ĐÁNH THỨC NĂNG KHIẾU MÙA HÈ

Khi những tiếng ve gọi hè bắt đầu rộn rã trên khắp các tán cây, cũng là lúc nhiều phụ huynh bước vào một 'cuộc chiến' quen thuộc: Quản lý con trong những ngày nghỉ dài. Với các gia đình có con nhỏ ở độ tuổi từ 6 đến 10, mùa hè vừa là niềm mong đợi của trẻ, nhưng lại là niềm lo ẩn giấu của cha mẹ. Làm sao để con không 'vùi đầu' vào màn hình điện thoại, tivi? Làm sao để những tháng ngày rời ghế nhà trường trở thành ký ức đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn và kỹ năng? Câu trả lời đang được thắp sáng từ một không gian đầy ắp tiếng cười – Trung tâm Bồi dưỡng Năng khiếu Trẻ em Phong Sương.

Tập thể giáo viên và học sinh Trung tâm Năng khiếu Phong Sương rạng rỡ trong buổi sinh hoạt chung. Ảnh Ngọc Thuận

Tập thể giáo viên và học sinh Trung tâm Năng khiếu Phong Sương rạng rỡ trong buổi sinh hoạt chung. Ảnh Ngọc Thuận

Đi tìm “thế mạnh” từ những lớp học vui

Mỗi độ hè về, chị Nguyễn Thị Phương Trâm cũng như rất nhiều phụ huynh khác lại đứng trước nỗi trăn trở canh cánh. Đi làm cả ngày, ông bà lại ở xa, việc nhốt con trong phòng kín thì không yên tâm, mà buông tay cho con tự do thì chỉ sau vài ngày, nỗi lo đau đáu con sẽ chìm đắm trong thế giới ảo của máy tính bảng, điện thoại và các chương trình tivi vô bổ. Chưa kể, việc xem tivi hay chơi điện tử thụ động không chỉ làm giảm thị lực, khiến trẻ trở nên thụ động, lười vận động, mà còn vô tình dập tắt đi sự tò mò, sáng tạo vốn có của tuổi thơ. "Hè này, tôi không muốn cho con xem tivi và điện thoại nhiều. Qua tìm hiểu, tôi biết đến Trung tâm Phong Sương và gửi gắm con tới đây với mong muốn con có một mùa hè thật sự bổ ích," chị Trâm tâm sự.

Các em thiếu nhi chăm chú tham gia lớp học vẽ, được giáo viên hướng dẫn kỹ năng quan sát, phối màu và thể hiện ý tưởng sáng tạo. Ảnh Ngọc Thuận

Các em thiếu nhi chăm chú tham gia lớp học vẽ, được giáo viên hướng dẫn kỹ năng quan sát, phối màu và thể hiện ý tưởng sáng tạo. Ảnh Ngọc Thuận

Thành lập từ năm 2021, Trung tâm Bồi dưỡng Năng khiếu Trẻ em Phong Sương (phường Bình Phước) đã trở thành ngôi nhà thứ hai đầy sắc màu dành cho các em nhỏ. Đều đặn mỗi mùa hè, trung tâm tiếp đón khoảng 120 học sinh, mở ra một thế giới trải nghiệm đa dạng từ Nhảy, Vẽ, Cờ vua, Tiếng Anh giao tiếp, MC nhí cho đến Võ thuật và Luyện chữ đẹp.

Khác với không khí căng thẳng của những buổi học văn hóa chính khóa, các lớp học tại Phong Sương được thiết kế theo tiêu chí "học mà chơi, chơi mà học". Mỗi lớp học duy trì sĩ số nhỏ gọn, chỉ khoảng 20 em, giúp đội ngũ 10 giáo viên nhiệt tình có thể theo sát, tương tác sâu và thấu hiểu tâm lý từng học trò.

Lớp cờ vua giúp các em thiếu nhi phát triển tư duy, tính kiên nhẫn và khả năng quan sát. Ảnh Ngọc Thuận

Lớp cờ vua giúp các em thiếu nhi phát triển tư duy, tính kiên nhẫn và khả năng quan sát. Ảnh Ngọc Thuận

Ghé thăm lớp học Cờ vua – nơi được xem là "góc trí tuệ" của trung tâm, ai cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đôi mắt xoe tròn đang tập trung cao độ bên bàn cờ. Không còn tiếng nhạc xình xịch từ tivi hay những trò chơi điện tử giật gân, chỉ còn những nét mặt đang tập trung điều khiển từng quân cờ. Cô Võ Thị Thúy Kiều, giáo viên dạy Cờ vua tại trung tâm, chia sẻ: "Cờ vua không đơn thuần là môn giải trí vui vẻ, mà còn giúp các em phát triển tư duy logic, tăng cường tính kỷ luật. Qua từng ván cờ, các em biết phân tích tình huống, học cách tự tin, tôn trọng đối thủ và chấp nhận thất bại để vươn lên. Quan trọng nhất, khi mê cờ, các em tự động tránh xa các thiết bị điện tử, về nhà lại có thể hào hứng thách đấu cùng bố mẹ, anh chị".

Không chỉ có cờ vua, ở lớp Tiếng Anh giao tiếp hay MC nhí, các em nhỏ vốn dĩ nhút nhát, rụt rè nay đã tự tin đứng trước bạn bè trình bày chủ đề bảo vệ mình yêu thích. Ở lớp Vẽ hay Luyện chữ, từng ngón tay nhỏ nhắn cẩn trọng nắn nót từng nét chữ, pha phối từng mảng màu rực rỡ. Gương mặt rạng rỡ sau giờ học, em Nguyễn Tuấn Hiếu, học viên tại trung tâm hồ hởi: "Con rất thích học ở đây vì được học cùng các bạn, các cô dạy rất vui và con còn được biểu diễn trên sân khấu. Con cũng học được tính tự giác, muốn làm tốt thì phải tập luyện chăm chỉ và nghe lời cô".

Giờ học Tiếng Anh sinh động, trực quan giúp các em nhỏ tự tin thuyết trình trước tập thể. Ảnh Ngọc Thuận

Giờ học Tiếng Anh sinh động, trực quan giúp các em nhỏ tự tin thuyết trình trước tập thể. Ảnh Ngọc Thuận

Gieo mầm thói quen tốt cho hành trình trưởng thành

Sự thay đổi từng ngày của con trẻ chính là món quà vô giá nhất đối với cha mẹ. Ngắm nhìn con mình vốn rụt rè nay trở nên nhanh nhẹn, tự tin, chị Phương Trâm phấn khởi: "Sau một thời gian học, tôi thấy con mạnh dạn hơn, khéo léo hơn và tự tin hơn rất nhiều. Gia đình cảm thấy yên tâm ".

Đặt sự phát triển toàn diện và sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu, Trung tâm Phong Sương không chỉ dạy kỹ năng, mà còn âm thầm hình thành những thói quen tốt. Việc duy trì thói quen vận động thể chất, tư duy hay sáng tạo nghệ thuật mỗi ngày sẽ giúp bộ não của trẻ luôn trong trạng thái chủ động, tích cực. Chia sẻ về tâm huyết xây dựng trung tâm, cô Nguyễn Phong Sương, Chủ nhiệm Trung tâm trải lòng: "Chúng tôi mong muốn đem đến một môi trường vui tươi, an toàn và lành mạnh cho các em. Đến đây, các em được vui chơi, học năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống. Những thói quen tốt được hình thành trong dịp hè này không chỉ dừng lại ở vài tháng nghỉ hè, mà sẽ trở thành hành trang đồng hành cùng các em trên suốt chặng đường trưởng thành sau này".

Buổi sinh hoạt kỹ năng dành cho thiếu nhi diễn ra trong không khí sôi nổi, giúp các em tự tin giao tiếp và học hỏi thông qua hoạt động tương tác nhóm. Ảnh Ngọc Thuận

Buổi sinh hoạt kỹ năng dành cho thiếu nhi diễn ra trong không khí sôi nổi, giúp các em tự tin giao tiếp và học hỏi thông qua hoạt động tương tác nhóm. Ảnh Ngọc Thuận

Mùa hè sẽ thực sự trọn vẹn khi trẻ em được trả về đúng nghĩa với thế giới tuổi thơ – nơi có bạn bè, có thầy cô, có những ước mơ được tự do bay bổng cùng sắc màu và giai điệu. Rời xa chiếc điện thoại vô hồn để bước vào một sân chơi năng khiếu bổ ích không chỉ giúp gỡ bỏ nỗi lo lắng của cha mẹ, mà còn thắp sáng lên những tố chất tiềm ẩn bên trong mỗi đứa trẻ. Trung tâm Năng khiếu Phong Sương đã và đang gieo những hạt giống tốt, để mỗi mùa hè đi qua không chỉ để lại những kỷ niệm đẹp, mà còn nâng cánh cho những tâm hồn tuổi thơ tự tin tỏa sáng.

Phương Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/doanh-nghiep/202607/danh-thuc-nang-khieu-mua-he-b030985/