Cụt tứ chi vẫn nổ súng giết người

Một người đàn ông Mỹ bị cụt cả bốn chi đã đồng ý dẫn độ về bang Maryland để đối mặt cáo buộc giết người liên quan vụ nổ súng sau va chạm giao thông khiến một tay đua thiệt mạng.

Dayton James Webber, 27 tuổi, đã từ bỏ quyền yêu cầu phiên điều trần dẫn độ tại tòa án bang Virginia (Hoa Kỳ) và bày tỏ mong muốn được đưa trở lại Maryland.

Nghi phạm Webber. Ảnh: ESPN

Nghi phạm Webber. Ảnh: ESPN

Theo cơ quan chức năng, Webber bị cáo buộc nổ súng khiến Bradrick Michael Wells, 27 tuổi, tử vong trong một vụ xung đột giao thông xảy ra tối 22/3 tại khu vực La Plata, bang Maryland. Nạn nhân là vận động viên đua mô tô địa hình chuyên nghiệp, mới có con gái đầu lòng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Webber được cho là đã bắn vào xe trong lúc tranh cãi, khiến Wells tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Wells bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát sau đó phát lệnh truy nã Webber và tìm thấy chiếc xe của nghi phạm tại thành phố Charlottesville, bang Virginia.

Webber được phát hiện tại một bệnh viện gần đó khi đang điều trị vấn đề y tế. Sau khi xuất viện, người này bị bắt với cáo buộc là đối tượng bỏ trốn.

Theo giới chức, Webber phải đối mặt các tội danh gồm giết người cấp độ một, giết người cấp độ hai và các cáo buộc liên quan. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 10/4.

TIN LIÊN QUAN

Bí ẩn cô gái mất tích khiến nước Mỹ ám ảnh suốt 7 thập kỷ

XEM NGAY

Webber là vận động viên chơi cornhole chuyên nghiệp và bị cụt cả bốn chi từ khi mới 10 tháng tuổi.

Theo thông tin, khi mới 10 tháng tuổi, Webber phải cắt bỏ tay và chân để ngăn chặn nhiễm trùng máu do vi khuẩn gây ra.

Cảnh sát cho biết, Webber vẫn có khả năng sử dụng súng, dẫn chứng là một số video đăng trên mạng xã hội cho thấy anh ta từng bắn súng ngắn cỡ nòng 9mm.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cut-tu-chi-van-no-sung-giet-nguoi-516866.html