Đà Nẵng: Vui hội Tết Độc lập ở làng Mường

Sáng 2/9, tại làng Mường, xã Trà My, TP Đà Nẵng đã diễn ra Ngày hội Tết Độc lập. Sự kiện là dịp để đồng bào Mường bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Đồng bào Mường ở xã Trà My đang dâng lễ vật lên điện thờ. Ảnh: Nguyễn Tín.

Đồng bào Mường ở xã Trà My đang dâng lễ vật lên điện thờ. Ảnh: Nguyễn Tín.

Bên cạnh Tết Nguyên đán, kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng bào Mường có thêm một cái Tết thiêng liêng và ý nghĩa đó là Tết Độc lập.

Năm nay, ngày Tết Độc lập càng thêm đặc biệt khi tròn 80 năm đất nước giành độc lập, quê hương đổi mới từng ngày, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Niềm vui ấy càng nhân lên khi mỗi người dân Mường được nhận được phần quà 100 nghìn đồng từ Chính phủ, góp thêm sự đủ đầy trong ngày Tết.

Từ sáng sớm, đông đảo bà con Mường trong trang phục truyền thống đã tề tựu về Nhà văn hóa thôn 3, xã Trà My để tham gia nghi thức rước lễ vật lên điện thờ. Trong không gian trang nghiêm, thầy cúng cử hành các nghi lễ truyền thống; tiếp đó, lãnh đạo địa phương cùng bà con thành kính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Thay mặt cộng đồng, thầy cúng khấn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, ít sâu bệnh. Phần lễ khép lại với nghi thức báo công dâng Bác Hồ do tộc trưởng làng Mường thực hiện, thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào của người dân nơi đây.

Bà con đồng bào Mường thành kính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ. Ảnh: Chí Đại.

Bà con đồng bào Mường thành kính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ. Ảnh: Chí Đại.

Sau phần lễ, bà con cùng nhau trở về ngôi nhà truyền thống ở cuối làng Mường. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng núi rừng trong những trò chơi dân gian quen thuộc như ném còn, múa sạp;… Cạnh đó, các nhạc cụ hòa cùng điệu múa, lời ca của người Mường khiến không gian thêm sôi động, đậm sắc màu văn hóa.

Bà Bùi Thị Phú chia sẻ về lễ Tết độc lập ở địa phương. Ảnh: Chí Đại.

Bà Bùi Thị Phú chia sẻ về lễ Tết độc lập ở địa phương. Ảnh: Chí Đại.

Bà Bùi Thị Phú, thôn 3, xã Trà My chia sẻ: “Năm nay, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là sự kiện trọng đại của dân tộc, cộng đồng người Mường đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Tết Độc lập”.

Bà Bùi Thị Ngụ, ở thôn 3, xã Trà My chia sẻ: “Hằng năm, cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, đồng bào Mường ở địa phương lại tổ chức Tết Độc lập và trở thành nét sinh hoạt văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của mỗi người dân. Đặc biệt, mỗi dịp lễ hội như thế này, tôi lại háo hức chờ đợi để được tham gia các hoạt động văn nghệ, hòa mình trong điệu múa, tiếng hát và trải nghiệm những trò chơi dân gian sôi nổi”.

Đồng bào Mường nhảy sạp tại ngày vui Tết Độc lập. Ảnh: Chí Đại.

Đồng bào Mường nhảy sạp tại ngày vui Tết Độc lập. Ảnh: Chí Đại.

Ông Bùi Văn Dùng, Trưởng thôn 3, xã Trà My cho biết, làng Mường hiện có khoảng 25 hộ dân, vốn di cư từ huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, nay tỉnh Phú Thọ vào khai phá, lập nghiệp từ những năm 1985. Sau gần 40 năm định cư, đồng bào Mường đã hòa nhịp với đời sống của cộng đồng bản địa như Cor, Cơ Tu… trên vùng đất mới. Dù xa quê cha đất tổ, bà con vẫn giữ gìn và phát huy những phong tục, nếp sống, giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Hòa Bình cũ, góp phần làm nên bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Người dân đồng bào Mường tham gia các trò chơi trong ngày vui Tết Độc lập. Ảnh: Nguyễn Tín.

Người dân đồng bào Mường tham gia các trò chơi trong ngày vui Tết Độc lập. Ảnh: Nguyễn Tín.

Ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My, cho biết, những năm qua, làng du lịch cộng đồng Mường đã được quan tâm, hỗ trợ xây dựng và từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách nhờ bản sắc văn hóa độc đáo. Tết Độc lập năm nay càng thêm rộn ràng, sôi động khi có sự đồng hành của chính quyền và ngành văn hóa trong công tác quảng bá, giới thiệu, đưa nhiều du khách đến chung vui cùng bà con.

Bà con đồng bào Mường ngồi trò chuyện với nhau nhân ngày Tết độc lập. Ảnh: Nguyễn Tín.

Bà con đồng bào Mường ngồi trò chuyện với nhau nhân ngày Tết độc lập. Ảnh: Nguyễn Tín.

“Tết Độc lập là một trong những ngày Tết lớn của đồng bào Mường địa phương. Tết Độc lập là để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn Bác Hồ, đồng thời gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến nhau, là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đại đoàn kết dân tộc”, ông Huy nhấn mạnh.

Chí Đại-Nguyễn Tín

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/da-nang-vui-hoi-tet-doc-lap-o-lang-muong-10314455.html