Cựu chiến binh Mỹ nâng bước học sinh nghèo Quảng Trị

Chiếc xe đạp, một phương tiện khá dễ mua đối với không ít người nhưng lại là ước mơ mà nhiều học sinh nghèo ở Quảng Trị khó với tới. Biết điều đó, thành viên Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 đến từ Mỹ đã cùng nhau góp sức, biến ước mơ nhỏ bé của các em trở thành hiện thực.

Cựu chiến binh Mỹ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học sinh huyện miền núi Hướng Hóa trong buổi lễ trao xe đạp - Ảnh: NVCC

Cựu chiến binh Mỹ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học sinh huyện miền núi Hướng Hóa trong buổi lễ trao xe đạp - Ảnh: NVCC

Không còn là giấc mơ

Suốt mấy ngày nay, em Lý Hoàng Quỳnh Như (sinh năm 2012), trú tại thôn Đồng Tâm, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, như sống trong giấc mơ. Sau bao mong mỏi, cuối cùng, cô bé có hoàn cảnh khó khăn này đã sở hữu một chiếc xe đạp mới toanh, đẹp mắt. Món quà càng trở nên ý nghĩa khi Như nhận từ các cựu chiến binh Mỹ. Từng mang đau thương đến Việt Nam, các cựu chiến binh Mỹ luôn mong có ngày trở lại quốc gia mà quân đội nước mình từng đi xâm lược để chuộc lỗi bằng tất cả sự chân thành. Chiếc xe đạp Quỳnh Như và 20 học sinh nghèo trú tại huyện Hướng Hóa vừa nhận chính là một trong những minh chứng cho tấm chân tình ấy.

Hôm Quỳnh Như được trao chiếc xe đạp mới, Bí thư Đoàn Thanh niên xã A Dơi Võ Thị Thu Hương đưa em vượt cung đường xa xôi, ra trung tâm thị trấn nhận quà. Gắn bó với công tác đoàn, phong trào thanh niên xã vùng cao, chị Hương biết nhiều hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Trong đó, cảnh ngộ em Như khiến chị nhói lòng mỗi khi nhắc đến. Lúc chưa đầy 1 tuổi, Như mồ côi ba. Một tay lo cho 4 người con, mẹ Như gần như bị vắt kiệt sức lực. Sống trong cảnh khó từ tấm bé nên Quỳnh Như chưa bao giờ dám đòi hỏi gì. Em chỉ ấp ủ ước mơ có một chiếc xe đạp để quãng đường 5 km đến trường vơi bớt vất vả. “Nhận được chiếc xe mới, Như mừng lắm. Đôi mắt của em cứ ầng ậc nước. Nhìn cô bé, tôi cũng xúc động lây. Xin cảm ơn các cựu chiến binh Mỹ”, chị Hương nói.

Ông Rich Allen bên một học sinh ở huyện Hướng Hóa vừa được nhận xe đạp mới - Ảnh: NVCC

Ông Rich Allen bên một học sinh ở huyện Hướng Hóa vừa được nhận xe đạp mới - Ảnh: NVCC

Cũng như chị Thu Hương, Phó Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong Trương Thị Thanh Nhàn rất hạnh phúc khi nhìn thấy 20 học sinh nghèo trên địa bàn nhận được những chiếc xe đạp mới từ tay các cựu chiến binh Mỹ. May mắn sinh ra, lớn lên trong yên ấm nhưng chị Nhàn luôn có sự đồng cảm đặc biệt với những phận người nghèo khó. Triệu Phong là huyện có địa bàn rộng. Để đến trường, một số học sinh phải cuốc bộ chặng đường rất dài. Chiếc xe đạp, thứ phương tiện khá dễ mua đối với nhiều người lại là cả ước mơ của các em học sinh nghèo. “Khi những cựu chiến binh Mỹ có nhã ý trao tặng xe đạp cho 20 học sinh trên địa bàn, tôi mừng lắm. Đây chắc chắn là một món quà thiết thực”, chị Nhàn kể.

Đặt niềm tin như thế nên chị Nhàn rất phấn khởi khi được hỗ trợ Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 trao xe đạp cho học sinh nghèo. Trong suốt buổi lễ, tuy gặp rào cản ngôn ngữ nhưng chị vẫn cảm nhận rõ sự chân thành, trái tim yêu thương của ông Rich Allen, Phó Chủ tịch Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 và thành viên trong đoàn. “Ông Allen nắm tay các học sinh nhận xe đạp, hỏi han hoàn cảnh từng em. Ngoài 20 chiếc xe đạp, ông ấy còn trao tặng quà riêng cho một học sinh khuyết tật ở xã Triệu Ái khi biết về hoàn cảnh đặc biệt của em”, chị Nhàn chia sẻ.

Cùng em thơ đến trường

Trực tiếp trao xe đạp cho học sinh khó khăn ở Quảng Trị, ông Rich Allen có nhiều cảm xúc. Tham chiến tại Quảng Trị khi còn là một chàng trai tuổi 19, Allen từng tận mắt chứng kiến sự khốc liệt và nỗi đau mà chiến tranh gây ra. Trong chuỗi ký ức bản thân không muốn lặp lại lần nữa, điều đọng lại sâu nhất đối với ông có lẽ là những khuôn mặt trẻ thơ. “Nhờ tấm lòng cởi mở của chính quyền và người dân nơi đây, tôi cùng các bạn của mình mới có cơ hội trở lại, nhìn thấy khuôn mặt trẻ thơ Việt Nam. Chúng tôi rất mừng vì những gương mặt ấy đã có màu sắc mới, tươi vui, rạng rỡ”, ông Allen chia sẻ.

Theo ông Rich Allen, Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 là một tổ chức quốc tế của các cựu chiến binh, gia đình và bạn bè. Tổ chức này ra đời với sứ mệnh xây dựng hòa bình, giúp mọi người thấy rõ bản chất và cái giá phải trả của chiến tranh.

Hiện nay, nhiều cựu chiến binh Mỹ là thành viên của tổ chức đang sống và làm việc tại Việt Nam. Họ chọn cách đối diện với quá khứ, lỗi lầm để thực hiện mục tiêu mà tổ chức và chính mình đặt ra. Từ năm 2013, cùng với tổ chức, các cựu chiến binh Mỹ đã hỗ trợ kinh phí cho chương trình hỗ trợ nạn nhân, người khuyết tật của Tổ chức RENEW. Từ sự hỗ trợ ấy, nhiều người yếu thế và thân nhân của họ ở Quảng Trị đã được giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần.

Ông Rich Allen bắt tay từng em học sinh nhận xe đạp từ Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 - Ảnh: NVCC

Ông Rich Allen bắt tay từng em học sinh nhận xe đạp từ Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 - Ảnh: NVCC

Từng có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Quảng Trị nhưng các thành viên Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 vẫn luôn mong muốn được hỗ trợ học sinh nghèo ở mảnh đất này nhiều hơn. Thông qua cán bộ Tổ chức RENEW, các cựu chiến binh Mỹ biết rằng, đường đến trường của nhiều học sinh Quảng Trị vẫn còn lắm gian nan. Hằng ngày, nhiều em phải cuốc bộ hàng ki lô mét đường đồi núi để đến trường. Vì vậy, các cựu chiến binh Mỹ rất mong muốn được san sẻ khó khăn, nâng bước em thơ đến với con chữ.

Năm 2021, nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức RENEW, Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 đã xây dựng chương trình “Xe đạp vì học tập”. Từ đó đến nay, tổ chức đã giúp đỡ được hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nỗi âu lo trên con đường đến trường.

Riêng trong lần đến Quảng Trị này, Phó Chủ tịch Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 Rich Allen thay mặt các thành viên trong tổ chức trao tặng 60 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ba huyện: Triệu Phong, Cam Lộ và Hướng Hóa. “Tôi hy vọng những chiếc xe đạp mới sẽ giúp hành trình đến trường của các em nhỏ thuận tiện hơn”, ông Allen bày tỏ.

Nói về những dự định tương lai, ông Rich Allen cho biết, mình và các thành viên Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 tiếp tục nỗ lực vì một Quảng Trị bình yên, giàu đẹp hơn. Ai cũng mong muốn được nâng bước thêm nhiều học sinh nghèo Quảng Trị. Bởi, họ biết rằng, các em nhỏ chính là những người giúp mảnh đất một thời đau thương chuyển mình, khởi sắc mạnh mẽ.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/cuu-chien-binh-my-nang-buoc-hoc-sinh-ngheo-quang-tri-186869.htm