Đắk Lắk: Những 'cột mốc sống' giữa đại ngàn
Giữa nắng gió đại ngàn Tây Nguyên, khi đất trời vào xuân, nhịp sống nơi biên cương Tổ quốc cũng khoác lên gam màu mới - yên bình, ấm áp và tràn đầy hy vọng. Trong sắc xuân ấy có những con người lặng lẽ, bền bỉ, ngày qua ngày vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ giữ 'lửa' bằng uy tín, bằng hành động và bằng niềm tin sâu bền trong cộng đồng. Đó là các già làng, người có uy tín - những 'cột mốc sống' nơi vùng biên của tỉnh Đắk Lắk.
Những ngày Tết, buôn Yang Lành, xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) hiện lên với những con đường bê tông sạch sẽ dẫn vào từng nếp nhà, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa màu xanh của đại ngàn. Ít ai hình dung, nơi đây từng là buôn đặc biệt khó khăn của xã với hơn 93% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 65% vào năm 2024.
Trong hành trình thay đổi ấy, dấu ấn của ông Y Von Niê, người có uy tín của buôn, hiện diện bền bỉ như một mạch nguồn âm thầm. Với ông, vận động quần chúng không phải là những lời nói suông, càng không dừng ở các buổi tuyên truyền chung chung. Ông đến từng nhà, lắng nghe từng nỗi lo, từng khó khăn, cùng bà con tìm cách tháo gỡ, trong đó, ông và Ban công tác Mặt trận buôn Yang Lành xác định chăm lo an sinh xã hội là hướng đi then chốt.

Già làng Y Thơng Kdoh cùng bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.
Năm 2025, buôn Yang Lành hoàn thành và vượt chỉ tiêu các cuộc vận động “đền ơn đáp nghĩa”, vì người nghèo” với điểm nhấn là 6 căn nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng mới, trao mái ấm cho các hộ khó khăn. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ từ các cấp mà còn là kết tinh của tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Có chỗ ở ổn định, đời sống từng bước cải thiện thì người dân yên tâm sản xuất, mở ra hướng đi mới cho kinh tế gia đình.
Không khí xuân những ngày này cũng lan tỏa ở buôn Trí, xã Buôn Đôn, nơi hình ảnh già làng Y Thơng Kdoh sánh bước cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Serepok (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã trở nên quen thuộc nhiều năm nay. Với người dân nơi đây, ông là điểm tựa vững chắc trong xây dựng “thế trận lòng dân” nơi vùng biên.
Tranh thủ lúc bà con đi rẫy về hay trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, già làng Y Thơng Kdoh cùng bộ đội biên phòng kiên trì đến từng nhà, trò chuyện chân tình với từng người. Ông nói bằng tiếng mẹ đẻ, bằng kinh nghiệm của người từng trải, nhẹ nhàng mà thấm thía: “Khẩu súng tự chế không mang lại hạt lúa, chỉ đem đến hiểm họa cho bản thân và gia đình.”
Sự kiên trì ấy đã làm thay đổi nhận thức của vợ chồng chị H’Nghĩa Mlô. Trước đây, gia đình từng sử dụng súng tự chế để săn bắt; sau nhiều lần được tuyên truyền, vận động thấu tình đạt lý, chị đã tự nguyện giao nộp vũ khí trái phép. Đáp lại tinh thần tự giác ấy, bộ đội biên phòng không chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm mà còn động viên gia đình chị H’Nghĩa Mlô chăm lo làm ăn, ổn định cuộc sống.

Ông Y Von Niê (áo trắng) cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chuyện trò với người dân trên địa bàn.
Từ những việc làm cụ thể, cách làm nhân văn ấy đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn. Đồn Biên phòng Serepok cùng các già làng, người có uy tín đã phối hợp vận động người dân tự nguyện giao nộp hàng chục khẩu súng tự chế cùng hàng trăm viên đạn...
Buôn Đôn là xã biên giới có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, với gần 7.000 nhân khẩu. Trên địa bàn có 8 người có uy tín và 7 già làng được nhân dân tín nhiệm. Họ là những người lặng thầm gắn kết ý Đảng với lòng dân bằng uy tín và trách nhiệm.
Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Buôn Đôn khẳng định: Trong điều kiện đặc thù của xã biên giới, vai trò của già làng, người có uy tín rất quan trọng. Họ là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, từ vận động xóa bỏ hủ tục, giao nộp vũ khí trái phép đến đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tình cảm máu thịt quân dân./.












