Đắk Lắk: Những chuyến xe chan chứa nghĩa tình hướng về các tỉnh phía Bắc sau bão Yagi

Đóng góp nhiều nhu yếu phẩm cho chuyến xe 0 đồng, người dân Đắk Lắk mong muốn chia sẻ những khó khăn và thiệt hại mà người dân các tỉnh phía Bắc phải hứng chịu sau cơn bão Yagi.

Tổ chức chuyến xe 0 đồng hỗ trợ người dân sau bão Yagi

Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 10/9, người dân Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tập trung tại Quảng trường 10/3 (phường Thắng Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột), và mang đến nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 (bão Yagi) thông qua chuyến xe 0 đồng.

Chuyến xe 0 đồng vận chuyển nhu yếu phẩm của người dân Đắk Lắk đóng góp ra các tỉnh phía Bắc.

Chuyến xe 0 đồng vận chuyển nhu yếu phẩm của người dân Đắk Lắk đóng góp ra các tỉnh phía Bắc.

Sáng cùng ngày, không khí tại Quảng trường 10/3 đã trở nên tấp nập khi người dân mang theo những thùng mì tôm, sữa, lương khô, nước lọc, bánh, thuốc, vật tư y tế, áo phao... Dù không được huy động nhưng rất nhiều tình nguyện viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn đã có mặt để hỗ trợ sắp xếp, phân loại hàng hóa đưa lên xe chở hàng.

Đứng ra tổ chức chuyến xe 0 đồng trên là anh Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại tỉnh Thái Bình). Anh Hà cho biết, từ đầu tháng 3/2024, anh xuất phát đi bộ xuyên Việt từ tỉnh Hà Giang. Sau hơn 6 tháng đi bộ qua nhiều tỉnh, thành, anh Hà đặt chân đến tỉnh Đắk Lắk cách đây 2 ngày. Thời điểm này, người dân các tỉnh phía Bắc đang gồng mình gánh chịu hậu quả của cơn bão Yagi.

Rất nhiều người dân Buôn Ma Thuột mang nhu yếu phẩm đến gửi chuyến xe 0 đồng.

Rất nhiều người dân Buôn Ma Thuột mang nhu yếu phẩm đến gửi chuyến xe 0 đồng.

Anh Đào Quang Hà cho hay: "Với trách nhiệm là một công dân của đất nước Việt Nam, tôi thấy mình phải làm gì đó để san sẻ với những khó khăn chồng chất của người dân vùng tâm bão. Lúc này, tôi đã đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội để tìm phương tiện hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con các tỉnh miền Bắc.

Quá trình đó, tôi gặp được anh Bùi Xuân Phong (SN 1993, hiện trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là chủ nhà xe Phong Thương (tỉnh Đắk Lắk). Qua trao đổi, anh Phong thống nhất đồng hành, hỗ trợ vận chuyển miễn phí các nhu yếu phẩm của người dân Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng ra hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền Bắc".

Nói đến đây, anh Bùi Xuân Phong, chủ nhà xe Phong Thương (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, những ngày qua, chứng kiến những hình ảnh trên các trang mạng xã hội về thiệt hại do bão Yagi gây ra, bản thân anh rất thương xót cho người dân các tỉnh phía Bắc. Trong đó, quê hương của anh ở Thái Bình cũng là một trong những tỉnh phải chịu hậu quả nặng nề do bão Yagi để lại.

Anh Đào Quang Hà chia sẻ về mục đích của việc tổ chức chuyến xe 0 đồng.

Anh Đào Quang Hà chia sẻ về mục đích của việc tổ chức chuyến xe 0 đồng.

Bằng tất cả tình yêu quê hương và lòng xót thương trước những khó khăn mà người dân các tỉnh phía Bắc phải gồng mình chống chọi với thiên tai, vào khoảng 20h ngày 9/9, anh Phong và anh Hà đã đồng loạt đăng tải bài viết trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm, gồm: nước suối, lương khô, bánh, sữa, quần áo, đèn pin và áo phao để gửi đến bà con miền Bắc. Anh Phong nhấn mạnh, chuyến xe 0 đồng chỉ nhận nhu yếu phẩm và không nhận tiền từ bất kỳ ai.

Theo anh Phong, dự kiến có khoảng 6 chiếc xe tải của nhà xe Phong Thương sẽ tham gia vào chuyến xe 0 đồng nói trên. Trong đó, mỗi xe có thể chở khoảng 15 tấn hàng.

Nhiều người hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm lên xe tải.

Nhiều người hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm lên xe tải.

Anh Bùi Xuân Phong bất ngờ trước những tấm lòng của người dân Buôn Ma Thuột.

Anh Bùi Xuân Phong bất ngờ trước những tấm lòng của người dân Buôn Ma Thuột.

"Khoảng 9h sáng 10/9, chúng tôi mới bắt đầu nhận nhu yếu phẩm tại Quảng trường 10/3. Rất bất ngờ, chỉ ngay khi chuyến xe 0 đồng có mặt tại Quảng trường 10/3 thì đã có rất đông người dân trên địa bàn Tp.Buôn Ma Thuột mang các loại nhu yếu phẩm đến. Nhiều người còn tận tình hỗ trợ bốc hàng hóa lên xe mà không quản ngại giữa trưa nắng. Điều đó cho thấy, tất cả bà con Tây Nguyên đều hướng về miền Bắc", anh Phong nói.

Theo thông tin từ anh Hà, khoảng 15h chiều cùng ngày, đã có 2 xe tải đầy ắp các nhu yếu phẩm do người dân đóng góp. Dự kiến, trong tối nay (tức tối 10/9), sẽ có ít nhất 2 chiếc xe tải lăn bánh vận chuyển những món quà của người dân Tây Nguyên ra các tỉnh gồm: Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội để hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng của cơn bão Yagi.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, một người dân chở nhu yếu phẩm đến gửi người dân vùng bão lũ thông qua chuyến xe 0 đồng.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, một người dân chở nhu yếu phẩm đến gửi người dân vùng bão lũ thông qua chuyến xe 0 đồng.

Những tấm lòng thơm thảo gửi miền Bắc

Có mặt tại Quảng trường 10/3, bà Nguyễn Thị Huệ (73 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột) cho biết: "Những ngày qua, thông qua các hình ảnh trên báo chí, các trang mạng xã hội, tôi biết được người dân tại các tỉnh miền Bắc gặp rất nhiều khó khăn sau bão Yagi.

Do đó, khi nắm được thông tin mọi người phát động hỗ nhu yếu phẩm cho người dân các tỉnh bị ảnh hưởng của bão, tôi đã bỏ tiền túi mua 5 thùng mì tôm, quần áo mới để mang đến Quảng trường 10/3 nhờ chuyến xe 0 đồng gửi ra cho bà con vùng bão lũ. Những phần quà không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của người dân Tp.Buôn Ma Thuột nói riêng và Tây Nguyên, với mong muốn giúp người dân vùng tâm bão nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống".

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà Cảnh vẫn cùng mọi người đưa các nhu yếu phẩm, đồ dùng lên xe.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà Cảnh vẫn cùng mọi người đưa các nhu yếu phẩm, đồ dùng lên xe.

Trong bộ áo dài trắng tinh khôi, em Đặng Phan Diễm Quỳnh (học sinh lớp 10, Trường THPT Buôn Ma Thuột) tất tả bê từng thùng mì tôm, quần áo và áo phao để hỗ trợ đưa lên xe tải. Em Quỳnh chia sẻ: "Sau khi nắm được thông tin, gia đình em đã mang đến nhiều thùng mì tôm và bánh gạo nhờ chuyến xe 0 đồng gửi cho người dân vùng bão lũ. Đồng thời, em còn tranh thủ thời gian sau giờ học để giúp mọi người vận chuyển hàng hóa lên xe".

Những hành động đẹp nói trên đã tạo nên một bức tranh ấm áp của tình người, thể hiện sự đoàn kết và lòng nhân ái của người dân Tp.Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung. Họ hy vọng rằng những phần quà sẽ giúp đỡ người dân vùng tâm bão sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Em Đặng Phan Diễm Quỳnh tranh thủ giờ nghỉ trưa để hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm lên chuyến xe 0 đồng.

Em Đặng Phan Diễm Quỳnh tranh thủ giờ nghỉ trưa để hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm lên chuyến xe 0 đồng.

Một học sinh lương khô đến ủng hộ.

Một học sinh lương khô đến ủng hộ.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm được người dân mang đến đóng góp.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm được người dân mang đến đóng góp.

Bằng việc làm thiết thực, người dân Đắk Lắk mong muốn, các tỉnh miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bằng việc làm thiết thực, người dân Đắk Lắk mong muốn, các tỉnh miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đến 13h chiều 10/9, đã có 2 xe tải chất đầy nhu yếu phẩm.

Đến 13h chiều 10/9, đã có 2 xe tải chất đầy nhu yếu phẩm.

Trưa 9/9, trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo Tp.Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi nắm được thông tin về chuyến xe 0 đồng hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền Bắc, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp, hướng dẫn cho những người tổ chức chuyến xe này thực hiện đúng quy định về việc quyên góp từ thiện. Đồng thời, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Giữa hàng trăm người dân mang nhu yếu phẩm đến quyên góp, chúng tôi không khỏi xúc động trước hình ảnh một cụ bà 81 tuổi chậm chạp lê từng bước, mang theo những thùng mì tôm để gửi cho chuyến xe 0 đồng. Cụ bà ấy là Trần Thị Cảnh (81 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Bà đang lên thăm gia đình con gái tại Tp.Buôn Ma Thuột trong những ngày gần đây.

Giọng nghẹn ngào, bà Cảnh chia sẻ: "Thông qua các kênh thông tin truyền thông, tôi rất đau lòng và không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến người dân miền Bắc phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão. Dù bão đã qua, nhưng những thiệt hại vẫn còn hiện hữu, khiến nhiều tỉnh miền Bắc gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi nghe thông tin về chuyến xe 0 đồng hỗ trợ người dân vùng bão lũ, tôi đã đi mua mì tôm để chia sẻ với họ trong lúc khó khăn".

Bà Trần Thị Cảnh không khỏi xúc động khi nói đến những thiệt hại do bão Yagi gây ra cho nhiều người dân các tỉnh phía Bắc.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-nhung-chuyen-xe-chan-chua-nghia-tinh-huong-ve-cac-tinh-phia-bac-sau-bao-yagi-204240910155719373.htm