Cựu chiến binh Sư đoàn 341 dâng hương tưởng niệm liệt sĩ

Ngày 27-7, tại phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai), Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam anh hùng) khu vực Đồng Nai tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Lê Đức Hạnh, Trưởng ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 341 khu vực Đồng Nai dâng lời tưởng niệm: "Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai là nơi yên nghỉ của hơn 4.100 liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có nhiều liệt sĩ của các đơn vị thuộc Sư đoàn 341. Trở về đây, chúng tôi thành kính dâng nén tâm nhang tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, cống hiến cho sự trường tồn của đất nước”.

 Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 341 thành kính thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 341 thành kính thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Các cựu chiến binh của Sư đoàn 341 thắp hương trên từng mộ phần tri ân các liệt sĩ của Sư đoàn và đồng đội đang yên nghỉ tại đây.

Đoàn đến dâng hương, tưởng niệm 2 khu mộ tập thể đã được các cơ quan chức năng tìm kiếm, quy tập và cất bốc về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Các cựu chiến binh Sư đoàn 341 thắp hương tưởng niệm tại mộ phần liệt sĩ.

Các cựu chiến binh Sư đoàn 341 thắp hương tưởng niệm tại mộ phần liệt sĩ.

Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 341 dâng hương tại 2 khu mộ tập thể.

Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 341 dâng hương tại 2 khu mộ tập thể.

Trong niềm xúc động tưởng nhớ đồng đội, cựu chiến binh Lê Đình Tài bày tỏ: “Chúng tôi may mắn hơn những đồng đội đã hy sinh. Sau cuộc chiến được trở về hưởng cuộc sống hòa bình nhưng chúng tôi không bao giờ quên những năm tháng chiến đấu khốc liệt, không quên máu xương của đồng đội đã đổ xuống. Rất đau xót khi có những đồng chí yên nghỉ nơi đây nhưng chưa biết tên. Người thân hằng ngày vẫn mong ngóng đón hài cốt liệt sĩ trở về. Đó là điều day dứt trong lòng những người còn sống như chúng tôi. Bởi vậy, mỗi dịp đến viếng nghĩa trang, chúng tôi như được gặp lại đồng đội cũ, được nói lời tri ân. Mong sao công tác xác định danh tính liệt sĩ sẽ được đẩy nhanh để những người con của đất nước được trở về đúng với tên tuổi, quê hương, gia đình”.

Tin, ảnh: NGUYỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/cuu-chien-binh-su-doan-341-dang-huong-tuong-niem-liet-si-838862