đây con được đọc sách cùng các bạn và tham gia tương tác, trải nghiệm rất vui, rất bổ ích”, cô bé Trương Như Bích Phương (lớp 4, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) thỏ thẻ khi vừa tan buổi “Góc đọc cuối tuần” của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Nếu như Bích Phương đã nhiều lần đến với góc đọc và giành được 5 cuốn sách quà tặng vì tích cực tương tác thì thứ 7 vừa qua mới là lần đầu Chấn Nam (lớp 2, Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội) cùng mẹ tham gia.

Ngay khi bước vào góc đọc với chủ đề “15 bí kíp giúp tớ an toàn trong mùa Hè”, Nam rất chăm chú lắng nghe tác giả Phúc Lai kể chuyện, dẫn dắt vào các tình huống có thể xảy ra như khi vui chơi bị đứt tay hay lúc đi máy bay cần đeo mặt nạ dưỡng khí… và yêu cầu các em nhỏ cùng nêu ý kiến.

Nam đã có 2 câu trả lời chính xác cho tình huống đi máy bay và nhận được lời khen ngợi nên cậu rất hào hứng. Khi tham gia trò chơi nhận diện những nguy hiểm trong cuộc sống qua tranh, Nam ở đội đi vào Trung tâm Thương mại.

Cậu bé có cách gọi ngộ nghĩnh, gây chú ý, đúng theo cách nhìn của trẻ nhỏ về tình huống cần lưu ý khi đi thang máy trong trung tâm thương mại vì không gọi bị kẹt ở thang máy cuốn mà là “thang máy cắn”… Cứ thế, Nam cùng hơn 30 bạn nhỏ tham gia buổi đọc sách cuối tuần hoàn toàn miễn phí này đầy vui vẻ, hứng khởi.

“Con ấn tượng nhất với chuyện một anh vận động viên vô tình đu lên cửa sắt cũ và lòng bàn tay bị cứa đứt rồi chảy máu. Anh ấy chưa biết cách tự sơ cứu tại chỗ như nắm chặt lòng bàn tay còn tay kia cầm chặt cổ tay và đi bộ về mà vội chạy về nơi ở cách khá xa là rất nguy hiểm, dễ mất máu và bị nhiễm trùng (vì gỉ sắt). Con biết điều này vì ông ngoại đã dạy con”, Chấn Nam đĩnh đạc nói.

Ngồi quan sát con tham gia buổi đọc sách, chị Quỳnh Vân – mẹ Chấn Nam cho biết, cùng với sách về kỹ năng sống, cậu bé này còn thích đọc sách về lịch sử, nhất là về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lẽ ra, hai mẹ con tham gia góc đọc từ đợt đầu tháng 5 vì có sách về đề tài đó nhưng không thu xếp được nên bị lỡ. “Con thích đọc về anh hùng Tô Vĩnh Diện và thích nhất chi tiết anh lấy thân mình chèn pháo.

Con cũng thích đọc về anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân mình lấp lỗ châu mai và nhất là được biết anh ấy là tiểu đội phó. Ở lớp, con đang làm nhóm trưởng và con cũng rất thích được như anh ấy”, Chấn Nam kể thêm.

'Góc đọc cuối tuần' đón độc giả nhí vào sáng thứ 7 hàng tuần. Ảnh: Hoàng Anh.

'Góc đọc cuối tuần' đón độc giả nhí vào sáng thứ 7 hàng tuần. Ảnh: Hoàng Anh.

“Góc đọc cuối tuần” mà Nxb Kim Đồng duy trì trong suốt thời gian qua được bắt đầu từ “Góc đọc sách Hè” (khai trương từ 27/5/2023). Trong suốt mùa Hè năm trước, đơn vị đã tổ chức thành công 14 chương trình, thu hút sự quan tâm tham gia của các em nhỏ.

Một số sự kiện có thể kể đến như: “Tiệc dưa hấu mùa Hè”, “Alô!... Cậu đấy à?”, “Cùng em bước vào thế giới đồng thoại”, “Bỏ điện thoại xuống nào”, “Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ”, “Giận dữ như sư tử”, “Thử tài làm thơ”…

Nhận thấy nhu cầu và sự quan tâm của các bạn nhỏ, ngày 23/9/2023, Nxb Kim Đồng tiếp tục khởi động “Góc đọc cuối tuần” (đổi tên từ “Góc đọc sách Hè”), tổ chức đều đặn vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại 55 Quang Trung (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

“Tôi nghĩ, rất ít nhà thơ viết cho thiếu nhi có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với độc giả trực tiếp như thế này. Qua chương trình, tác giả được trực tiếp đối thoại với độc giả của mình, và chính mình cũng được sống lại tuổi thơ của mình”, như nhà thơ Cao Xuân Sơn từng chia sẻ trong buổi đọc sách “Ngày thơ cho bé - Con chuồn chuồn đẹp nhất”.

Từ đó đến nay, hoạt động này trở thành sân chơi quen thuộc, thú vị dành cho các em thiếu nhi vào mỗi cuối tuần và nhất là dịp Hè này. “Chúng tôi mong muốn, Nxb Kim Đồng sẽ là địa chỉ thân thuộc để các em thiếu nhi đến vào mỗi cuối tuần.

Tham gia hoạt động này, độc giả nhí sẽ được đọc sách, tham gia các hoạt động tương tác, làm các thí nghiệm khoa học, tìm hiểu kiến thức, và học các kĩ năng mới… với sự đồng hành của các chuyên gia, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, biên tập viên.

Hy vọng, những gợi mở từng chút, từng chút ấy sẽ góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và khám phá tri thức mới của các bạn nhỏ mỗi ngày”, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nxb Kim Đồng nhấn mạnh.

Dành thời gian đưa hai bạn nhỏ đến với “Góc đọc cuối tuần”, anh Phạm Công Hoan chia sẻ: “Các con rất háo hức khi được tới đây để nghe truyện, tương tác, giao lưu. Mỗi khi được nhận sticker các con rất phấn khích và hăng hái.

Ngoài các cuốn truyện, các con còn được tham gia những buổi trao đổi về kỹ năng như hôm nay thật là ý nghĩa, trang bị thêm kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân trẻ trong mùa Hè. Ngoài ra, từ đây còn lan tỏa niềm yêu thích sách, việc đọc của các con ở nhà”.

“Các hoạt động như thế này rất cần thiết cho học sinh, nhất là trong những ngày Hè. Tôi hy vọng tới đây Nxb Kim Đồng sẽ có các buổi đọc dành cho tuổi teen với những cuốn sách phù hợp, hấp dẫn các em. Như trên kệ kia có “Đất rừng phương Nam”, “Tuổi thơ dữ dội” nhưng tôi chưa nhìn thấy cuốn “Cuộc truy tầm kho vũ khí” của nhà văn Đoàn Giỏi - một tác phẩm rất hay. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ để tăng tính hấp dẫn cũng như sự tương tác hiệu quả hơn cũng rất cần thiết” - Tác giả Phúc Lai.

Hoàng Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cuon-hut-goc-doc-cuoi-tuan-post685618.html