Đám cưới Bezos - Sánchez gây chia rẽ thành Venice

Lễ cưới của tỷ phú công nghệ Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sánchez đã chia rẽ một thành phố từng thiết lập tiêu chuẩn cho sự xa hoa từ nhiều thế kỷ trước.

Tỷ phú, nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sánchez. Ảnh: Skynews

Tỷ phú, nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sánchez. Ảnh: Skynews

Venice xáo trộn bởi đám cưới của siêu tỷ phú

Máy bay phản lực tư nhân rẽ trời bay qua quần đảo Venice, trong khi những siêu du thuyền lặng lẽ lướt qua đầm phá. Các nhà cung cấp thực phẩm nướng những món đặc sản Venice béo ngậy trong lúc người biểu tình âm thầm lên kế hoạch. Những chú chó đánh hơi bom đi tuần trên hòn đảo xanh mướt San Giorgio Maggiore, đối diện Dinh tổng trấn Doge. Venice – thành phố được xây dựng bởi các thương nhân – tuần này đã sẵn sàng cho lễ thành hôn của vị “tổng trấn thương mại” thời đại số.

Jeff Bezos, tỉ phú thương mại điện tử của Amazon, và giờ là gương mặt quen thuộc trên các mặt báo lá cải cũng như giới thượng lưu Hollywood, chuẩn bị tổ chức lễ cưới với nữ biên tập viên truyền hình Lauren Sánchez tại một thành phố từng là hình mẫu của sự hào nhoáng, xa xỉ và phô trương từ hàng trăm năm trước.

Từ ngày 26/6, những ngôi nhà cổ được tô vẽ bằng các bức bích họa – từng thuộc về các chủ ngân hàng và thương nhân làm nên sự thịnh vượng cho Venice – nay vắng bóng cư dân và ngập tràn hoa lan thơm ngát, đã sẵn sàng được chuyển giao cho giới influencer, rapper, ngôi sao nhạc pop và cả bà Ivanka Trump – tất cả đều nằm trong danh sách khách mời dự kiến.

Hòn đảo San Giorgio, nơi xưa kia từng là nơi các hoàng đế gặp gỡ các giáo hoàng, nay sẽ đón tiếp “ông chủ” của Amazon.com.

Các quan chức thành phố và giới kinh doanh thì tự hào, vui mừng vì khoản lợi và danh tiếng mà sự kiện này mang lại. Họ đón chào đám cưới này như một sự khẳng định vị thế kỳ quan thế giới của Venice.

Nhưng với nhiều người dân đã lựa chọn tiếp tục sống ở một thành phố vốn đã trở nên gần như không thể ở nổi vì kỷ nguyên du lịch giá rẻ, thì sự kiện này là đỉnh điểm của sự phản bội – một màn phô diễn quy mô kiểu Mỹ của những mâu thuẫn nội tại mà Venice đang mang trong mình. Họ cho rằng đây là sự đầu hàng hoàn toàn của bản sắc Venice, khi thành phố bị biến thành phông nền lấp lánh cho những bức ảnh của tầng lớp tài phiệt mới toàn cầu.

Những nhóm hoạt động cơ sở thiên tả ở Venice – tuy nhỏ nhưng nhận được nhiều ủng hộ từ số ít cư dân còn lại vẫn kiên quyết bám trụ – đã đe dọa sẽ cản trở lễ cưới.

Những người biểu tình, với khẩu hiệu “Không có chỗ cho Bezos”, dường như đã đạt được một phần mục tiêu của mình. Bữa tiệc dự kiến tổ chức tại Scuola Grande della Misericordia – nơi mà họ định chặn lại – đã được chuyển sang địa điểm khác. Đơn đặt chỗ để siêu du thuyền của ông Bezos neo đậu tại Venice cũng đã bị hủy bỏ.

Băng rôn của người phản đối đám cưới Bezos-Sanchez được giăng trên quảng trường St. Mark ở Venice. Ảnh: Skynews

Băng rôn của người phản đối đám cưới Bezos-Sanchez được giăng trên quảng trường St. Mark ở Venice. Ảnh: Skynews

Hôm 23/6, nhóm chống giới tỉ phú Anh “Everyone Hates Elon” (Ai cũng ghét Elon), phối hợp với Greenpeace Italy, đã trải một tấm biểu ngữ khổng lồ trên nền đá ở Quảng trường St. Mark. Trên biểu ngữ có dòng chữ: “Nếu anh có thể thuê Venice cho đám cưới của mình, thì anh cũng có thể đóng thuế nhiều hơn”, kèm theo hình ảnh tỉ phú đang cười lớn.

Trong khi đó, chính quyền Venice vô cùng tức giận trước các cuộc biểu tình, gọi đây là hành động “gây tổn hại danh tiếng” cho thành phố.

Lựa chọn dễ hiểu của Bezos

Xét trên nhiều phương diện, Venice là lựa chọn đám cưới “rõ ràng như ban ngày” đối với cặp đôi Bezos – Sánchez, những người kể từ khi công khai mối quan hệ cách đây 6 năm đã liên tục xuất hiện trong các màn trình diễn tình yêu và lối sống xa hoa.

Lễ đính hôn trước đó đã diễn ra rình rang, với nhẫn kim cương khổng lồ, chuyến du hành vào không gian dành riêng cho bà Sánchez, bữa tiệc đính hôn ngập sao và gần đây nhất là một “bữa tiệc bọt biển” trên du thuyền trị giá 500 triệu USD của ông Bezos.

Venice – thành phố được xây dựng như một lời tuyên ngôn không ngần ngại về sự giàu có và quyền lực, với những cung điện dát vàng bằng đá cẩm thạch đa sắc, các bức bích họa và tranh vẽ của các bậc thầy Phục Hưng – rõ ràng là một lựa chọn hoàn hảo cho Bezos – Sánchez.

Gần đây, cặp đôi này thường xuyên được bắt gặp bên bạn bè từ Hollywood hơn là giới công nghệ Thung lũng Silicon. Vì vậy, việc họ không chọn nơi như khách sạn Breakers ở Palm Beach, Florida, hay một căn nhà nghỉ trượt tuyết ở Utah, mà thay vào đó chọn Venice cũng không gây nhiều ngạc nhiên.

Công tác chuẩn bị cho đám cưới của ông Bezos được giữ kín đến mức còn hơn cả một số kế hoạch chiến tranh của Mỹ. Các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống và những người liên quan cho biết họ bị yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật thông tin. Tuy vậy, một số người trong cuộc – với điều kiện giấu tên – đã tiết lộ một vài chi tiết.

Một người cho biết khoảng 30 chiếc taxi nước kiểu cũ đã được đặt trước cho các khách mời. Người khác nói rằng khoảng 90 máy bay phản lực tư nhân dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Venice trong vài ngày tới. Một người khác cho hay có 7 du thuyền liên quan đến đám cưới đã đăng ký chỗ neo đậu.

Trong tuần qua, một mái che trắng rộng lớn đã được dựng lên trên Teatro Verde – nhà hát ngoài trời nằm trên đảo San Giorgio.

Khách sạn Gritti Palace, với tường ốp gỗ ấm áp, chân dung các tổng trấn Venice và những cuốn sách bọc da cổ, sẽ được dành riêng cho khách mời của lễ cưới. Một địa điểm khác là Papadopoli Palace – một dinh thự phong cách baroque nằm trên kênh đào Grand Canal, được trang trí bằng những chi tiết mạ vàng và các đèn chùm Murano khổng lồ, nay là một khách sạn thuộc tập đoàn Aman.

Dù thực đơn cho các bữa tiệc được giữ bí mật nghiêm ngặt, hôm 23/6, nhân viên của công ty dịch vụ ăn uống cao cấp Federico Salza đã có mặt trên đảo San Giorgio. Công ty sản xuất thủy tinh Laguna B là đơn vị cung cấp đồ thủy tinh Murano cho các khách mời.

Antonio Rosa Salva – người thừa kế đời thứ sáu của một tiệm bánh ngọt Venice từng phục vụ giới quý tộc địa phương – cho biết ông cảm thấy “áp lực” khi nhận đơn hàng phục vụ khách của ông Bezos.

Nhưng nhiều người Venice không thích điều đó

Khi tiền đang bắt đầu đến tay những người lao động Venice, và ông Bezos cũng đã quyên góp cho các tổ chức nghiên cứu và bảo tồn địa phương, các quan chức thành phố đặt câu hỏi: Vậy người dân địa phương còn vấn đề gì với đám cưới này?

“Nếu tôi là chủ nhà hàng, tôi phải thấy vui khi có ông Bezos ngồi tại bàn. Chứ không phải để nhân viên phục vụ đứng chắn trước cửa ngăn ông ta bước vào”, ông Simone Venturini – một quan chức thành phố – nói.

Nhưng nhiều cư dân ở đây khẳng định: Venice không phải một nhà hàng, và họ không phải người phục vụ.

“Chính quan niệm như vậy về Venice đã đẩy toàn bộ cư dân ra đi”, ông Tommaso Cacciari – một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình phản đối ông Bezos – phát biểu. “Họ xem nơi này không còn là một thành phố, mà như một công viên giải trí".

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo New York Times)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dam-cuoi-bezos-sanchez-gay-chia-re-thanh-venice-20250626171326278.htm