Đà Nẵng đưa điện ảnh đến gần công chúng
Từ ngày 29/6 đến 3/7, các suất chiếu phim ngoài trời tại DANAFF IV đang biến nhiều không gian công cộng như phố đi bộ Bạch Đằng, Công viên Biển Đông... thành 'rạp chiếu' sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Đây là nỗ lực đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng.

Đông đảo người dân, du khách xem chiếu phim ngoài trời tại phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu). Ảnh: THIÊN DUYÊN
Thu hút đông đảo công chúng
Tối 29/6, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu) nhộn nhịp hơn hẳn khi bộ phim hoạt hình “Nhà vua, người rừng và công chúa” chính thức khởi động chuỗi hoạt động chiếu phim ngoài trời của DANAFF IV. Không gian ven sông Hàn thơ mộng thu hút nhiều gia đình đưa con nhỏ đến thưởng thức, tạo nên một “rạp chiếu” đặc biệt giữa lòng thành phố.
Có mặt tại điểm chiếu, chị Nguyễn Thị Bích Hà (phường An Hải) cho biết đã nắm bắt thông tin qua mạng xã hội và lời giới thiệu của bạn bè nên quyết định đưa cả gia đình đến trải nghiệm. Với chị, những bộ phim này không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ mà còn là dịp để các thành viên cùng quây quần thưởng thức điện ảnh trong không gian công cộng thoáng đãng.
“Đây là dịp để cả gia đình cùng tham gia một hoạt động chung. Sau khi bộ phim kết thúc, các thành viên lại có thêm câu chuyện để chia sẻ với nhau về những điều ý nghĩa trong phim, từ đó gắn kết với nhau hơn”, chị Hà chia sẻ.

Người xem hứng thú với các bộ phim được công chiếu tại hoạt động. Ảnh: ĐÔNG HẢI
Đây là một trong bảy suất chiếu phim ngoài trời do DANAFF IV tổ chức trong 5 ngày, từ 29/6 đến 3/7, tại các địa điểm: phố đi bộ Bạch Đằng, Công viên Biển Đông (phường An Hải), Quảng trường Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh (phường Quảng Phú), Vườn tượng An Hội (phường Hội An) và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 4 (phường Bàn Thạch).
Danh mục phim trình chiếu đa dạng về thể loại và nội dung, bao gồm: “Nhà vua, người rừng và công chúa” (Pháp), “Vị đắng tình yêu”, “Nhà mình đi thôi”, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” và chùm phim hoạt hình Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều nhóm khán giả.

Điểm chiếu phim ngoài trời tại Công viên Biển Đông. Ảnh: THIÊN DUYÊN
Nếu suất chiếu tại phố đi bộ Bạch Đằng mang đến không gian dành cho các gia đình thì tại Công viên Biển Đông, bộ phim “Vị đắng tình yêu” lại khơi gợi nhiều cảm xúc cho những khán giả từng yêu mến điện ảnh Việt Nam thập niên 1990.
Có mặt từ sớm để xem lại tác phẩm yêu thích, bà Đinh Thị Lụa (phường An Hải) cho biết đã đi bộ đến điểm chiếu từ sớm vì không muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức lại bộ phim từng gắn bó với thời thanh xuân của mình.
“Những bộ phim ngày ấy là cả một miền ký ức. Được xem lại "Vị đắng tình yêu" trên màn ảnh rộng, tôi như thấy mình trở về những năm tháng xưa cũ. Hoạt động này cũng giúp giới trẻ có dịp tiếp cận những tác phẩm của thế hệ đi trước để hiểu thêm về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó”, bà Lụa chia sẻ.
Từ những bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi đến các tác phẩm gợi ký ức nhiều thế hệ, mỗi suất chiếu ngoài trời đều mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên không gian thưởng thức điện ảnh giữa cộng đồng.
[VIDEO] - Đông đảo người dân, du khách hào hứng với các suất chiếu phim ngoài trời:
Lan tỏa tình yêu điện ảnh
Không chỉ thu hút người dân địa phương, các suất chiếu ngoài trời còn mang đến cho du khách trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá Đà Nẵng. Bên cạnh những điểm tham quan quen thuộc, du khách có thêm cơ hội hòa mình vào không gian điện ảnh ngoài trời - một “đặc sản” tinh thần của DANAFF IV.

Những bộ phim "kinh điển" của điện ảnh Việt Nam được người dân rất đón nhận. Ảnh: ĐÔNG HẢI
Tình cờ đi ngang qua và quyết định dừng chân xem phim, bà Lê Thị Vân, du khách từ Thanh Hóa, không khỏi bất ngờ khi thấy thành phố tổ chức chiếu phim miễn phí tại không gian công cộng. Theo bà, đây là một trải nghiệm văn hóa thú vị, giúp chuyến đi thêm phần đáng nhớ.
“Hoạt động chiếu phim ngoài trời rất ý nghĩa, mọi người có thể vừa tham quan vừa xem phim trong tâm thế thoải mái. Với thế hệ chúng tôi, không khí này gợi nhớ những buổi chiếu phim bãi năm xưa, cảm giác như được sống lại thời tuổi trẻ”, bà Vân chia sẻ.

Điểm chiếu phim ngoài trời tại biển Tam Thanh (phường Quảng Phú). Ảnh: ĐÔNG HẢI
Những suất chiếu ngoài trời không chỉ đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng mà còn kiến tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhiều khán giả kỳ vọng hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.
Anh Nguyễn Thanh Quý (phường An Hải) nhận định, những bộ phim được trình chiếu ngoài mang tính giải trí còn giúp người xem hiểu thêm về văn hóa các quốc gia, đồng thời gửi gắm nhiều bài học nhân văn về cuộc sống và tình cảm gia đình.
“Tôi mong thành phố sẽ tổ chức thêm nhiều buổi chiếu phim ngoài trời như thế này để người dân có thêm một không gian sinh hoạt văn hóa, các gia đình có cơ hội cùng nhau thưởng thức điện ảnh”, anh Quý bày tỏ.

Điểm chiếu phim ngoài trời tại phường Hòa Khánh. Ảnh: THIÊN DUYÊN
Theo ông Phan Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng, các suất chiếu được chuẩn bị chu đáo với hệ thống màn hình LED hoặc màn chiếu truyền thống phù hợp với đặc thù từng không gian. Ban tổ chức cũng bố trí đầy đủ ghế ngồi và nước uống, đảm bảo mang lại trải nghiệm thưởng thức điện ảnh thuận tiện, thoải mái cho khán giả.
“Việc tổ chức chiếu phim ngoài trời hướng đến mục tiêu hình thành thói quen thưởng thức điện ảnh cho người dân. Mỗi buổi chiếu không chỉ là nơi xem phim mà còn trở thành không gian văn hóa nghệ thuật để mọi người gặp gỡ, kết nối. Qua đó lan tỏa tình yêu điện ảnh và từng bước xây dựng nền tảng công chúng cho thành phố”, ông Tuấn nhấn mạnh.
[VIDEO] - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng thông tin về các hoạt động chiếu phim ngoài trời trong khuôn khổ DANAFF 2026:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-dua-dien-anh-den-gan-cong-chung-3342843.html












