Đánh thức đất khó bằng nghề nuôi ốc
Những chân ruộng kém hiệu quả từng cho thu nhập bấp bênh ở xã Thăng Bình nay được 'đánh thức' bằng những ao nuôi ốc bươu đen. Từ mô hình mới này, nhiều hộ nông dân đang từng bước cải thiện thu nhập, mở ra hướng sản xuất mới trên vùng đất khó.

Ông Võ Trung Thắng (thôn Quý Phước, xã Thăng Bình) bên ruộng ốc. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Người tiên phong
Giữa cái nắng chang chang của miền quê Thăng Bình, ông Võ Trung Thắng (thôn Quý Phước, xã Thăng Bình) chậm rãi bước dọc những bờ ao phủ xanh bèo hoa dâu. Ít ai nghĩ rằng vùng đất từng gắn với cây lúa, đầm sen kém hiệu quả nay lại mang về nguồn thu ổn định cho gia đình ông và một số hộ dân trong thôn.
Nhiều năm trước, cánh đồng Quý Phước chủ yếu canh tác lúa nhưng năng suất thấp, có thời điểm không ít hộ dân bỏ hoang ruộng vì làm không đủ bù công. Thế nhưng, có những hộ nông dân tiên phong “đánh thức” vùng đất khó bằng nghề trồng sen kết hợp thả cá và hiệu quả cao hơn là mô hình nuôi ốc bươu đen.
Nhìn những ao ốc hôm nay, ông Thắng bảo đó là thành quả của nhiều năm chật vật mưu sinh. Vợ chồng ông từng làm đủ nghề từ trồng lúa, trồng màu, nuôi heo đến trồng sen nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh, nhất là thời điểm ba người con lần lượt vào đại học, cao đẳng. “Có lúc trong nhà gần như không còn đồng nào dư. Chỉ mong đủ tiền cho con ăn học”, ông Thắng nhớ lại.
Một lần con trai dẫn bạn về chơi, thấy gia đình quá vất vả nên người bạn gợi ý ông thử nuôi ốc. “Lúc đầu nghe lạ lắm, mình quen cày ruộng chứ biết chi về con ốc đâu. Nhưng nghĩ nếu cứ bám cây lúa mãi thì khó khá lên nên tôi đánh liều làm thử. Hồi mới đào ao nuôi ốc, nhiều người nói tôi liều vì bỏ ruộng lúa. Nhưng nếu không thay đổi thì quanh năm vẫn chỉ đủ ăn”, ông Thắng kể. Có đợt cả bể ốc chết gần hết vì nước nhiễm phèn, mất trắng mấy tháng công chăm sóc. Qua nhiều lần thử nghiệm, ông cải tạo ao theo hướng tự nhiên, giữ lại bờ cỏ cho ốc đẻ trứng, thả bèo hoa dâu, ao luôn có dòng nước lưu thông.
Nhờ cách làm thuận tự nhiên, đàn ốc phát triển ổn định qua từng năm. “Từ một sào nuôi thử nghiệm, thấy hiệu quả nên tôi mở rộng lên 2 sào rồi 6 sào như bây giờ. Sắp tới tôi tiếp tục cải tạo thêm 5 sào đất trồng sen còn lại để mở rộng ao nuôi, lúc nào cũng có ốc bán xoay vòng”, ông Thắng nói.
Theo ông Thắng, nuôi ốc bươu đen không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi người nuôi phải chịu khó quan sát. Ốc con ăn các loại rau củ như mướp, bầu, lá khoai, xơ mít chín; còn ốc trưởng thành chủ yếu ăn bèo tự nhiên. Mùa nắng là thời điểm ốc sinh sản mạnh nhất, gần như ngày nào cũng có thể thu hoạch trứng để ươm giống.

Ông Nguyễn Sanh với nghề nuôi ốc bươu đen. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Mở hướng đi mới
Những ngày này, quanh nhà ông Thắng luôn nhộn nhịp người đến mua ốc. Khách quen chỉ cần gọi điện trước, ông xuống ao vớt rồi cân bán. Ông Thắng nói, giờ cái khó không phải đầu ra mà là không có đủ ốc để bán số lượng lớn. Ốc thương phẩm hiện có giá khoảng 80 nghìn đồng/kg. Ngoài bán ốc thịt, ông còn bán giống cho bà con trong vùng với giá khoảng 600 nghìn đồng/kg. Không chỉ nuôi ốc, ông Thắng còn tận dụng diện tích quanh nhà để trồng lúa, trồng đậu phụng, nuôi heo, tạo thành mô hình sản xuất tổng hợp.
Từ hiệu quả thực tế của ông Võ Trung Thắng, nhiều hộ dân ở thôn Quý Phước mạnh dạn chuyển đổi đất lúa, ao sen kém hiệu quả sang nuôi ốc bươu đen. Ông Nguyễn Sanh là một trong những hộ đi theo mô hình này. Tận dụng hơn 1,5 sào đất, ông cải tạo thành ao nuôi ốc thương phẩm. Theo ông Sanh, nếu trồng lúa, mỗi sào sau khi trừ chi phí chỉ còn lãi vài trăm nghìn đồng, trong khi nuôi ốc cho thu nhập cao hơn nhiều lần.
“Một sào rưỡi nuôi ốc nếu làm tốt có thể thu khoảng 25 triệu đồng/năm. Đầu ra cũng ổn định vì thương lái đến tận nhà mua”, ông Sanh chia sẻ. Ngoài nuôi ốc, ông còn trồng thêm ổi và cây ăn quả để tăng thu nhập.
Hiện tại, ở thôn Quý Phước đã có thêm nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi ốc bươu đen. Như hộ ông Nguyễn Văn Hiệp, ông Nguyễn Văn Châu (1 sào); ông Nguyễn Văn Hậu (4-5 sào)… Điều đáng quý là những hộ đi trước như ông Võ Trung Thắng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con xung quanh. Câu chuyện những ao ốc ở Quý Phước không chỉ là chuyện đổi vật nuôi trên đất khó. Đó còn là sự chuyển mình trong tư duy sản xuất của nông dân, khi họ bắt đầu mạnh dạn rời khỏi lối canh tác cũ để tìm hướng đi phù hợp.
Theo Hội Nông dân xã Thăng Bình, mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với canh tác lúa trên cùng diện tích. Địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi theo hướng phù hợp điều kiện thực tế, hạn chế tình trạng bỏ hoang đất sản xuất.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/danh-thuc-dat-kho-bang-nghe-nuoi-oc-3337949.html











